Chùm ảnh: Cận cảnh ngôi nhà một màu trắng sứ trên tuyến phố đắt đỏ nhất tại Thanh Hóa của Tuấn 'thần đèn'

Căn nhà này trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi những lần công an thực hiện khám xét.

Liên quan tới vụ việc Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn") bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo báo Ngườ Lao Động, căn nhà số 173 - một căn nhà nổi bật trên phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa - đã bị lực lượng công an phong tỏa, khám xét.

Tuyến đường Lê Hoàn được xem là tuyến phố đắt đỏ nhất tại Thanh Hóa, bởi con đường này là nơi tập trung nhiều cửa hàng buôn bán vàng bạc, hàng hóa, nổi tiếng sầm uất.

Ngoài ra, giá bất động sản tại tuyến phố này có giá giao động từ 180-200 triệu đồng/m2.

Không chỉ sở hữu căn nhà có diện tích lớn, nơi ở của đại ca Tuấn "thần đèn" cũng khá nổi bật giữa tuyến đường này, bởi nó được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, với chiều cao nổi bật (tương đương khoảng 10 tầng).

Toàn bộ căn nhà được sơn một màu trắng sứ, trông rất sang trọng giữa những căn nhà xung quanh.

Nhiều người ngỡ ngàng khi biết chủ sở hữu của căn nhà này lại là một trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh, với những "chiến tích" bất hảo.

Dưới đây là những hình ảnh do Người Lao Động ghi nhận:

Nhật Hạ (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chum-anh-can-canh-ngoi-nha-mot-mau-trang-su-tren-tuyen-pho-dat-do-nhat-tai-thanh-hoa-cua-tuan-than-den-17090.html