Chưa bao giờ chúng ta được tôn trọng như thế

Chưa bao giờ trong lịch giải đấu Đông Nam Á, kể cả sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2008, ĐTVN được tất cả các đối thủ trong khu vực đánh giá cao, thừa nhận đẳng cấp như tại kỳ AFF Cup này. Đó không phải là những nhận xét phĩnh phờ hay xã giao mà rất thật lòng.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã thừa nhận thất bại toàn diện trước Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã thừa nhận thất bại toàn diện trước Việt Nam

Sau thất bại toàn diện 0-3, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận ĐTVN vượt trội: “Chúng tôi đã thua một đội bóng đẳng cấp hơn”. Tránh nói các học trò đã “sợ hãi”, ông Tan thay bằng họ đã “tôn trọng quá mức” và “đây là một kinh nghiệm lớn”.

Việc dư luận Indonesia hả hê, ca ngợi hết lời, coi trận hòa với ĐTVN chẳng khác nào một chiến thắng của đội chủ nhà, chỉ cho thấy họ đánh giá cao thầy trò HLV Park như thế nào. Trong khi đó, đồng hương của ông Park, HLV Shin Tae-yong thừa nhận rằng 90 phút chạy theo rượt đuổi các cầu thủ Việt Nam đã khiến cầu thủ Indonesia “gần như kiệt quệ sau trận đấu”.

Trực tiếp đến sân Bishan xem trận đấu này, HLV Polking của Thái Lan nhận xét ĐTVN hơn hẳn Indonesia và Malaysia: “Sự hiểu biết giữa các cầu thủ là rất tốt. Hàng thủ rất chất lượng. Việc được chơi bóng ở trình độ cao khiến họ trở nên rất mạnh và dày dạn kinh nghiệm khi trở về Đông Nam Á”.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202112/chua-bao-gio-chung-ta-duoc-ton-trong-nhu-the-3094848/