Chủ tịch VFF xốc lại tinh thần U17 Việt Nam: Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay
Sau thất bại đầy tiếc nuối trước Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã kịp thời động viên các cầu thủ trẻ, khẳng định cơ hội dự World Cup 2026 vẫn còn nguyên vẹn.
Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên tại VCK U17 châu Á, nhiều cầu thủ U17 Việt Nam đã đổ gục xuống sân. Dẫn trước đối thủ mạnh là Hàn Quốc suốt hơn 80 phút nhưng lại để thủng lưới 4 bàn liên tiếp trong vỏn vẹn 10 phút cuối, cú sốc tâm lý là điều khó tránh khỏi với những gương mặt trẻ của HLV Cristiano Roland.

Chủ tịch VFF đã có những lời động viên dành cho các cầu thủ U17 Việt Nam.
Lời động viên đúng lúc trong phòng thay đồ
Chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên gương mặt các học trò, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp xuống phòng thay đồ ngay sau trận đấu. Thay vì những lời khiển trách về kết quả, ông dành cho từng thành viên cái bắt tay và thông điệp đầy sức nặng: "Không có gì phải khóc! Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội và vẫn còn trong tay quyền tự quyết".
Bài học đắt giá về sự tập trung và kinh nghiệm
Trận thua 1-4 không phản ánh hoàn toàn sự quả cảm của U17 Việt Nam trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng nó lột tả rõ nét điểm yếu về bản lĩnh ở những thời khắc nhạy cảm. Việc hàng thủ đứng yên dẫn đến bàn thua thứ hai vì cho rằng đối phương việt vị là minh chứng cho sự thiếu tập trung cần phải khắc phục ngay lập tức.
Người đứng đầu VFF nhấn mạnh: "Trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa". Đây được xem là lời cảnh tỉnh cần thiết để Sỹ Bách và các đồng đội rút kinh nghiệm cho chặng đường cam go phía trước.
Cánh cửa World Cup vẫn rộng mở trước mắt
Dù trắng tay trước Hàn Quốc, cục diện bảng đấu hiện tại cho phép thầy trò HLV Cristiano Roland tự định đoạt số phận của mình. Phía trước U17 Việt Nam là trận cầu mang tính quyết định với U17 UAE. Chỉ cần giành chiến thắng trước đại diện Tây Á, cánh cửa vào tứ kết và suất dự U17 World Cup 2026 tại Qatar sẽ lại mở ra.
Hiện tại, toàn đội đang nỗ lực giải tỏa áp lực tâm lý và tập trung tối đa cho mục tiêu 3 điểm. Tinh thần "làm lại" đang được lan tỏa mạnh mẽ, biến nỗi đau thất bại thành động lực để hướng tới kết quả tích cực nhất trong trận chiến sinh tử sắp tới.











