Chung một Bích Hào 2025: Hơn 65 triệu đồng nâng bước học sinh nghèo
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bích Hào (Nghệ An) lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngay tại quê nhà Bích Hào, con em khu vực miền Trung đã phối hợp cùng Đoàn xã tổ chức Giải bóng đá 'Chung một Bích Hào – Miền Trung 2025' trong không khí sôi nổi, đầm ấm nghĩa tình.
Đây là một trong ba chặng của chuỗi hoạt động “Chung một Bích Hào 2025” ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần thể thao, gắn kết tình đồng hương và chung tay vun đắp cho sự phát triển bền vững của quê hương sau sáp nhập.
Tham dự sự kiện có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Xuân Khánh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Thành; cùng các đại biểu trong Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các cơ quan, đoàn thể: Công an, Quân sự, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… Đặc biệt, đại diện Ban Giám hiệu 13/15 trường học trên địa bàn xã cũng tham dự, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ của ngành giáo dục địa phương - nơi gieo mầm tri thức cho tương lai của Bích Hào.


Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Trinh Tc
Phát biểu khai mạc, đại diện Ban Tổ chức, ông Lê Báu (FC Bích Hào Vinh) nhấn mạnh: Đây thực sự là ngày hội lớn của tinh thần đoàn kết, nơi tình yêu bóng đá hòa quyện cùng tình yêu quê hương để viết nên những khoảnh khắc thật đẹp… Bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là nhịp cầu gắn kết những người con xa quê với bà con nơi quê nhà để thêm gần gũi, thêm tự hào về mảnh đất Bích Hào của chúng ta.

Đại diện Ban Tổ chức – ông Lê Báu (FC Bích Hào Vinh) phát biểu. Ảnh: Trinh Tc
Dù thời tiết không thuận lợi, cơn mưa nặng hạt buộc Ban Tổ chức phải rút gọn một số nội dung trong lễ khai mạc, nhưng trên sân cỏ, tinh thần thể thao và bầu không khí sôi động vẫn được giữ trọn vẹn.
Bốn đội bóng với lực lượng hùng hậu đã cống hiến cho khán giả những trận cầu quyết liệt, nhiều pha bóng đẹp mắt…






Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Trinh Tc
Kết thúc giải, FC Điện máy Lâm Trường xuất sắc giành chức Vô địch; FC Bích Hào Vinh đoạt giải Nhì; đồng Giải Ba thuộc về FC Bích Hào Quê Nhà và Liên quân Công an & Đoàn xã.
Những tràng pháo tay không ngớt, những cái nắm tay thật chặt và những nụ cười rạng rỡ từ khán đài đã minh chứng: thể thao chính là nơi mọi khoảng cách được xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu quê hương và niềm tự hào chung.






Các tiết mục văn nghệ của cô, trò các trường trên địa bàn xã Bích Hào. Ảnh: Trinh Tc
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần hướng về quê hương của con em Bích Hào xa quê; đồng thời khẳng định giải đấu đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, kết nối những người con Bích Hào ở cả ba miền, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Thành phát biểu. Ảnh: Trinh Tc
Điểm nhấn lớn nhất của chuỗi hoạt động “Chung một Bích Hào 2025” chính là giá trị nhân văn dành cho sự học. Hơn 65 triệu đồng đã được quyên góp và toàn bộ sẽ được dành cho chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường”.
Các suất học bổng sẽ được trao tận tay học sinh, ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần, là niềm tin được gửi gắm từ cộng đồng để các em vững bước trên con đường học tập.






Quyên góp thiện nguyện tại chương trình. Ảnh: Trinh Tc
Bên lề giải đấu, nhiều người dân cũng đã bày tỏ cảm xúc. “Thấy con em xa quê tụ họp, vừa đá bóng vừa gây quỹ cho học sinh nghèo, tôi rất mừng. Thế hệ trẻ được tiếp sức học tập thì quê hương mới mong khởi sắc”, một giáo viên nghỉ hưu xúc động.
Một phụ huynh ở xã Thanh Giang (cũ) có con đang học THCS cũng bày tỏ: Gia đình tôi khó khăn, nhưng nghe tin có học bổng từ chương trình này, tôi thấy ấm lòng. Cái quý nhất chính là sự đồng lòng của bà con xa quê luôn nghĩ về con em nơi làng xóm.













Không khí thi đấu sôi nổi của các trận bóng. Ảnh: Trinh Tc
Nhiều cầu thủ FC Bích Hào Vinh cho biết: tham dự giải, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sự quan tâm đến giáo dục. Đây không chỉ là bóng đá, mà còn là niềm tin để thế hệ trẻ Bích Hào vững bước.

Bí thư Đoàn xã Bích Hào Hoàng Trường giới thiệu đại biểu. Ảnh: Trinh Tc
Thực tế, trong truyền thống của một vùng đất hiếu học như Bích Hào, việc cộng đồng đồng lòng hướng nguồn lực cho giáo dục mang ý nghĩa sâu xa. Có thể xây thêm công trình, mở thêm những con đường, nhưng chỉ khi gieo mầm tri thức thì Bích Hào mới có thể đi xa. Đầu tư cho giáo dục cũng chính là đầu tư cho tương lai vững vàng, mạnh mẽ của xã nhà.
Những tấm lòng góp sức – dù nhiều hay ít đều gửi gắm niềm tin và tình cảm của bao thế hệ con em: dù đi đâu, người Bích Hào vẫn luôn chung một tấm lòng với quê hương và thế hệ mai sau.






Đông đảo khán giả đến sân bóng Dũng Kim cổ vũ, tiếp sức cho các trận đấu. Ảnh: Trinh Tc
Giải bóng đá “Chung một Bích Hào 2025” đã khép lại, nhưng âm hưởng sẽ còn vang mãi. Đó là âm hưởng của tinh thần đoàn kết, của những bàn tay siết chặt, của niềm tin vào sự nghiệp trồng người, con đường duy nhất để quê hương phát triển bền vững.
Không chỉ là một giải đấu, “Chung một Bích Hào 2025” đã trở thành một biểu tượng đẹp về tinh thần đồng hương, sự sẻ chia và trách nhiệm với thế hệ mai sau. Và chắc chắn, những suất học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ là hành trang quý giá, nâng bước học sinh Bích Hào vững tin bước vào năm học mới.





Trao cờ, huy chương, cúp cho các đội. Ảnh: Trinh Tc
Như lời bình luận viên Hoàng Hiệp trong buổi tường thuật trực tiếp: Muốn có một đội bóng mạnh, phải đầu tư cho lớp trẻ. Cũng như quê hương, muốn đi xa thì phải đầu tư cho giáo dục - đó mới là con đường bền vững…
"Anh em xa quê có thể bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn góp tiền, góp sức cho học bổng. Bởi họ hiểu rằng, sức mạnh lớn nhất của Bích Hào không nằm ở những công trình bê tông, mà ở những lớp học sáng đèn, ở tri thức được vun đắp để chắp cánh cho thế hệ mai sau", BLV Hoàng Hiệp chia sẻ.