Chung Lệ Đề nói về 2 lần ly hôn

Sao gốc Việt chia sẻ cô rút ra nhiều kinh nghiệm sau hai lần đổ vỡ. Điều tự hào nhất cô có được là các con đều xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Theo St Headline, vào dịp sinh nhật lần thứ 54, Chung Lệ Đề chia sẻ clip nói về hành trình cuộc sống, hôn nhân và công việc. Trong đó, khi nhắc đến hai lần ly hôn, nữ diễn viên cho rằng chưa bao giờ hối hận về quyết định nào trong cuộc đời.

"Ly hôn không đồng nghĩa với việc bạn thất bại, chỉ là vì hai người không còn phù hợp. Việc đưa ra quyết định ly hôn cho thấy sự dũng cảm chia tay người không dành cho mình", Chung Lệ Đề cho biết.

 Chung Lệ Đề nói điều tự hào nhất với cô hiện tại là các con đều trưởng thành. Ảnh: Weibo.

Chung Lệ Đề nói điều tự hào nhất với cô hiện tại là các con đều trưởng thành. Ảnh: Weibo.

Theo nữ diễn viên, sau biến cố hôn nhân, cô rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Ở tuổi 54, nữ diễn viên thấy mình hạnh phúc bên người chồng hiện tại và ba người con. Cô nói tự hào vì các con đều xinh đẹp, ngoan ngoãn và trưởng thành.

Chồng hiện tại của cô là Trương Luân Thạc giỏi giang, điển trai. Anh là người chồng, người cha tốt.

Chung Lệ Đề là diễn viên gốc Việt lớn lên ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á năm 2000.

Sao phim Thiên long bát bộ có 3 con gái là Yasmine (26 tuổi), Jaden (16 tuổi) và Cayla (14 tuổi). Trong đó, Yasmine là con của Chung Lệ Đề với người chồng đầu tiên - giám đốc khách sạn tên Glenn Ross. Jaden và Cayla là con chung của cô và chồng thứ 2 - nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường. Hiện, Chung Lệ Đề sống với diễn viên kém cô 12 tuổi, Trương Luân Thạc.

Theo Sina, những năm trở lại đây, danh tiếng Chung Lệ Đề đi xuống. Do nhiều tuổi, cô không còn chỗ đứng trong showbiz. Việc thị trường hiện nay do các nghệ sĩ trẻ thống lĩnh cũng khiến thế hệ diễn viên đàn chị như Chung Lệ Đề khó tìm được việc.

Chung Lệ Đề từng thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng vào năm 2020 nhưng bị loại sớm.

An Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chung-le-de-noi-ve-2-lan-ly-hon-post1499903.html