Chùm ảnh: Các khoảnh khắc trùng hợp thú vị có từ những năm 1950

Không phải chụp nhiều như ảnh kỹ thuật số thì mới chớp được sự trùng hợp thú vị. Bored Panda vừa đăng cả kho ảnh lạ như thế từ hơn nửa thế kỷ trước.

 Ô kìa "Nàng tiên cá"! À không phải, chỉ là "Nàng lọ lem".

Ô kìa "Nàng tiên cá"! À không phải, chỉ là "Nàng lọ lem".

 Người đàn ông không đầu ngang nhiên đi giữa phố?

Người đàn ông không đầu ngang nhiên đi giữa phố?

 Lại một người đàn ông không đầu nữa chăng?

Lại một người đàn ông không đầu nữa chăng?

 Tò mò quá chú tượng kia ơi!

Tò mò quá chú tượng kia ơi!

Đây là minh chứng cho câu "Đối thủ lớn nhất trong đời mỗi người chính là bản thân họ".

Đây là minh chứng cho câu "Đối thủ lớn nhất trong đời mỗi người chính là bản thân họ".

 Đừng vội hoảng hồn! Cô ấy chỉ cưỡi ngựa thôi mà!

Đừng vội hoảng hồn! Cô ấy chỉ cưỡi ngựa thôi mà!

Ở trên cao lâu quá nên bức tượng này chắc đang "xây xẩm mặt mày".

Ở trên cao lâu quá nên bức tượng này chắc đang "xây xẩm mặt mày".

"Ông tổ" của trào lưu ảnh bay mà giới trẻ ngày nay mê mẩn.

"Ông tổ" của trào lưu ảnh bay mà giới trẻ ngày nay mê mẩn.

 Cậu bé trầm tư và cô bé ma mãnh.

Cậu bé trầm tư và cô bé ma mãnh.

 Vị mục sư vừa hút thuốc vừa nghĩ tới thiên đường chăng?

Vị mục sư vừa hút thuốc vừa nghĩ tới thiên đường chăng?

 Một giây bối rối vì "người đàn ông" có thân hình nóng bỏng.

Một giây bối rối vì "người đàn ông" có thân hình nóng bỏng.

 Nghệ nhân thổi sáo thôi miên rắn ... vả cả ống kim loại nữa!

Nghệ nhân thổi sáo thôi miên rắn ... vả cả ống kim loại nữa!

 Hai "đôi chim câu" đang tâm tình.

Hai "đôi chim câu" đang tâm tình.

Người đàn ông 2 mặt, 2 bụng ư? Không phải đâu!

Người đàn ông 2 mặt, 2 bụng ư? Không phải đâu!

 Mặt trời đã "ghi bàn" vào góc chết khiến thủ môn này bó tay.

Mặt trời đã "ghi bàn" vào góc chết khiến thủ môn này bó tay.

 "Giơ tay lên, nếu không tôi ... không bán xăng cho anh đâu."

"Giơ tay lên, nếu không tôi ... không bán xăng cho anh đâu."

 Hai kiếm sỹ... À mà không! Chỉ có một họa sỹ tài ba ở đây mà thôi.

Hai kiếm sỹ... À mà không! Chỉ có một họa sỹ tài ba ở đây mà thôi.

Rút cuộc là người không có mặt hay người không có tóc đây?

Rút cuộc là người không có mặt hay người không có tóc đây?

 Đây hẳn là chú chó có đuôi dài nhất thế giới... nếu nó không vô tình chỉ là vòi nước mà thôi!

Đây hẳn là chú chó có đuôi dài nhất thế giới... nếu nó không vô tình chỉ là vòi nước mà thôi!

 Ngôi nhà tỏ vẻ ngạc nhiên chưa kìa!

Ngôi nhà tỏ vẻ ngạc nhiên chưa kìa!

Theo Diệu Hương/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-cac-khoanh-khac-trung-hop-thu-vi-co-tu-nhung-nam-1950/20200625074345660