Chưa ngã ngũ

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 chỉ thực sự bắt đầu từ vòng bán kết nhưng sớm 'lành ít dữ nhiều' khi thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi.

Vẫn còn đó một chút cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo để đội tuyển lẫn người hâm mộ níu giữ lấy những hy vọng cuối cùng...

Nhìn lại diễn biến hiệp 2 trận bán kết lượt đi, chúng ta có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp ở trận bán kết lượt về, diễn ra vào tối mai (26-12) trên sân vận động quốc gia Singapore. May mắn đã ngoảnh mặt với nhà đương kim vô địch AFF Cup khi hai cú sút của Quang Hải dội cột dọc lẫn xà ngang khung thành Thái Lan. Mừng là thủ thành Nguyên Mạnh vớt vát chút hy vọng cho đội nhà khi cản phá thành công quả phạt đền của S.Chanathip.

Gặp lại đội tuyển Thái Lan, đội nhà sẽ rất khó đá. Đoàn quân của thầy Park buộc phải xông lên, dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, không thể chơi phòng ngự phản công sở trường. Đội tuyển Việt Nam phạm nhiều sai lầm trong 90 phút đối đầu với Thái Lan vào tối 23-12, thành ra phải nỗ lực tột cùng để sửa sai.

 Mong sao Quang Hải (bên phải) và đồng đội có duyên ghi bàn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.Ảnh: Getty Images

Mong sao Quang Hải (bên phải) và đồng đội có duyên ghi bàn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.Ảnh: Getty Images

Thầy trò nhà M.Polking sau khi có lưng vốn 2 bàn, sẽ vào trận bán kết lượt về với tâm thế thoải mái, tự tin và hưng phấn. Quá khó cho đội nhà, khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đội tuyển Thái Lan xem như nắm hết trong tay. Tuy nhiên, cũng phải công bằng mà nói, đội tuyển Thái Lan chơi tốt hơn, tỉnh táo hơn và khi cần, cũng giở đủ ngón nghề tiểu xảo trong trận đấu lượt đi. Ở trận lượt về này, bản lĩnh và trí tuệ của nhà đương kim vô địch AFF Cup sẽ phải bộc lộ hết. Lúc này, chúng ta phải đặt câu hỏi: Sau khi các đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích trong 4 năm qua, phải chăng thầy trò nhà HLV Park Hang-seo đã ít nhiều vơi đi khát khao chiến thắng ở đấu trường khu vực?

Gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ, Thái Lan có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ lẫn giải bóng đá vô địch quốc gia (Thai League) nổi trội hơn Việt Nam. Thai League chính là bệ phóng giúp các ngôi sao xứ chùa vàng như T.Bunmathan, S.Chanathip thành công ở Giải bóng đá vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League). Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhật xét: “Về lối chơi tập thể, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự gắn kết. Nhưng bóng đá hiện đại luôn có chỗ cho những cá nhân tỏa sáng. Về mặt cá nhân, tôi chưa thấy hiện giờ bóng đá Việt Nam có cầu thủ nào ở tầm T.Bunmathan và S.Chanathip. Quang Hải chơi cực hay ở trận bán kết lượt đi, nhưng một cánh én khó làm nên mùa xuân”.

Cầu thủ Thái Lan giữ sức lẫn giữ chân ở vòng bảng AFF Cup 2020 và “Voi chiến” chỉ thực sự bung sức ở cuộc đối đầu với Việt Nam. Họ có chiều sâu lực lượng, HLV M.Polking am tường bóng đá Thái Lan lẫn hiểu biết bóng đá Việt Nam. Biết người biết ta, đội tuyển Thái Lan đã thành công khi khắc chế nhà đương kim vô địch AFF Cup bằng chiến thắng 2-0. Nói như HLV M.Polking thì đây là “một chiến thắng hoàn hảo, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ”.

Như đã phân tích ở trên, đội tuyển Thái Lan đang có quá nhiều lợi thế trong tay. Nhìn lại lịch sử, ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam về mặt con người không vượt trội hơn Malaysia, nhưng cuối cùng đã lên ngôi vô địch nhờ vào một chút may mắn, bản lĩnh. Cách thầy trò nhà Park Hang-seo lên ngôi vương ở AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019 vẫn chưa thể sánh bằng thời kỳ bóng đá Thái Lan phủ bóng lên khu vực. Còn ở thời điểm hiện tại, với bóng đá Thái Lan, không vô địch AFF Cup hay SEA Games cũng đồng nghĩa với thất bại.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét chính xác: “Những trải nghiệm từ vòng loại World Cup 2022 là điều rất quý và giúp đội tuyển Việt Nam tiến bộ. Nhưng đá AFF Cup không phải như kiểu từ đại học về chơi với các đội cấp ba. Ở khu vực Đông Nam Á, tố chất con người của các quốc gia cơ bản giống nhau, chỉ có sự khác biệt một chút. Việt Nam chưa thực sự hơn hẳn các đội bóng cạnh tranh lâu nay, như: Thái Lan, Indonesia... Khó khăn chồng chất khi đội nhà thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Nhưng ở thế chân tường, biết đâu đoàn quân của thầy Park sẽ chơi một trận để đời trước Thái Lan vào tối 26-12”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chua-nga-ngu-681488