Chưa tới lễ 30/4 nhưng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn kẹt xe hơn 2 tiếng ngày cuối tuần
Mặc dù là ngày cuối tuần và chưa đến dịp nghỉ lễ 30/4 nhưng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn bị kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn 2 tiếng. Nhiều người ra sân bay bực bội vì có nguy cơ trễ chuyến.
Đến 19h ngày 23/4, tuyến đường Phạm Văn Đồng và khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), hướng về sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang kẹt xe nghiêm trọng.
Trên đường Phạm Văn Đồng, cả hai làn ô tô và xe máy đều chật kín phương tiện kéo dài từ khu vực đường ray xe lửa đến vòng xoay cầu vượt Nguyễn Thái Sơn.
Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau đứng chôn chân một chỗ. Để tránh ùn ứ kéo dài, nhiều ô tô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm kẹt nghiêm trọng hơn, nhiều người đi xe máy chen nhau leo lên vỉa hè rồi tiếp tục ùn tắc.
Nhiều tài xế và hành khách ra sân bay đều sốt ruột và rất mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài. "Kẹt xe từ hồi gần 5h chiều đến hơn 7h tối vẫn chưa hết kẹt xe trên đường Phạm Văn Đồng. Kẹt xe quá khiến quán tôi cũng vắng khách", anh Nhật (người dân buôn bán trên đường Phạm Văn Đồng) chia sẻ.
Tại khu vực vòng xoay dưới gầm cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, do giao thông rối loạn, các phương tiện chen lấn nhau di chuyển nên một số tài xế phải tự xuống đường để điều tiết giao thông. Mặc dù vậy, khi vừa giải quyết ùn ứ được vài phút thì giao thông tiếp tục tắc nghẽn cục bộ.
"Phía sau kia còn kẹt dài lắm, chúng tôi đi làm về còn không sao chứ nhiều người đi ra sân bay giờ này chắc trễ chuyến. Tôi thấy có vài người kéo va li đi bộ rồi", người đàn ông đi xe máy đang bị kẹt xe chia sẻ.
Do chen lấn nhau thoát kẹt xe nên xe buýt và một ô tô con xảy ra va chạm tại khu vực vòng xoay khiến hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ bên hông. Cả hai phương tiện đứng chờ CSGT tới giải quyết nên tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng và lan sang các tuyến đường kết nối.