Chung nhịp đập hướng về Quảng trường Ba Đình
Hòa trong niềm hân hoan của hàng triệu trái tim Việt Nam chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 2/9, hàng nghìn trái tim cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cùng chung nhịp đập hướng về Quảng trường Ba Đình bằng tất cả niềm tự hào.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Văn Tánh
Gần 6 giờ sáng, tất cả cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP Quảng Ngãi đã tập trung tại hội trường để chờ đón khoảnh khắc truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Trước giờ cử hành lễ, ai nấy cũng đều hồi hộp, lâng lâng niềm tự hào. Hướng mắt về phía màn hình ti vi chờ đợi thời khắc khai mạc Lễ, Đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn chia sẻ: “Mặc dù những ngày gần đây tôi luôn dõi theo những cuộc luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt của các khối tham gia diễu binh, diễu hành, song tôi vẫn mong chờ thời khắc này - thời khắc thiêng liêng đang lan tỏa khắp nơi, tất cả cùng chung một nhịp đập, chờ đón ngày hội của non sông, biểu tượng của một Việt Nam hòa bình, tự do và phát triển”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chào cờ tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia. Ảnh: Văn Tánh
Khi tiếng Quốc ca vang lên, những trái tim người lính quân hàm xanh như cùng hòa chung nhịp đập của đất nước. Dù không trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cán bộ, chiến sĩ đều ánh lên niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình phát triển mới của dân tộc. Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Minh Thông, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn bộc bạch: “Tôi rất tự hào, ấn tượng khi được trông thấy các loại khí tài quân sự hiện đại, các khối diễu binh của Quân đội rất uy nghi, hùng mạnh; đặc biệt là khối sĩ quan biên phòng, các đồng chí đi rất đều, đẹp, lan tỏa màu xanh biên cương giữa lòng thủ đô Hà Nội. Những hình ảnh này gợi nhớ cho tôi về lòng biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để có ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng và quyết tâm phấn đấu trở thành một quân nhân gương mẫu, một công dân tốt để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi trang trí đường cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Văn Tánh
Không chỉ hướng về ngày Tết độc lập bằng cách theo dõi Lễ kỷ niệm, mà trong những ngày cuối tháng Tám, doanh trại đơn vị và các nẻo đường biên cương ở Quảng Ngãi như khoác lên mình tấm áo mới. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương thu gom rác, trồng hoa ven đường và trang trí nhiều tuyến đường cờ “Độc lập” với hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời thu. Các hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, tạo nên bầu không khí đoàn kết, rộn ràng, thể hiện tình yêu Tổ quốc của quân và dân ở các miền biên viễn.
Trung tá Cao Tấn Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Song song với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo được giao, xem Lễ kỷ niệm trên các kênh sóng truyền hình VTV, Quốc phòng Việt Nam, chúng tôi còn tổ chức chào cờ, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử nhằm gửi gắm tinh thần yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho Tổ quốc độc lập, thống nhất, nhân dân tự do, hạnh phúc”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi tuần tra bảo vệ biên giới trrong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Văn Tánh

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Văn Tánh
Hướng về Quảng trường Ba Đình trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là cách mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, đồng thời là lời hứa quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương, bờ cõi, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ mảnh đất Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng, những việc làm bình dị nhưng chan chứa lòng yêu nước của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang hòa vào dòng chảy thiêng liêng của dân tộc, tất cả hội tụ về một trái tim chung - Quảng trường Ba Đình lịch sử.