Chùm thơ về mùa thu của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh
Trân trọng giới thiệu Chùm thơ về mùa thu của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.
GHI NHỚ LỜI TIỀN NHÂN
Đất “rồng bay” đã bay hơn ngàn năm có lẻ
Tháp Bút viết lên trời nhiều chiến tích hiển vinh
Đất nước thăng trầm qua bao cuộc chiến tranh
Sau chiến thắng vẫn nối đường hòa hiếu
Lê Lợi trả gươm thần
Cùng muôn dân xây bền xã tắc
Xóm thôn vang tiếng đờn, tiếng hát
Những ghe, thuyền xuôi ngược mọi dòng sông…
Đêm thu bên Hồ Gươm lung linh
Sáng bừng tượng vua Lý Thái Tổ
Lớp lớp cháu con quần tụ
Văng vẳng lời tiền nhân:
Hãy giữ mãi hòa bình, nhân ái!
Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2020)
TÌM NẮNG
Trời cứ u ám hoài
Suốt mấy tuần đằng đẵng
Cây ngẩn ngơ đứng lặng
Mong tia nắng sớm mai
Hay nắng đã lên rừng?
Nhuộm mái trường thêm đỏ
Nắng theo em ra cảng
Nâng hàng vượt đại dương
Ngày mới lặng lẽ sang
Nhận tin em về nước
Đã vội vã lên trường
Tặng học sinh máy tính
Chuyện lan truyền khắp bản
Về một nữ doanh nhân
Vượt núi đồi xa xăm
Giúp trẻ thơ cái chữ
Hạ đã vắt sang Thu
Mưa sao rơi rớt mãi
Những sợi nắng Tình thương
Vẫn bừng trong tim nóng!
TÂM TÌNH THU
Thu đang đẹp đúng mùa em mong đợi
Ngày ấm êm tràn ngập nơi em
Một chút heo may xuyên kẽ tay buốt nhớ
Gốc cây xưa thầm gọi tháng năm dài...
Tiếng ai thì thầm trang viết đêm nay
Gọi yêu thương cùng ngọt ngào, cay đắng
Lá xào xạc và tiếng chim đong đếm
Thức cùng em khắc khoải tận bình minh
Điều ước giản đơn lay thức suốt mùa sang
Em rạng rỡ giữa nắng vàng cây lá
Vẫn biết Thu đi là mùa đông buốt giá
Nhưng với em, mọi thứ đã viên thành...
ĐỢI ANH LÊN
Cao Bằng gió, Cao Bằng mây
Ngút xanh trùng điệp, rừng cây bạt ngàn
Nước trong, cá quẫy Bằng Giang
Gặp anh say ngắm bỗng bâng khuâng lòng
Nắng mưa trải dọc đời thường
Nén dồn thương nhớ ngả đường anh qua
Gần mười năm, anh về xa
Nhận thơ chiều muộn, vỡ òa chờ mong
Bập bùng lửa bếp đêm đông
Mong xuân tới, anh lại lên Cao Bằng!...