Chưa ấm chỗ đã lo

Chỉ sau hơn 3 tháng đặt chân tới London Stadium, huấn luyện viên (HLV) Nuno Santo phải đối diện với nguy cơ mất việc khi West Ham rơi xuống nhóm 'cầm đèn đỏ' ở giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Hai chiến thắng sau 13 trận là con số quá nghèo nàn cho West Ham-đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng.

Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở lối chơi thiếu sinh khí. West Ham phòng ngự lỏng lẻo, tấn công đơn điệu và gần như không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tiến bộ nào. Hình ảnh một đội bóng có biệt danh "Búa tạ", chuyên đóng vai kẻ ngáng đường khó chịu với các ông lớn đã không còn, thay vào đó là một lối chơi kém hiệu quả và có phần yếu đuối. Người hâm mộ khó lòng tin rằng chỉ với kỳ chuyển nhượng mùa đông, mọi thứ sẽ thay đổi.

Dù HLV Nuno Santo tha thiết chờ đợi những tân binh ở hàng tiền vệ, hậu vệ hay tiền đạo, thì ban lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ có vẻ chẳng đủ kiên nhẫn.

Huấn luyện viên Nuno Santo. Nguồn: Getty

Huấn luyện viên Nuno Santo. Nguồn: Getty

Trong bối cảnh ấy, cái tên Slaven Bilic bất ngờ trở lại như một lựa chọn thay thế. Người từng đưa West Ham lên vị trí thứ 7 giải Ngoại hạng Anh nay được nhớ đến, như lời nhắc rằng câu lạc bộ từng có một bản sắc rõ ràng. Khi Slaven Bilic sẵn sàng trở lại, sức ép lên Nuno Santo càng lớn.

Trên thực tế, HLV Nuno Santo chỉ là phương án bất đắc dĩ mà West Ham lựa chọn sau khi sa thải Graham Potter. Bản thân ông Nuno Santo thời điểm đó cũng vừa phải nhận trát sa thải từ Nottingham Forest chỉ sau 3 trận. Nếu công việc tại West Ham không thể giữ được, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ lập một kỷ lục tệ: Bị sa thải hai lần chỉ sau nửa mùa giải.

Chưa kịp xây dựng triết lý, chưa kịp ổn định phòng thay đồ, HLV Nuno Santo đã phải gồng mình trước vô vàn sức ép. Chuyến làm khách trên sân của Wolves vào tối nay (3-1) gần như là cơ hội cuối cùng để HLV Nuno Santo níu kéo chiếc ghế "thuyền trưởng".

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chua-am-cho-da-lo-1019825