Chủ tịch Sebastian Coe hứa thu hồi 1,5 triệu euro từ kẻ trộm
Chủ tịch Sebastian Coe hứa sẽ thu hồi đủ số tiền từ việc bị trộm cắp.
Kẻ trộm thực hiện vụ thụt két của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) để chiếm đoạt 1,5 triệu euro. Chủ tịch Sebastian Coe của IAAF tuyên bố sẽ lấy lại số tiền đó.
Đây là một nhân viên cũ của IAAF giỏi chuyên môn được tổ chức này thuê làm việc thêm dưới trướng nhiều nhân viên khác. Ông Coe cho rằng thực trạng "thụt két" rất hay diễn ra. Tuy “giỏi chuyên môn” nhưng nhân viên này cũng giỏi chuyện thụt két mà báo chí thế giới nói là tên trộm. IAAF hiện nay đã phá hợp đồng với tên trộm này và cả những nhân viên thuộc cấp.

Chủ tịch Sebastian Coe của IAAF hứa sẽ "thu hồi" đủ 1,5 triệu euro từ kẻ trộm. Ảnh:UK
Chủ tịch Sebastian Coe của IAAF nói với báo chí: “Tôi sẽ dùng quyền lực của mình bằng mọi cách để 1,5 triệu euro quay lại với tổ chức, không thể chấp nhận được những tên trộm này”.
Điều đáng nói đây là một ung nhọt trong các liên đoàn thể thao. Điều này không chỉ xảy ra ở IAAF mà xảy ra rất nhiều ở các liên đoàn khác.
Những tay trộm, những tay thụt két này biển thủ, ăn cắp số tiền không hề nhỏ của các liên đoàn, song thường chỉ bị mức trừng phạt cao nhất là nghỉ việc, đồng thời nó được giữ kín.
Kẻ gây ra chuyện ở IAAF lần này là một cựu nhân viên đã hết hạn làm việc, song có chuyên môn tốt nên IAAF mời ký hợp đồng thời vụ phục vụ công việc, song nhân viên này đã tiến hành vụ ăn cắp 1,5 triệu euro của IAAF.
Hiện nay, tất các các nhân viên dưới quyền “tay trộm” đều phải nghỉ việc cho đến khi hoàn tất hồ sơ điều tra ai “nhúng chàm” và ai không.
Các liên đoàn thể thao trên thế giới lâu nay như một “pháo đài bất khả xâm phạm” nên bên trong luôn ẩn chất chứa nhiều vấn đề.
Trước đây FIFA cũng vậy, song các cơ quan điều tra của Mỹ đã bóc tách các quan chức, Ủy viên cao cấp của FIFA qua những công ty rửa tiền và dần dần hé lộ nhiều chuyện động trời, nhức nhối nhất là thời Chủ tịch Sepp Blatter.












