Chùm ảnh: Phố Hàng Mã nhộn nhịp dịp cận Tết

Linh vật ngựa phủ kín phố Hàng Mã, trở thành điểm nhấn thu hút, hấp dẫn người dân và du khách đến chụp ảnh, mua sắm.

Dưới làn gió se lạnh của những ngày cuối năm, phố Hàng Mã khoác lên mình tấm áo rực rỡ hiếm nơi nào có được.

Dưới làn gió se lạnh của những ngày cuối năm, phố Hàng Mã khoác lên mình tấm áo rực rỡ hiếm nơi nào có được.

Con phố nhỏ giữa lòng khu phố cổ Hà Nội bừng sáng bởi sắc đỏ, vàng của đèn lồng, câu đối, phong bao lì xì và vô vàn món đồ trang trí Tết.

Con phố nhỏ giữa lòng khu phố cổ Hà Nội bừng sáng bởi sắc đỏ, vàng của đèn lồng, câu đối, phong bao lì xì và vô vàn món đồ trang trí Tết.

Nổi bật là linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ.

Nổi bật là linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ.

Từ đầu phố đến cuối phố, ngựa lớn, ngựa nhỏ, ngựa phi nước đại hiện diện trong đủ chất liệu, màu sắc, hình thù đa dạng, tạo nên một không gian Tết sống động và rực rỡ. Các linh vật ngựa được bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng.

Từ đầu phố đến cuối phố, ngựa lớn, ngựa nhỏ, ngựa phi nước đại hiện diện trong đủ chất liệu, màu sắc, hình thù đa dạng, tạo nên một không gian Tết sống động và rực rỡ. Các linh vật ngựa được bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng.

Sự phong phú về mẫu mã giúp phố Hàng Mã trở thành không gian chụp ảnh sôi động được nhiều người dân và du khách lựa chọn là điểm "check - in" khi đặt chân tới Hà Nội.

Sự phong phú về mẫu mã giúp phố Hàng Mã trở thành không gian chụp ảnh sôi động được nhiều người dân và du khách lựa chọn là điểm "check - in" khi đặt chân tới Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi, Thái Nguyên) và chị Vũ Kim Xuyến (26 tuổi, Ninh Bình) cùng dạo phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí Xuân sớm.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi, Thái Nguyên) và chị Vũ Kim Xuyến (26 tuổi, Ninh Bình) cùng dạo phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí Xuân sớm.

Gắn bó nghề buôn bán trên phố Hàng Mã nhiều năm, chị Đoàn Thanh Thư (áo đỏ) cho biết, thị trường Tết năm nay khởi động sớm nhưng diễn ra chậm rãi hơn thường lệ. Chị chia sẻ: “Không khí Tết đến sớm nhưng sức mua trải đều, không dồn dập như mọi năm do thời gian chuẩn bị Tết kéo dài hơn những năm trước".

Gắn bó nghề buôn bán trên phố Hàng Mã nhiều năm, chị Đoàn Thanh Thư (áo đỏ) cho biết, thị trường Tết năm nay khởi động sớm nhưng diễn ra chậm rãi hơn thường lệ. Chị chia sẻ: “Không khí Tết đến sớm nhưng sức mua trải đều, không dồn dập như mọi năm do thời gian chuẩn bị Tết kéo dài hơn những năm trước".

Chị Phạm Phương Nhung, 23 tuổi (Hải Dương) cho biết, dịp Tết năm nay, gia đình chị kinh doanh đồ trang trí nên chị trực tiếp lên phố Hàng Mã nhập hàng về bán. Theo chị Nhung, giá năm nay ở mức hợp lý, dễ nhập buôn hơn so với năm trước. Chị nhận định: “Các loại mành, câu đối, khánh chúc mừng năm mới hay tượng thần tài vẫn được nhiều người quan tâm, năm nay khả năng vẫn bán tốt”.

Chị Phạm Phương Nhung, 23 tuổi (Hải Dương) cho biết, dịp Tết năm nay, gia đình chị kinh doanh đồ trang trí nên chị trực tiếp lên phố Hàng Mã nhập hàng về bán. Theo chị Nhung, giá năm nay ở mức hợp lý, dễ nhập buôn hơn so với năm trước. Chị nhận định: “Các loại mành, câu đối, khánh chúc mừng năm mới hay tượng thần tài vẫn được nhiều người quan tâm, năm nay khả năng vẫn bán tốt”.

Cùng với đồ trang trí, các loại hộp đựng quà Tết cũng phong phú về mẫu mã, được bán với mức giá từ 70.000 đến 150.000 đồng.

Cùng với đồ trang trí, các loại hộp đựng quà Tết cũng phong phú về mẫu mã, được bán với mức giá từ 70.000 đến 150.000 đồng.

Ảnh: Phương Hà

Ảnh: Phương Hà

Có thể bạn quan tâm

Bình An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-pho-hang-ma-nhon-nhip-dip-can-tet-438221.html