'Chúng ta mất trí rồi': Xem mà muốn mất trí thật vì diễn viên chính và bánh siêu xinh

Bộ phim được đón nhận nhiệt tình ở xứ hoa anh đào và lan cả sang các nước khác. Ai cũng trầm trồ bởi nhan sắc đỉnh cao của bộ đôi diễn viên chính và những chiếc bánh wagashi quá xinh trải dài khắp phim.

Chúng ta mất trí rồi (tên tiếng Nhật: Watashitachi wa Douka Shiteiru) được chuyển thể từ manga ăn khách cùng tên. Chuyện phim xảy ra ở cửa hàng bánh ngọt truyền thống Kougetsuan. Đây là nơi mà cô bé Hanaoka Nao sống cùng mẹ của mình - một nghệ nhân làm bánh wagashi tài năng. Takatsuki Tsubaki là con trai của chủ cửa hàng, là người đã dạy Nao làm bánh, là bạn từ bé và cũng là mối tình đầu của cô.

"Chúng ta mất trí rồi" có bối cảnh phim là một cửa hàng bánh wagashi. (Ảnh: Twitter)

"Chúng ta mất trí rồi" có bối cảnh phim là một cửa hàng bánh wagashi. (Ảnh: Twitter)

Mọi thứ thay đổi khi bố của Tsubaki bị giết chết, và cậu đổ tội rằng mẹ của Nao là thủ phạm. Tsubaki phải rời khỏi Kougetsuan. Khi lớn lên, cô cũng trở thành nghệ nhân wagashi, nhưng bóng ma quá khứ vẫn luôn ám ảnh và gây rối loạn cuộc sống của cô. Tình cờ, Nao gặp lại Tsubaki nhưng anh không nhận ra cô và cầu hôn cô. Nao nhận ra đây chính là cơ hội để quay lại Kougetsuan để tìm ra sự thật năm xưa nên đồng ý.

Bộ phim được đón nhận ở Nhật và lan cả sang các nước khác. (Ảnh: Twitter)

Bộ phim được đón nhận ở Nhật và lan cả sang các nước khác. (Ảnh: Twitter)

Chúng ta mất trí rồi đầy lôi cuốn và hấp dẫn bởi mô típ cưới trước yêu sau, ân toán tình thù, tình cảm vừa ngọt ngào vừa giằng xé giữa hai nhân vật chính. Điểm thêm vào đó là yếu tố ẩm thực đặc sắc mà chủ yếu là về những chiếc bánh wagashi.

Chuyện tình của hai nhân vật chính lãng mạn nhưng trắc trở... (Gif: Tumblr)

bởi họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa là mối tình đầu, vừa là kẻ thù khi mẹ của người này bị tố đã giết chết bố của người kia. (Gif: Tumblr)

Nhan sắc của bộ đôi diễn viên chính khiến khán giả phải trầm trồ vì đẹp mọi góc nhìn. Đảm nhận vai nam chính là Ryusei Yokohama. Năm ngoái, anh cũng bùng nổ với một bộ phim ngọt ngào có tên Câu chuyện để đọc khi lần đầu biết yêu (tên tiếng Nhật: Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi) với vai chàng nam sinh có mái tóc hồng bồng bềnh như thể hoa anh đào nở rộ mùa Xuân.

Ryusei Yokohama bùng nổ nhan sắc với mái tóc hồng như hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Nonno)

Ryusei Yokohama bùng nổ nhan sắc với mái tóc hồng như hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Nonno)

 Với mái tóc sẫm màu cùng trang phục kimono... (Ảnh: Twitter)

Với mái tóc sẫm màu cùng trang phục kimono... (Ảnh: Twitter)

Ryusei Yokohama đẹp trai đầy vững chãi, phảng phất chút huyền bí. (Ảnh: Twitter)

Ryusei Yokohama đẹp trai đầy vững chãi, phảng phất chút huyền bí. (Ảnh: Twitter)

Đảm nhận vai nữ chính là nữ diễn viên trẻ Minami Hamabe. Cô đã vô cùng xuất sắc với những phim trước đây như Tớ muốn ăn tụy của cậu (tên tiếng Nhật: Kimi no Suizou wo Tabetai), Kakegurui… Và lần này cô tiếp tục không làm khán giả Nhật Bản phải thất vọng. Tương tác giữa cả hai cũng vô cùng ăn ý, thậm chí nụ hôn xuất hiện ở tập đầu tiên đã lên hẳn No.2 trending Twitter cho thấy độ “phát cuồng” của khán giả Nhật.

Minami Hamabe được yêu thích không chỉ bởi gương mặt xinh xắn như búp bê mà còn vì khả năng diễn xuất ổn định với nhiều tác phẩm thành công. (Ảnh: Twitter)

Minami Hamabe được yêu thích không chỉ bởi gương mặt xinh xắn như búp bê mà còn vì khả năng diễn xuất ổn định với nhiều tác phẩm thành công. (Ảnh: Twitter)

Với "Chúng ta mất trí rồi", cô tiếp tục không làm khán giả phải thất vọng. (Ảnh: Twitter)

Với "Chúng ta mất trí rồi", cô tiếp tục không làm khán giả phải thất vọng. (Ảnh: Twitter)

1

Khán giả phải trầm trồ khi ngắm nhìn Minami Hamabe bởi cô xinh quá là xinh! (Ảnh: Twitter)

Khán giả phải trầm trồ khi ngắm nhìn Minami Hamabe bởi cô xinh quá là xinh! (Ảnh: Twitter)

Vì là một bộ phim xoay quanh cửa hàng bánh và những nghệ nhân làm bánh wagashi nên Chúng ta mất trí rồi tràn ngập các mẫu bánh wagashi xinh xắn muốn xỉu. Những chiếc bánh nhỏ ngọt ngào không chỉ xinh xắn mà còn chứa đựng những ý nghĩa giản dị về tình yêu và cuộc sống mà khi thưởng thức phim khán giả cũng sẽ cảm nhận được.

"Chúng ta mất trí rồi" là một bộ phim xoay quanh bánh wagashi của Nhật Bản. (Ảnh: Twitter)

"Chúng ta mất trí rồi" là một bộ phim xoay quanh bánh wagashi của Nhật Bản. (Ảnh: Twitter)

 Khán giả sẽ được thưởng thức no cả mắt với những chiếc bánh xinh vô cùng. (Ảnh: Twitter)

Khán giả sẽ được thưởng thức no cả mắt với những chiếc bánh xinh vô cùng. (Ảnh: Twitter)

Xinh đến mức không nỡ ăn. (Ảnh: Twitter)

Xinh đến mức không nỡ ăn. (Ảnh: Twitter)

Mỗi một chiếc bánh wagashi đều có ý nghĩa riêng. (Ảnh: Twitter)

Mỗi một chiếc bánh wagashi đều có ý nghĩa riêng. (Ảnh: Twitter)

Chúng chứa đựng những ý nghĩa giản dị về tình yêu và cuộc sống. (Ảnh: Twitter)

Chúng chứa đựng những ý nghĩa giản dị về tình yêu và cuộc sống. (Ảnh: Twitter)

Hải Đường

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/chung-ta-mat-tri-roi-xem-ma-muon-mat-tri-that-vi-dien-vien-chinh-va-banh-sieu-xinh-1736889.tpo