Đắk Lắk: Nhịp sống mới hồi sinh
Những ngày đầu năm 2026, nắng ấm khẽ chạm vào những mái ngói đỏ nâu, nơi vẫn còn vương mùi sơn mới của những ngôi nhà vừa hoàn thiện.
Giữa mảnh đất từng là tâm lũ ở tỉnh Đắk Lắk, một nhịp sống mới đang hồi sinh diệu kỳ.
Sức sống ấy được dệt nên từ "Chiến dịch Quang Trung", một hành trình kết thành bởi tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao cả và nghĩa Đảng, tình dân thắm thiết. Những mái ấm vững chãi mọc lên không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh đoàn kết quân dân.

Bộ đội Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) chung vui cùng bà Trương Thị Thiêu.
Mùa Xuân hồi sinh từ "bùn đất"
Năm Bính Ngọ 2026 đang nhẹ nhàng gõ cửa từng mái ấm, mang theo hơi thở ấm áp của mùa Xuân đang trở mình thức giấc, đó là khoảnh khắc đất trời giao hòa, khi những chồi non hé nở sau tháng ngày khắc nghiệt, khi niềm tin được thắp lên từ những điều bình dị nhất. Trong làn gió xuân dịu ngọt, con người thêm hy vọng vào một khởi đầu mới, tin vào sự hồi sinh, vào những đổi thay tốt đẹp đang âm thầm nảy nở trong từng góc nhỏ của cuộc sống.
Thế nhưng, với nhiều gia đình ở vùng rốn lũ Đắk Lắk, nếu không có sự hiện diện của Bộ đội Cụ Hồ, có lẽ mùa Xuân này vẫn còn chìm trong lo âu.
Tại khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp, bà Trương Thị Thiêu (84 tuổi), nghẹn ngào trong hạnh phúc khi đứng trước hiên ngôi nhà mới. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi cơn lũ dữ quét qua cuốn trôi căn nhà cũ, bà tưởng chừng như đã mất tất cả.
Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng nhất, màu áo xanh của người lính đã đến. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng có mặt triển khai lực lượng thi công xây dựng nhà, chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà mới khang trang đã hoàn thành, vững chãi.

Bộ đội Sư đoàn 2 giúp chị Đặng Thị Thu Hà, thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân dọn vệ sinh trước ngày bàn giao nhà.

Bộ đội chúc mừng hộ dân vùng lũ Đắk Lắk trước ngày bàn giao.
Bà Thiêu tâm sự trong nước mắt: “Nhờ các chú bộ đội hỗ trợ công sức, xây lại nhà mới vững chãi cho gia đình tôi, từ nay tôi không còn sợ mưa bão nữa, tôi nhớ ơn mãi”. Tiếp lời, Thượng sĩ Ka Sang, chiến sĩ Trung đoàn 888 chia sẻ: “Nhìn nụ cười của bà, chúng tôi quên hết mệt nhọc. Chỉ mong mái nhà này sẽ luôn vững chắc để bà an yên vui vầy tuổi già”.
Cách đó không xa, tại thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, chị Đặng Thị Thu Hà cũng không giấu nổi sự xúc động. Chị nhớ lại giây phút kinh hoàng khi lũ rút, cả nhà ôm nhau khóc giữa đống bùn đất, đồ đạc gia đình, sách vở của con trôi sạch. Đứa con nhỏ ngây thơ hỏi: “Giờ sao đây mẹ, nhà mình đâu hết rồi?”. Câu hỏi ấy như nhát dao cứa vào lòng người mẹ nghèo.
Chị Hà nghẹn ngào: “Bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã đến như một phép màu. Các chú không chỉ dọn dẹp, hỗ trợ đồ ăn thức uống mà còn thức trắng đêm để xây nhà cho gia đình tôi. Nhìn các chú làm việc quên ăn quên ngủ, bà con thương lắm”. Những lời nói mộc mạc, chân chất của người dân vùng lũ chính là sự khẳng định cao nhất cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những người luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất vì nhân dân phục vụ.
Những con số của lòng nhân ái
Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung”, một cuộc tổng tiến quân của lòng nhân ái đã được triển khai trên khắp dải đất miền Trung và Tây Nguyên. Quân khu 5 nhanh chóng thành lập một “binh đoàn đặc biệt” để tái thiết vùng lũ: 610 đội xây dựng, 314 tổ sửa chữa nhà, với hơn 8.100 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuất quân.
Trên những địa bàn còn ngổn ngang bùn đất, hình ảnh bộ đội cùng nhân dân kề vai sát cánh, cõng từng bao xi măng vượt bùn lầy, dựng từng cây cột, lợp từng tấm tôn dưới mưa dầm đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất của tình quân dân. Khẩu hiệu “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” trở thành mệnh lệnh từ trái tim mỗi chiến sĩ.
Hiện nay, toàn bộ số nhà cần sửa chữa đã hoàn thành, 175 căn nhà xây mới được bàn giao trong đợt 1, vượt tiến độ 5 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng. Theo Kế hoạch, ngày mai (10-1), Quân khu 5 sẽ tiếp tục phối hợp bàn giao đợt 2, với 229 căn nhà cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kiểm tra nhà trước lễ bàn giao đợt 2.

Quân khu 5 bàn giao nhà tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.
Khó có thể kể hết niềm vui của người dân trong ngày về nhà mới, thật giản dị mà lay động lòng người. Đó là ánh mắt rưng rưng của những cụ già khi lần đầu chạm tay vào bức tường gạch vững chãi, là nụ cười rạng rỡ của những người mẹ khi mùa Xuân này con trẻ đã có chỗ nằm ấm áp để học bài, là tiếng cười trẻ thơ trong veo vang vọng trong những căn nhà mới.
“Chiến dịch Quang Trung” không chỉ để lại những công trình hữu hình là hàng trăm căn nhà khang trang, mà điều quan trọng hơn cả là sự bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Giữa hoạn nạn, nhân dân cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của những người lính.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rất gần. Từ những mái nhà khang trang, ấm áp ấy, những mầm xanh của niềm tin và hy vọng đang vươn mình mạnh mẽ. "Chiến dịch Quang Trung" đã đến đích, nhưng tình cảm chân thành của nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ sẽ còn nồng ấm mãi về sau.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dak-lak-nhip-song-moi-hoi-sinh-1020760












