Chung tay đưa quê nghèo vượt khó

Đứng chân trên vùng đất khó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) Lâm Đồng (Quân khu 7) luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần vào những đổi thay tích cực ở vùng cao nguyên phía Bắc tỉnh Lâm Đồng.

Nâng bước em tới trường

Năm học 2025-2026, con đường tới lớp của nhiều học sinh nghèo các xã: Đam Rông 1, Đam Rông 4, Phúc Thọ Lâm Hà... của tỉnh Lâm Đồng đã bớt gập ghềnh, chông chênh. Riêng với em Kon Yông Ju Thuận, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Đa Kao (xã Đam Rông 4), năm học này em còn được những “người bố” đặc biệt mua cho quần áo, sách vở mới, giúp "cái bụng thêm sáng", bài học trở nên dễ hiểu, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ học tập.

Kon Yông Ju Thuận mồ côi cha từ bé, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2023, em được Đội sản xuất số 1, Đoàn KT-QP Lâm Đồng nhận nuôi. Với Kon Yông Ju Thuận, đây là "món quà" đặc biệt trong đời vì bên cạnh những người thân quen, em có thêm một gia đình mới là Đội sản xuất số 1. Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, Chính trị viên Đoàn KT-QP Lâm Đồng cho biết, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Quân khu 7, giai đoạn 2021-2030, Đoàn KT-QP Lâm Đồng nhận nuôi 2 học sinh và hỗ trợ 15 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: BÙI LONG

Bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: BÙI LONG

Trung tá Phạm Anh Tú, Đội trưởng Đội sản xuất số 1 cho biết, hai em Long Đinh Ha Tương (dân tộc Cơ Ho, học lớp 3, Trường Tiểu học Đạ Tông) và Kon Yông Ju Thuận (dân tộc Mơ Nông) mà đơn vị nhận nuôi được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, phương tiện đến trường và tiền ăn 60.000 đồng/em/ngày. Với 15 học sinh khác, đơn vị cung cấp sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, phương tiện đến trường và trợ cấp tiền ăn 600.000 đồng/em/tháng trong thời gian 9 tháng học tại trường. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với gia đình, cử trí thức trẻ tình nguyện trực tiếp kèm cặp, kiểm tra việc học tập, bổ túc kiến thức, rèn kỹ năng sống... giúp các em không ngừng tiến bộ.

Giúp dân vượt qua gian khó

Cách đây 20 năm, vùng đất Đam Rông heo hút, đời sống người dân nghèo khó, đường sá đi lại khó khăn, nhưng đến nay đã có diện mạo tươi sáng. Huyện Đam Rông lúc ấy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Liêng S'Rônh, Đạ Rsal, Phi Liêng, Đạ K'Nàng, Rô Men thuộc huyện Lâm Hà và 3 xã Đạ M'Rông, Đạ Tông, Đạ Long thuộc huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ. Khi mới thành lập huyện, cán bộ địa phương thường ví Đam Rông là phép cộng của hai cái nghèo thành một cái nghèo lớn hơn và nghèo hơn. Vì đây là địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Lâm Đồng cũ với hơn 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 72%, thu nhập bình quân đầu người chỉ 2,6 triệu đồng/người/năm. Đam Rông là một trong 61 huyện nghèo nhất nước, được thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ. "Đoàn KT-QP Lâm Đồng được thành lập vào ngày 17-11-2004. Thời gian đầu, doanh trại đơn vị chỉ là mấy căn phòng cấp 4 tạm bợ được tận dụng lại. Xung quanh đơn vị lác đác vài ngôi nhà tạm, hàng quán không có, muốn mua sắm gì đều phải vượt đèo Chuối và đèo Phú Sơn ra thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Cán bộ về nhận nhiệm vụ cũng nhiều tâm tư, lo lắng”, Đại tá Nguyễn Văn Minh, nguyên Đoàn trưởng Đoàn KT-QP Lâm Đồng nhớ lại những ngày đầu đơn vị về đứng chân nơi vùng đất Đam Rông.

Thượng tá Đinh Nho Hùng, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP Lâm Đồng cho biết, những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương và giúp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh. Thông qua công tác lãnh đạo và các phong trào thi đua, những mô hình như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Lương-giáo gắn kết bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”... đã đưa đơn vị trở thành điểm sáng về công tác dân vận. Cũng từ các phong trào, mô hình trên, nhiều công trình thiết thực phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh, quốc phòng, an ninh đã được khánh thành và đưa vào sử dụng như: Công trình điện thắp sáng cho hơn 2.000 hộ dân tại nhiều xã, công trình cấp nước sạch cho hơn 2.000 hộ dân khu vực Phi Liêng, hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, kênh mương dẫn nước; hàng trăm căn nhà tình nghĩa, hàng triệu cây, con giống, phương tiện đã được trao tận tay chính quyền và nhân dân.

Từ vùng đất cách trở, nghèo khó năm xưa, các xã Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4 hôm nay đã thực sự lột xác, đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người gần 50 triệu đồng/người/năm. Những ngọn đồi hoang vu trước kia, giờ đây được thay thế bằng các trang trại cá tầm, sầu riêng, chuối, cà phê... Nhiều buôn làng heo hút giờ đã thành khu, cụm dân cư sầm uất. “Hành trình vượt khó của vùng đất Đam Rông luôn có sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực, to lớn của các đơn vị LLVT, nhất là Đoàn KT-QP Lâm Đồng. Sự đóng góp của các đồng chí không chỉ lưu dấu qua từng căn nhà, giếng nước, ngôi trường, con đường mà còn in đậm trong trí nhớ và lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên mảnh đất này”, đồng chí Liêng Hót Ha Hai, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3 khẳng định.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/chung-tay-dua-que-ngheo-vuot-kho-1017633