Chùm ảnh, Clip: Gian nan tìm kiếm 17 công nhân mất tích Rào Trăng 3
Sau 15 ngày xảy ra nỗi đau Rào Trăng 3, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn bất kể gian nan vẫn nỗ lực tích cực tìm kiếm các công nhân bị mất tích, trừ phi mưa bão phải tạm dừng
Tối hôm qua, 24-10, lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa thi thể thứ 5 tử nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) về Bệnh viện Quân y 268 ở TP Huế để giám định AND, xác định danh tính.
Để đưa thi thể này về tới Huế, lực lượng cảnh sát phải vận chuyển theo con đường bộ từ Rào Trăng 3 về Rào Trăng 4 vừa mới thông tuyến nhưng vẫn còn nguy cơ sạt lở rất lớn. Rồi sau đó, đi theo tuyến đường thủy về lòng hồ thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà.
Chặng đường di chuyển hàng giờ đồng hồ trong trong đêm tối, phải vượt qua chặng đường hàng chục km đường sông thác ghềnh, nguy hiểm, ban đêm hạn chế tầm nhìn nhưng họ rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi người thân của các nạn nhân đang ngày đêm ngóng trông, bởi thời tiết sẽ mưa trong sáng nay.
Rào Trăng 3 là nỗi buồn xé lòng mà không ai mong muốn. Đó là nỗi đau rất lớn khiến cho không biết bao gia đình con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con. Và 15 ngày trôi qua, kể từ tối 11-10, thời điểm nửa quả đồi ở Rào Trăng 3 ập xuống khu nhà điều hành công trình Rào Trăng 3, đến nay lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy 5 thi thể nhưng mới có 2 người xác nhận được danh tính. 12 công nhân còn lại đang mất tích.
Và trong suốt 15 ngày đó, các lực lượng như công an, quân đội, ngành GTVT và cả người dân ngày đêm vượt gian nguy tích cực tìm kiếm để sớm đưa họ về với người thân, bạn bè.