Chưa vay đã 'bay'… cọc!

Đang có nhu cầu vay tiền thì ông Trần Hữu Trường (1956, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng tên Dũng, chủ cửa hàng cầm đồ trên đường Võ Chí Công (Đà Nẵng) gợi ý cho ông Trường vay. Dũng nói cửa hàng cầm đồ của mình có liên doanh với ngân hàng nên cho vay tiền với lãi suất thấp. Nghe bùi tai, ông Trường hỏi vay số tiền 50 triệu đồng thì Dũng yêu cầu ông Trường phải nộp trước 3,2 triệu đồng bảo hiểm khoản vay thì mới được làm hồ sơ vay tiền. Trưa 28-7, ông Trường ra ngân hàng nộp tiền (chuyển khoản) bảo hiểm khoản vay rồi sau đó đến địa chỉ Dũng cung cấp để nhận tiền vay thì hỡi ơi… đó là bãi đất trống. Ngay sau đó ông Trường đã đến cơ quan CA để trình báo.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_228798_chua-vay-da-bay-coc-.aspx