Chùm thơ về người chiến sĩ

Chùm thơ khắc họa người lính giản dị mà cao đẹp trong những hy sinh thầm lặng, mỗi vần thơ là một lát cắt cảm xúc lưu dấu không phai của thời áo lính.

Lính mà anh !

Chúng ta là lính mà anh

Gặp nhau phút chốc đã thành bạn thân

Bây giờ lính đã là dân

Nhưng còn chất lính dễ gần nhau hơn

Một thời xẻ dọc Trường Sơn

Một thời dãi nắng dầm sương một thời

Gặp nhau bạn đón anh mời

Bàn tay xiết chặt nói lời ruột gan

Long lanh ánh mắt ngập tràn

Nụ cười móm mém chứa chan ân tình

Về đây… về với gia đình

Về đây về với chúng mình năm xưa

Cuộc đời dẫu nắng dẫu mưa

Tình ta mãi mãi sớm trưa mặn nồng

Chia tay ghi nhớ trong lòng

Hẹn ngày gặp lại nối vòng yêu thương.

Tác giả: Vũ Do

***

Lính mới thế !

Chỉ có lính mới thế

Cứ gặp nhau là cười

Chỉ có lính mới thế

Cho dù bảy tám mươi

Tâm tình ngày xưa cũ

Dốc bầu chuyện hàn huyên

Bụi thời gian tuy phủ

Kỷ niệm còn mới nguyên

Tuổi trẻ quay trở lại

Tình người được nhân lên

Gặp nhau tình thân ái

Thêm kết nối vững bền

Ngày xưa ta còn trẻ

Chúng mình luôn bên nhau

Bây giờ cứ thế nhé

Ta chung tay làm giàu

Dù thời gian đổi khác

Vẫn trọn nghĩa vẹn tình

Đầu bạc tình không bạc

Ta là CỰU CHIẾN BINH!

Tác giả: Vũ Do

***

Đường hành quân

Tổ Quốc gọi…

Không ai đứng nhìn

Tuổi xuân phơi phới ra mặt trận

Hơn một lần náo nức giục xuân reo

Vách đá treo leo ngực đèo thăm thẳm

Súng nổ ì ầm phía cuối chân mây

Phút dừng chân nút giao vượt dốc

Ngả ba lô… lấy nó làm bàn

Ghi vội vàng mấy dòng nhật ký

Mong thư nhà cháy cả ruột gan

Chợt tái dại loạt nghe bom nổ

Rủi may này… hắt ngược vào ai ?

Bạn ngã xuống phong thư viết dở

Trang đời xanh mãi "Tuổi hai mươi "

Chiến tranh đã lùi xa…

Khúc tráng ca…vui ngày toàn thắng

Anh thương binh về làng với đôi nạng gỗ…

" Kho nhật ký sống"- cuốn phim tự truyện

Khắp ngả dấu dọc, đường ngang

Vạch chì đen, xanh đỏ tím vàng…

Trùng trùng hành quân ra mặt trận.

Tác giả: Lê Minh Tý

***

Trở về

(Kính tặng những CCB Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở về thăm chiến trường xưa.)

Anh về thăm chiến trường xưa

A Sầu A Lưới nắng mưa một thời

Nhớ ngày đạn nổ bom rơi

Truyền tay đồng đội chia hơi thuốc tàn.

Chia nhau cơm vắt mưa chan

Chung nhau đội lửa Na pan cháy rừng

Ba người một tổ kiên trung

Hai người ngã xuống máu hồng loang cây.

Hành quân chọc thủng đêm dày

Dũng nằm lại đấy ôm đầy ngực trăng

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh

Hôm nay trở lại năm mươi năm tròn…

Ngậm ngùi người mất người còn

Khôn thiêng theo khói nhang thơm bạn về

Đồng hương đồng đội như xưa

Quay vòng dốc chén reo hò : "mày-tao"

Rưng rưng giọt mặn dâng trào

Giọt cây nuốt nghẹn lặn vào tận tâm.

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-tho-ve-nguoi-chien-sy-204251223113602366.htm