'Chữa bệnh' bằng bạo lực - Bi kịch từ hủ tục và men rượu

Ngày 10/02, TAND khu vực 5 – Hà Tĩnh xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Hữu Tình (SN 1965, trú thôn Cao Trà, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Cố ý gây thương tích'. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết cộng với men rượu bốc đồng, bị cáo đã tước đi mạng sống của người hàng xóm và tự khép lại cánh cửa tự do của mình.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Hữu Tình vốn có mối quan hệ quen biết với ông Phạm Hồng L. Ông L. là người có sức khỏe yếu, từng bị tai biến mạch máu não nên việc đi lại, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 12 giờ trưa ngày 3/7/2025, sau khi đã uống rượu bia, Tình đến nhà ông L. chơi. Nhìn thấy người bạn già yếu ớt, trong cơn say, Tình nảy sinh ý định "chữa bệnh" cho ông L. bằng phương pháp tâm linh.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Phạm Hữu Tình.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Phạm Hữu Tình.

Phạm Hữu Tình cho rằng, việc thắp hương xin ông bà tổ tiên sẽ giúp ông L. khỏi bệnh. Mặc dù ông L. đã trực tiếp từ chối và phản đối nhưng với sự kích thích của nồng độ cồn, Tình không dừng lại. Bị cáo dùng sức mạnh lôi kéo, kéo lê ông L. từ khu vực nhà bếp lên phòng khách nơi đặt bàn thờ gia tiên. Trong quá trình bị cưỡng ép di chuyển, do sức yếu và sự thô bạo của Tình, phần đầu của ông L. đã va đập mạnh vào chân tủ ly và cạnh bàn bằng gạch lát sàn. Những cú va chạm đã khiến ông L. bị chấn thương sọ não và ngất lịm ngay tại chỗ.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Khi thấy ông L. nằm bất động, Tình tiếp tục kéo nạn nhân ra trước thềm nhà. Tại đây, bị cáo ngồi lên người nạn nhân, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu và chân với mục đích… để ông L. tỉnh lại. Hành vi này không những không giúp ích mà còn làm trầm trọng thêm các vết thương của người đàn ông vốn đã mang trọng bệnh. Chỉ đến khi thấy nạn nhân hoàn toàn không có phản ứng, Tình mới bắt đầu sợ hãi và bỏ mặc nạn nhân để về nhà.

Ông L. sau đó được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Suốt hơn một tháng ròng rã chiến đấu với tử thần tại Trung tâm y tế Hương Sơn và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, do vết thương quá nặng trên nền bệnh lý cũ, ông L. đã tử vong vào ngày 06/8/2025. Nguyên nhân tử vong được xác định là suy hô hấp, viêm phổi và chấn thương sọ não nặng.

Đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên xử.

Đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên xử.

Tại phiên tòa xét xử lưu động rất đông người dân địa phương đến tham dự. Đây không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là một buổi giáo dục pháp luật trực quan cho cộng đồng về tác hại của rượu bia và những hủ tục lạc hậu.

Đứng trước Hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Hữu Tình với gương mặt khắc khổ liên tục thể hiện sự ăn năn, hối hận. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, khai rằng lúc đó chỉ vì muốn tốt cho nạn nhân nhưng do quá say nên không làm chủ được hành vi…

Lãnh đạo TAND và VKSND khu vực 5 - Hà Tĩnh tham dự phiên xử.

Lãnh đạo TAND và VKSND khu vực 5 - Hà Tĩnh tham dự phiên xử.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phạm Hữu Tình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Dù bị cáo không có mục đích tước đoạt mạng sống nạn nhân ngay từ đầu, nhưng việc dùng vũ lực đối với một người già yếu, bệnh tật trong trạng thái say rượu là hành vi cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tính chất của vụ án, TAND khu vực 5 – Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tình 9 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chua-benh-bang-bao-luc-bi-kich-tu-hu-tuc-va-men-ruou-511212.html