Chương mới của Nguyễn Xuân Son ở Brazil
Trong chia sẻ mới nhất của Nguyễn Xuân Son tại Brazil, anh mang đến niềm hạnh phúc cho người thân.
Nguyễn Xuân Son - chân sút của tuyển Việt Nam nay trở về Brazil, trong vai trò một ngôi sao và nhận được sự yêu mến lớn. Dù có tên mới nhưng với những người thân ở quê nhà, anh vẫn là Rafaelson - chàng trai từng lớn lên giữa những góc phố nghèo ở Brazil, nơi giấc mơ bóng đá luôn cháy bỏng với mọi đứa trẻ. Chỉ là cuộc sống của anh có thêm chương mới đầy ý nghĩa ở quê nhà Brazil, với hình ảnh một ngôi sao thành công tại Việt Nam.
Trong chuyến trở về Brazil mới đây, Nguyễn Xuân Son không mang theo ánh hào quang, mà mang theo niềm hạnh phúc và sự biết ơn. Anh dành tặng chiếc áo số 12 của đội tuyển Việt Nam cho một người thân thiết - Mitchelssa. Đó không chỉ là món quà, mà là minh chứng sống động cho hành trình lột xác từ Rafaelson thành Nguyễn Xuân Son, từ tiền đạo Brazil lang bạt thành vua phá lưới V.League và trụ cột đội tuyển Việt Nam, và đổi đời theo cách đầy ngoạn mục.

Trong chia sẻ mới nhất của Nguyễn Xuân Son tại Brazil, anh mang đến niềm hạnh phúc cho người thân. Ảnh: Mitchelssa
Mitchelssa đã xúc động viết bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Thật hạnh phúc khi thấy những cậu bé ngày nào đã trở thành những người đàn ông chiến thắng! Rafaelson giờ mang tên Nguyễn Xuân Son! Một sát thủ ghi bàn của Việt Nam!”.
Đó là một lời đầy xúc động trước sự thành công của Xuân Son. Bởi với Mitchelssa và những người từng chứng kiến Rafaelson rời đi, bóng đá là giấc mơ mà không phải ai cũng biến được thành hiện thực. Nhưng Nguyễn Xuân Son đã làm được, không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà còn được người hâm mộ Việt Nam yêu mến.
Chiếc áo số 12 - số áo của Nguyễn Xuân Son tại đội tuyển Việt Nam giờ nằm trong tay Mitchelssa như một vật báu. Nó không đơn thuần là chiếc áo thi đấu, mà là biểu tượng cho hành trình từ sân cỏ Brazil đến đỉnh cao V.League, và có một cuộc đời mới thành công. Từ cầu thủ nhập tịch từng bị hoài nghi, đến vua phá lưới ghi 40 bàn trong năm 2024 và là gương mặt nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Xuân Son đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.
Còn với Rafaelson - cái tên cũ được gọi lại trong lời chúc mừng, đó không phải là quá khứ bị bỏ lại, mà là phần gốc rễ, là nơi bắt đầu của tất cả.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hạnh phúc khi trở lại Brazil. Và những người tại quê hương của anh cũng hạnh phúc khi thấy chàng trai ngày nào giờ đã là người đàn ông chiến thắng, trong cả nghĩa bóng đá lẫn nghĩa cuộc đời.
Trong thời gian tới, Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho mùa bóng 2025/2026. Anh vẫn tập luyện chăm chỉ trong chuyến trở về Brazil, nhằm sớm trở lại với bóng đá.