Chủ tịch Real Madrid nói lời cay đắng với Ronaldo

Người đứng đầu Real Madrid, ông Florentino Perez chế nhạo ý tưởng theo đuổi cựu binh Cristiano Ronaldo và ngừng nói về cuộc tái hợp với tiền đạo từng là công thần của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang vật lộn để thu hút những lời đề nghị đến sân Old Trafford để chia tay Manchester United và tìm một đội bóng lớn ở châu Âu có suất chơi Champions League. Nguyên do MU đứng thứ 6 Premier League mùa trước nên chỉ có thể đá giải thấp hơn Europa League trong khi Ronaldo không muốn gián đoạn 20 năm chơi ở đấu trường lớn nhất châu Âu.

Từ trước khi MU có chuyến du đấu và tập huấn cho mùa giải mới, Ronaldo đã bày tỏ mong muốn ra đi. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của tiền đạo 5 lần giành Quả bóng vàng và người đại diện Mendes, rất nhiều CLB đã thẳng thừng từ chối sự xuất hiện của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã thẳng tay từ chối cuộc nói chuyện về khả năng tái hợp với Cristiano Ronaldo của ông lớn thành Manchester, khi siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục vùng vẫy để thu hút những lời đề nghị từ các đại gia châu Âu.

Chủ tịch Real từ chối công thần cũ Ronaldo. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Real từ chối công thần cũ Ronaldo. Ảnh: CGI.

Ronaldo đang ráo riết theo đuổi việc rời Old Trafford vào mùa hè này, khiến nhiều người suy đoán liệu anh có một lần nữa đầu quân cho Los Blancos hay không.

Tuy nhiên, bất chấp việc Ronaldo đã trải qua 9 năm làm việc hiệu quả ở thủ đô Tây Ban Nha, chủ tịch Perez của đội chủ sân Bernabeu đã từ chối mọi đề nghị quay trở lại. Nói đùa về tuổi của anh ấy trên một video lan truyền mới đây, Perez cợt nhả: “Ký lại hợp đồng với Cristiano? Anh ấy 38 tuổi rồi!”.

Mọi chuyện xuất phát từ lúc người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị người hâm mộ đặt câu hỏi khi ở trong một khách sạn tại Helsinki vào đêm Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trong trận Siêu cúp với Eintracht Frankfurt. Và ông đã trả lời bằng một câu nói nửa đùa nửa thật cũng là cách từ chối công thần cũ.

Gã khổng lồ Tây Ban Nha đã ký hợp đồng với Aurelien Tchouameni từ Monaco với giá 85 triệu bảng vào mùa hè này cũng như cựu trung vệ của Chelsea, Antonio Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ronaldo vẫn mong muốn rời khỏi Old Trafford cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Ảnh: CGI.

Ronaldo vẫn mong muốn rời khỏi Old Trafford cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag đã có một khởi đầu đáng thất vọng trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là nhà cầm quân mới của Manchester United, khi chịu thất bại 1-2 trước Brighton vào cuối tuần qua, mở màn Premier League.

Đối mặt với rất nhiều phức tạp của tiền đạo bao gồm câu chuyện yêu cầu chuyển nhượng của Ronaldo và chấn thương gân khoeo của Anthony Martial, chiến lược gia người Hà Lan đã bị kéo căng ra cho các lựa chọn trên hàng công.

Ngôi sao của Manchester United đã ra sân từ băng ghế dự bị nhưng Ronaldo không thể giúp đồng đội ngược dòng trước Brighton. Sau những tranh cãi về việc “nhốt” Ronaldo trên ghế dự bị, có thể anh được tin tưởng ra sân ngay từ đầu khi đoàn quân của Ten Hag hành quân đến sân của Brentford vào cuối tuần này.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-real-madrid-noi-loi-cay-dang-voi-ronaldo-post693605.html