Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Làm bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp

Sáng 24/7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 phối hợp cùng Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ TPHCM cùng Ban liên lạc truyền thống các đơn vị tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024) với sự tham dự của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài cùng 113 gương thương binh tiêu biểu cùng dự buổi họp mặt.

Đồng đội cùng hội ngộ, sẻ chia thân tình ngày họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Đồng đội cùng hội ngộ, sẻ chia thân tình ngày họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc tri ân và đền đáp công ơn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, tất cả các lực lượng trực tiếp, gián tiếp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước... dù làm bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp. Do đó, cần hết sức nỗ lực làm việc này.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại buổi họp mặt.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại buổi họp mặt.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tặng quà tri ân đến các thương binh.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tặng quà tri ân đến các thương binh.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, cùng với những việc làm thời gian qua, TPHCM sẽ cùng các tổ chức, cá nhân tiếp tục công việc này. Thành phố sẽ trao đổi thêm với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các doanh nghiệp để tạo thêm nguồn lực để chăm lo công tác này tốt hơn.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tiến hành rà soát để làm tốt hơn chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công. “Để làm sao dịp kỷ niệm 50 năm chúng tôi cố gắng không để sót những trường hợp chính sách chưa được thực hiện”, ông Mãi nói và nhấn mạnh thành phố sẽ nỗ lực làm nhiều nhất có thể để thực sự tri ân và chăm lo.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Xuân Hòa - Phó ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, cho rằng, dù Đảng và Nhà nước đã có chính sách chăm lo cho các thương binh, người có công, nhưng những dịp hội ngộ như hôm nay có ý nghĩa lớn về giá trị tinh thần.

Theo Trung tướng Triệu Xuân Hòa, đây là dịp để các thương binh gặp lại đồng đội cũ, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và động viên nhau sống với nghị lực của người thương binh “Tàn nhưng không phế, hãy làm tốt trách nhiệm công dân”.

Sống thật hữu ích

Chia sẻ tại buổi họp mặt, thương binh Trần Văn Kiềm (mất đến 98% sức khỏe do ảnh hưởng của chiến tranh) bày tỏ vui mừng khi có dịp gặp lại những đồng đội, đồng chí. Dù chịu thương tật nặng nề do chiến tranh nhưng ông Kiềm vẫn lạc quan, vui vẻ.

Thương binh Phạm Đình Chương chia sẻ, trở về từ chiến trường Campuchia sau thời gian làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, cuộc sống dù nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống, giúp đỡ người thân, bạn bè.

Thương binh Phạm Đình Chương (thứ hai từ phải qua), thương binh Trần Văn Kiềm (bìa trái) chia sẻ nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Thương binh Phạm Đình Chương (thứ hai từ phải qua), thương binh Trần Văn Kiềm (bìa trái) chia sẻ nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

“Nếu các anh em đồng đội còn đôi bàn tay hay con cháu chưa có nghề nghiệp thì tôi sẵn lòng đào tạo đến khi có được cái nghề để mưu sinh", cựu chiến binh Phạm Đình Chương chia sẻ.

Người thương binh già cũng gửi gắm với mọi người rằng hãy sống thật hữu ích, thật vui, làm tròn các công việc cấp trên giao cho mình là niềm hạnh phúc của đời lính.

Cùng cha là thương binh Đào Văn Toàn đến buổi họp mặt, em Đào Đức Thịnh (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8) nói, bản thân và gia đình rất tự hào khi có cha là bộ đội và cống hiến cho Tổ quốc. “Những câu chuyện cha kể trong thời gian có mặt trên chiến trường đã để lại nhiều động lực cho cuộc sống sau này của em”, em Đào Đức Thịnh bộc bạch và cho biết trong tương lai em sẽ tiếp bước theo con đường của cha phục vụ, cống hiến cho Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà, bao gồm tiền mặt 4 triệu đồng/ người và quà trị giá 2 triệu đồng/ phần đến các thương binh.

Những phần quà cùng lời động viên chân tình dành cho những đồng đội, đồng chí một thời cống hiến thân mình cho Tổ quốc.

Những phần quà cùng lời động viên chân tình dành cho những đồng đội, đồng chí một thời cống hiến thân mình cho Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà tri ân các thương binh.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà tri ân các thương binh.

Các thương binh vui mừng ngày hội ngộ. Ảnh: Ngô Tùng

Các thương binh vui mừng ngày hội ngộ. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đại tá Trần Thế Tuyển, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ TPHCM, trong 4 năm qua, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TPHCM và hội đã phối hợp với các đơn vị thu thập danh sách khoảng 50.000 liệt sĩ, thẩm định danh sách khoảng 15.000 liệt sĩ để ghi danh tại các đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ, đưa khoảng 300 hài cốt liệt sĩ về quê.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-lam-bao-nhieu-cung-chua-du-lam-nhanh-bao-nhieu-cung-chua-kip-post1657631.tpo