Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bật khóc trước tòa: Ám ảnh với cái nghèo, có tiền là đem đi thiện nguyện

'Mỗi khi mua được vật gì giá trị, bị cáo lại nghĩ với số tiền này sẽ xây được bao nhiêu ngôi nhà cho người nghèo', Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nói trước tòa, đồng thời cho rằng mình luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm xã hội.

Sáng 26/6, tại phiên tòa xét xử vụ án đưa nhận hối lộ và các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã có phần tự bào chữa và trình bày hoàn cảnh cá nhân.

Mong được "lấy công chuộc tội"

Bật khóc trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bản thân là con út, các chị gái phải bỏ học để nhường cơ hội học hành cho Hậu.

Vì nghèo, bị cáo cho rằng bản thân luôn bị ám ảnh với cái nghèo và từ khi làm kinh doanh có điều kiện tài chính, bị cáo thường xuyên làm thiện nguyện, như xây 13.000 căn nhà tình nghĩa, nuôi suốt đời 13 mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gần 600 trẻ mồ côi và hàng trăm ca mổ mắt.

Ngoài ra, bị cáo cũng từng phát hàng nghìn tấn gạo cứu đói tại khu vực Tây Bắc và đóng góp an sinh xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, trong nhiều năm qua, ông luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt tại địa phương nơi sinh ra và lớn lên. Theo lời bị cáo, toàn bộ số nhà thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo tại quê hương đã được ông hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, khoảng 3.000 căn nhà.

"Mỗi khi mua được vật gì giá trị, bị cáo lại nghĩ với số tiền này sẽ xây được bao nhiêu ngôi nhà cho người nghèo", bị cáo nói, đồng thời cho rằng mình luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm xã hội.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo khai đã thực hiện hoạt động từ thiện tại 28 tỉnh, thành trên cả nước, với tâm niệm "người giàu nhất không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác". Ông Hậu cho biết rất sợ "nước mắt của người nghèo" và luôn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng khả năng của mình.

Dù tham gia nhiều hoạt động xã hội, bị cáo khẳng định chưa từng nhận bất kỳ giấy khen, bằng khen hay danh hiệu nào do luôn đề nghị địa phương không tuyên dương, với mong muốn việc thiện được thực hiện âm thầm. Trước HĐXX, ông Hậu xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội tiếp tục hoàn thành trách nhiệm xã hội còn dang dở.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, trong quá trình bị tạm giữ, ông đã chủ động hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục C03), hỗ trợ làm rõ nhiều vụ án khác. "Do đó, bị cáo xin được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là lập công chuộc tội", ông Hậu trình bày trước HĐXX.

Liên quan đến tội danh "Đưa hối lộ" đang bị truy tố, bị cáo cho biết đã tự giác tố giác hành vi của mình trước khi bị khởi tố. Trên cơ sở đó, ông Hậu đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh này, theo quy định pháp luật.

Bị cáo dặn luật sư chỉ được trình bày các công trạng, không tranh luận về nội dung cáo buộc và nhận hết trách nhiệm, nhấn mạnh "không ai bày kế, tham mưu".

Chị gái bị cáo Hậu: Học hết lớp 6, giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm luôn thủ quỹ

Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thị Hằng – chị gái ông Hậu, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị truy tố về hành vi gian lận kế toán. Bà Hằng khai chỉ học hết lớp 6, không biết dùng máy tính, ngoài chức danh trên còn kiêm cả nhiệm vụ thủ quỹ của tập đoàn.

Bà khai toàn bộ thu – chi doanh nghiệp đều được ghi tay vào sổ, sau đó đưa cho nhân viên đánh máy lại, chia làm hai file: một file để theo dõi thu nhập và nộp thuế, một file theo dõi thu ngoài sổ, giao cho ông Hậu quản lý.

Bà Hằng xác nhận từng đưa 20 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng khoảng 10 tỷ đồng) vào vali giao cho ông Hậu mang đi, trùng khớp với lời khai về việc đưa tiền cho một lãnh đạo tỉnh.

Tháng 3/2021, theo chỉ đạo của ông Hậu, bà Hằng cùng lái xe tập đoàn đến tiệm vàng đổi 1 triệu USD từ 24 tỷ đồng rút tại quỹ. Số tiền được chia thành hai túi ni lông đen giao lại cho ông Hậu, với ghi chú trong hệ thống kế toán nội bộ "ngày 19/3/2021, đưa sếp đổi 1 triệu USD x 23.980".

Bà Hằng bị thu giữ 33 cây vàng, 7 sổ tiết kiệm (giá trị từ 70 triệu đến hơn 2 tỷ đồng) và 6 bất động sản. Bà khai đây là tài sản tích cóp trong 20 năm lao động và đề nghị được trả lại để nuôi con, với lý do là mẹ đơn thân.

Hơn 6.000 lá đơn xin giảm án

Về việc khắc phục hậu quả, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn được mời đến tòa cho biết đã có đề nghị được chuyển nhượng 196/884 lô đất đang bị hạn chế giao dịch để thu xếp nguồn tiền nộp cho Nhà nước. Đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là đề xuất chính đáng và yêu cầu Phúc Sơn triển khai ngay, nộp tiền để chứng minh nguồn tiền sẵn có và sau đó phía cơ quan có thẩm quyền sẽ giải tỏa việc hạn chế giao dịch.

Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn trình bày tại tòa rằng, ngoài bị cáo Nguyễn Văn Hậu, các bị cáo khác trong vụ án đều có trình độ hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hằng – cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ học hết tiểu học, không được đào tạo bài bản nên nhận thức pháp luật và nghiệp vụ rất hạn chế.

Vị đại diện này cũng cho biết, vì ông Hậu tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nên được nhiều người biết ơn, yêu mến. Theo thống kê của công ty, đã có khoảng 6.000 lá đơn xin giảm án cho ông Hậu được gửi đến tòa.

Phía doanh nghiệp bày tỏ mong muốn bị cáo Hậu sớm được giảm nhẹ hình phạt, trở lại điều hành công ty nhằm duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm cho hàng trăm lao động và tiếp tục các chương trình thiện nguyện.

"Sau khi ông Nguyễn Văn Hậu bị bắt, hoạt động kinh doanh của công ty gần như đình trệ. Các đối tác đồng loạt rút lui, khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Hiện chỉ có ông Hậu mới đủ năng lực và thẩm quyền xử lý, tháo gỡ tình trạng này", đại diện Tập đoàn Phúc Sơn trình bày trước HĐXX.

Trước đó tại phiên tòa chiều ngày 25/6, bà Nguyễn Thị Thắm – mẹ ông Hậu và bà Hằng được triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng đã ủy quyền cho người khác tham dự.

Bà Thắm có đơn gửi tòa xin được trả lại một ô tô BMW và một thửa đất tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang bị tạm giữ với lý do đây là tài sản tích góp từ tiền mừng thọ và các khoản tiết kiệm của gia đình qua nhiều năm. Bà mong được giữ lại phần tài sản nhỏ để "trước vận hạn của con cháu", có thể hỗ trợ phần nào.

Nguyễn Hồng Nhung

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-tap-doan-phuc-son-bat-khoc-truoc-toa-am-anh-voi-cai-ngheo-co-tien-la-dem-di-thien-nguyen-20425062610384951.htm