Chung tay để Bình Phước bình an bước qua đại dịch

BPO - Không sinh ra tại Bình Phước, thế nhưng cái duyên đã đưa tôi về nơi này để sống và làm việc. Mọi thứ bình yên, cứ thế trôi qua cho đến khi Covid-19 xuất hiện vào những ngày đầu tháng 12-2019 trên thế giới. 18 tháng kể từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước ta và sau 16 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO chính thức tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp là “Đại dịch toàn cầu”, ngày 30-6, Bình Phước đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Chơn Thành. Sau đó là các huyện Lộc Ninh, rồi đến thành phố Đồng Xoài và huyện Bù Gia Mập. Chiều nay 9-7, huyện Hớn Quản cũng đã ghi nhận 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên. Vậy là, sau an yên trước đại dịch, Bình Phước chính thức bước vào “cuộc chiến” thực sự. “Cuộc chiến” không tiếng súng nhưng chắc chắn là một “cuộc chiến” khốc liệt nếu muốn giành chiến thắng.

Là một phát thanh viên của chương trình thời sự BPTV, dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thế nhưng “Hụt hẫng, thất vọng, lo lắng, bất an”… Đó là những cung bậc cảm xúc mà tôi và cả ekip đã trải qua trong suốt thời gian thực hiện bản tin thời sự 6 giờ 30 phút ngày 30-6-2021 của BPTV, trong đó có nội dung công bố ca nghi nhiễm đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Và có lẽ, tất cả người dân Bình Phước đều có chung cảm xúc ấy. Đặc biệt, cũng từ đó, những thành viên trong ngôi nhà chung BPTV tại các bộ phận chuyên môn bắt đầu làm quen với việc “ăn - uống - làm việc thời Covid”.

Dù cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất, thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là đâu đó, một bộ phận người dân đăng tải và chia sẻ những thông tin không chính xác, cùng với đó là tâm lý lo lắng thái quá, quá vội vàng thu, mua gom hàng tích trữ, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Tôi yêu Bình Phước - nơi tôi đang sống và làm việc. Và, tôi tin những ai đang sống, học tập và làm việc tại nơi này cũng thế. Nếu như trước đây, mọi người sẽ có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình vì một Bình Phước phát triển. Thì, ngay thời điểm này, lúc này, xin hãy yêu quê hương Bình Phước của mình theo một cách chung nhất: Đó là thực hiện tốt thông điệp “5K”, hạn chế ra ngoài trong những ngày tới.

Tất cả hãy bình tĩnh, lạc quan và tin tưởng rằng, nếu chẳng may bạn thuộc diện bị cách ly hay khu vực sinh sống của bạn bị phong tỏa, bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết nhất. Xin hãy vững tin và đồng lòng. Tất cả chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 bằng cách này hay cách khác. Tất cả hãy chung tay để Bình Phước thực sự “bình an” bước qua đại dịch!.

Minh Nhật

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/124871/chung-tay-de-binh-phuoc-binh-an-buoc-qua-dai-dich