Chung tay vì Đà Nẵng - San sẻ giữa dòng nước lũ
Những ngày Đà Nẵng 'oằn' mình trong mưa lũ, dòng người thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước lại đổ về với tấm lòng sẻ chia. Từng chuyến hàng, từng bàn tay trao vội trong nước ngập là minh chứng sống động cho tinh thần 'thương người như thể thương thân', tiếp thêm sức mạnh để người dân thành phố sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Xuyên dòng nước lũ, đưa hàng vào vùng cô lập
Ngay sau khi miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, anh Phạm Hữu Phú, Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 (tỉnh Đắk Lắk) - một người con của xứ Quảng - đã lập tức tạm gác lại sự mệt mỏi sau chuyến cứu trợ miền Bắc để phát động chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp hướng về quê hương.
Chỉ trong vòng ba ngày, nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 và những người bạn đã vận động và chuyển 80 tấn hàng hóa thiết yếu về hỗ trợ người dân vùng tâm lũ.

Chỉ trong 3 ngày, Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47, tỉnh Đắk Lắk và những người bạn đã vận động và chuyển 80 tấn hàng hóa thiết yếu về hỗ trợ người dân vùng tâm lũ
Chiều 3/11, tại điểm tập kết ở xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, một trong những khu vực bị ngập lụt nhiều ngày, hình ảnh các thành viên Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 (tỉnh Đắk Lắk) trở nên tất bật và khẩn trương hơn bao giờ hết. Từng bao hàng nặng trĩu được mọi người nhanh chóng chuyển từ ô tô xuống những chiếc ghe nhỏ. Ai cũng dốc hết sức lực, không ai ngơi nghỉ, tất cả đều hướng về mục tiêu duy nhất: kịp thời đưa hàng cứu trợ vào vùng lõm bị cô lập. Sau khi chất đầy hàng cứu trợ, hai chiếc ghe nhỏ mang nặng ân tình đồng bào đã rẽ sóng nước mênh mông, vượt qua dòng lũ đục ngầu, mang theo niềm tin và hy vọng của cả đoàn, tiến sâu vào những xóm làng đang chìm trong nước.
Hàng nghìn suất quà chứa đựng hơi ấm đồng bào đã được anh Phú và những người bạn trực tiếp trao đến tận tay từng hộ gia đình, mang đến sự cứu trợ vật chất kịp thời cho bà con đã bị cô lập nhiều ngày.
Anh Phạm Hữu Phú, Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 chia sẻ, anh cùng các bạn vừa mới trở về Đắk Lắk sau chuyến đi thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Cao Bằng) cách đây khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, trước tình cảnh quê hương chìm trong biển nước, nơi người dân phải chịu cảnh cô lập nhiều ngày, trái tim của người con xa xứ này không cho phép anh nghỉ ngơi. Chỉ trong ba ngày thần tốc, Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 và nhóm của bạn anh Phú (Công ty Vận tải Hồng Diễm, ở huyện Krông Ana cũ), tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và vận động được 80 tấn hàng hóa, bao gồm chủ yếu là gạo, mì tôm, nước uống đóng chai, đồ hộp, các mặt hàng nhu yếu phẩm và hàng nghìn chiếc bánh chưng, bánh tét.
“Lần này Đoàn đi 9 xe, chia làm hai hướng để hỗ trợ bà con. Ngày 2 và 3/11, chúng tôi tập kết và hỗ trợ ở vùng bị cô lập nhiều ngày ở xã Duy Nghĩa, Xuân Phú, Duy Xuyên. Ngày 4/11, Đoàn sẽ xuất phát đi lên vùng Trà My để cứu trợ trên đó. Tuy giá trị những phần quà chưa nhiều nhưng đây là tấm lòng của những người con, người bạn hướng về xứ Quảng yêu thương”, anh Phú chia sẻ.
Để công tác tiếp tế được nhanh nhất, cấp ủy, chính quyền ở cơ sở cũng như người dân gần điểm tập kết đã huy động ghe, xuồng, dẫn đường để Đoàn đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập. Giữa những ân tình ấy, ông Ngô Cảnh, xã Duy Nghĩa, không giấu nổi niềm xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 và các nhà hảo tâm.
"Bà con ở đây đang trải qua thời điểm khó khăn, vất vả vì bị ngập lụt nhiều ngày. Tấm lòng cao cả của anh em đoàn cứu trợ, không quản ngại cực khổ để đưa từng gói quà đến tận nơi khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái này chính là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi vượt qua hoạn nạn”, ông Ngô Cảnh xúc động.

Chỉ trong 3 ngày, Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47, tỉnh Đắk Lắk và những người bạn đã vận động và chuyển 80 tấn hàng hóa thiết yếu về hỗ trợ người dân vùng tâm lũ.
Cách đó không xa, tại địa bàn xã Nam Phước, nhóm thiện nguyện của anh Đặng Văn Hậu, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tất bật gói ghém những nhu yếu phẩm thiết yếu thành những kiện hàng nhỏ để thuận tiện hơn cho việc vận chuyển tới bà con còn đang bị cô lập. Việc di chuyển bằng xuống giữa dòng nước lũ gặp khó khăn, nguy hiểm nên nhóm đã dùng thiết bị bay không người lái để dò đường và vận chuyển hàng được nhanh hơn. Từng kiện hàng di chuyển trên không trung hàng km nhịp nhàng đến với bà con. Chiếc máy bay không người lái bình thường là đồ chơi cho những người đam mê công nghệ nay đã trở thành phương tiện vận chuyển hữu ích trong điều kiện mưa lũ làm địa hình bị chia cắt. “Chúng tôi ưu tiên đưa nước uống đóng chai, thuốc thông thường, thực phẩm khô là những thứ cần thiết với bà con bị cô lập nhiều ngày”, anh Hậu chia sẻ.
Ứng cứu, hỗ trợ kịp thời

Nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt phải dùng ghe nhỏ để đưa thực phẩm vào hỗ trợ người dân.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, dù nguồn hỗ trợ được gửi qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền cơ sở, Hội Chữ thập đỏ hay trao trực tiếp đến tay đồng bào vùng lũ thì đều rất đáng quý, đáng trân trọng, bởi đó là sự thể hiện sinh động của truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” - nét đẹp nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, đóng vai trò nòng cốt trong công tác điều phối và tổ chức cứu trợ trên diện rộng. Ngay sau khi mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, Mặt trận đã chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và nền tảng xã hội để tiếp nhận phản hồi, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ người dân. Ban Vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ thành phố trong việc tiếp nhận kinh phí, hàng hóa cứu trợ, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 12 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Người dân cảm kích khi nhận được những phần quà ấm áp tình thương trong những lúc khó khăn do thiên tai.
Các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ được đặt tại số 470 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, số 12 Trần Phú, phường Hải Châu. Công tác cứu trợ đang được triển khai đồng bộ, kịp thời nhằm giúp người dân vùng thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, thành phố và nguồn huy động xã hội thông qua Mặt trận, để triển khai công tác ứng cứu, hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Cùng với đó, Mặt trận và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thành lập các lực lượng xung kích tại cơ sở nhằm thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, công tác cứu hộ và nhu cầu thực tế của từng khu dân cư. Thông tin được truyền tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông, giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt nhanh và chủ động tham gia hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại. "Từ đó sẽ tổ chức việc phân phối cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhưng cũng phải phù hợp với thực tế tình hình," ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Nhóm thiện nguyện phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, phải dùng thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng bị cô lập ở xã Nam Phước.
Tính đến 16 giờ ngày 4/11/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và 243 tấn hàng cứu trợ (tương đương 6,5 tỷ đồng), kịp thời phân bổ hơn 144 tấn hàng đến các địa phương. Toàn bộ sao kê ngân hàng đều được Mặt trận thành phố công khai trên các phương tiện truyền thông, đảm bảo tính minh bạch. Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin tại Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng: https://mattran.danang.gov.vn.
Để khắc phục tình trạng lúng túng trong hoạt động cứu trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đã ký Công văn số 741/MTTQ-BTT (ngày 4/11/2025) gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác điều phối. Theo công văn, vai trò của các bên được phân định rõ ràng, hình thành quy trình đồng bộ.














