'Chúng tôi nguyện dấn thân vì bình yên Thủ đô'!
Hơn 70 năm bền bỉ khắc chế cái ác, giữ gìn bình yên cho từng góc phố của Thủ đô, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố (TP) Hà Nội một lần nữa vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 4 vừa qua.
Mốc son này tiếp tục tô thắm thêm bảng vàng truyền thống vẻ vang của “đơn vị thép” với 4 lần được đón nhận danh hiệu cao quý này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng và chiến công xuất sắc của đơn vị trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Bản sắc lính hình sự Thủ đô
19h40’ ngày 14/8/2023, trời mưa như trút nước, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin một bé trai 7 tuổi tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) bị bắt cóc ngay trước cửa nhà. Kẻ thủ ác táo tợn ra giá chuộc lên tới 15 tỷ đồng, liên tục gọi điện đe dọa sẽ tước đoạt mạng sống của cháu bé nếu gia đình báo Công an.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng Công an nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026).
Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Thượng tá Đặng Việt Quảng (khi đó là Phó Trưởng phòng, nay là Đại tá, Trưởng phòng CSHS) lập tức có mặt tại hiện trường. Bằng nhãn quan nghiệp vụ sắc bén của người chỉ huy, Thượng tá Quảng nhận định đây là đối tượng vô cùng nguy hiểm, hành động bột phát và không có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân. Anh nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức điều tra truy xét nóng, triển khai thần tốc ba mũi tấn công. Một mũi phối hợp rà soát camera, dựng ngược lộ trình di chuyển của xe gây án; mũi thứ hai truy vết định vị viễn thông của kẻ bắt cóc; mũi còn lại trực tiếp hướng dẫn người mẹ cách thương thuyết, kéo dài thời gian để câu lưu đối tượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.
Cuộc đấu trí nghẹt thở diễn ra xuyên đêm khi tên bắt cóc liên tục di chuyển qua hàng loạt địa bàn từ Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm rồi xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cứ 30 phút lại gọi điện gây áp lực. Đánh giá đối tượng hết sức manh động khi mang theo súng quân dụng và chuẩn bị nhiều biển số xe giả để tẩu thoát, Thượng tá Quảng chỉ đạo các chiến sĩ tinh nhuệ hóa trang bám đuổi quyết liệt. Đến khoảng 5h sáng 15/8/2023, lực lượng Công an đã bao vây, bắt giữ thành công Nguyễn Đức Trung tại Hà Nam, giải cứu cháu bé bình an vô sự. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh tấn công tội phạm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính hình sự vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc ở Long Biên (Hà Nội) năm 2023 là chiến công xuất sắc mang dấu ấn của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô.
Trải qua hơn 70 năm xây dựng và chiến đấu, từ Đội Hình cảnh ban đầu đến Phòng CSHS ngày nay là hành trình gian khổ nhưng vô cùng tự hào. Bản lĩnh thép của người lính hình sự được trui rèn qua hàng loạt chuyên án lớn, từ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia qua app, những sới bạc lớn, đến giải cứu con tin, khám phá những vụ giết người tinh vi, tội phạm công nghệ cao.... Nhiều kinh nghiệm điều tra của đơn vị đã được tổng kết, đưa vào giáo trình giảng dạy trong các trường CAND.
Để lập nên những chiến công ấy, lực lượng CSHS luôn tích cực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Ba Nhất". Đó là tinh thần "Trung thành nhất" với Đảng, với Tổ quốc, làm nền tảng cho một bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi cám dỗ, hiểm nguy. Đó là ý thức "Kỉ luật nhất" trong thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc, sắc bén và thượng tôn pháp luật trong công tác nghiệp vụ. Và đó còn là tình cảm gắn bó máu thịt, lắng nghe và bảo vệ nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân là thước đo cho mọi thành công.
Đối với người lính hình sự, áp lực thời gian và dư luận luôn là thử thách lớn. Mỗi khi xảy ra trọng án, anh em gần như không ngủ, bị cuốn vào guồng quay rà soát bất kể ngày đêm. Có những vụ án lẩn khuất sau hàng chục năm, tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, nhưng bằng sự kiên trì và sắc bén nghiệp vụ, họ vẫn đưa hung thủ ra trước ánh sáng. Trưởng thành từ "lò lửa" này, trái tim họ đều chung một nhịp đập để cùng hướng đến mục tiêu duy nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân Thủ đô.
Vững vàng “lá chắn số”
Khi tội phạm dịch chuyển địa bàn từ đời thực lên không gian mạng, tìm cách “vũ khí hóa” công nghệ để ẩn mình, lực lượng CSHS Thủ đô cũng lập tức tung ra những “lá chắn số” đầy mưu trí. Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cầm đầu là một chiến công vang dội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tham gia diễu binh “Vì Thủ đô bình yên”.
Dưới vỏ bọc đầu tư tài chính, đường dây "Mr Pips" đã hình thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để lừa đảo, rửa tiền và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn, lôi kéo hơn 1.700 đối tượng tham gia, gây thiệt hại cho hơn 2.600 nạn nhân. Các trinh sát hình sự đã lần theo từng manh mối số, dựng lên toàn bộ sơ đồ tổ chức của "liên minh ma quỷ" này.
Với chiến thuật “lấy công nghệ trị công nghệ”, Phòng CSHS không chỉ thần tốc phối hợp quốc tế để bắt giữ, dẫn độ đối tượng cộm cán từ Philippines về nước, mà còn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để phong tỏa, thu giữ khối tài sản kỷ lục lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Chiến công xuất sắc này một lần nữa khẳng định thương hiệu và tư duy phá án đỉnh cao của lực lượng CSHS Hà Nội.
Dấu ấn người chỉ huy
Phòng làm việc của Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng CSHS có tới 3 chiếc bàn: bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ, bàn họp án với anh em bất kể đêm ngày và bàn tiếp khách. Nhịp làm việc hối hả, lúc nào cũng căng như dây đàn của vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm này hầu như gắn liền với 3 chiếc bàn ấy. Anh chia sẻ, nhà không xa cơ quan, nhưng có khi cả tháng anh không có thời gian tạt qua nhà. Sự hy sinh thầm lặng ấy, mấy ai hiểu thấu.

Dù áp lực công việc vô cùng lớn, kỷ luật khắt khe, ranh giới giữa bình yên và hiểm nguy luôn hiện hữu và thời gian hay không gian đều phải nhường chỗ cho mệnh lệnh phá án, nhưng chúng tôi nguyện dấn thân để giữ trọn bình yên cho Thủ đô. Nghề lính hình sự với chúng tôi không đơn thuần là công việc mà là duyên nợ với cuộc đời”.
Đại tá Đặng Việt Quảng (Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội)
Phía sau vẻ ngoài thâm trầm, kiệm lời của Đại tá Quảng là một tinh thần hành động quyết liệt, can trường. Từ một trinh sát trực tiếp đối mặt với hiểm nguy đến vị chỉ huy cao nhất của lực lượng, dù ở cương vị nào, anh cũng luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và đồng đội. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh, những năm qua, Phòng CSHS đã triệt phá hơn 200 vụ án lớn, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi chuyên án đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người chiến sĩ trên tuyến đầu.
Ít ai biết, Đại tá Đặng Việt Quảng từng bị tội phạm đặc biệt nguy hiểm tấn công trọng thương, phải điều trị phục hồi chức năng suốt 6 tháng. Vượt qua lằn ranh sinh tử, dù được lãnh đạo tạo điều kiện chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn, anh vẫn quyết tâm bám trụ với nghề vì món nợ ân tình với màu áo lính và sự bình yên của Thủ đô. Không chỉ là người chỉ huy có "cái đầu lạnh", anh còn là người thầy tận tụy, luôn dành thời gian truyền thụ kinh nghiệm thực chiến, rèn bản lĩnh và giữ nghiêm kỷ luật để trui rèn nên những thế hệ kế cận tinh nhuệ.
Với những cống hiến bền bỉ, Đại tá Đặng Việt Quảng đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Hai lần anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND và năm 2025, anh được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú. Đó không chỉ là vinh quang của cá nhân anh, mà còn là niềm tự hào chung của tập thể Phòng CSHS anh hùng.
Trong 10 năm gần đây, Phòng CSHS đã trực tiếp điều tra khám phá 2.484 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 5.023 đối tượng. Trong đó có 269 vụ giết người, 94 vụ cướp tài sản, 61 vụ cưỡng đoạt tài sản, 397 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều loại tội phạm nghiêm trọng khác. Đồng thời triệt phá 207 băng nhóm tội phạm có tổ chức, xử lý hàng nghìn đối tượng, góp phần kiềm chế tội phạm trên địa bàn…
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1995, 1998, 2013 và 2026 cùng nhiều Huân chương, Bằng khen cao quý. Đơn vị có 2 đội được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Đội Trọng án (năm 1990) và Đội CSHS đặc nhiệm (năm 2009).
Nguồn CAND: https://cand.vn/chung-toi-nguyen-dan-than-vi-binh-yen-thu-do-post814806.html











