Chương Mỹ: Án mạng kinh hoàng 1 người tử vong, một người bị đứt lìa bàn tay

Vào lúc 10h ngày 23/6, tại xóm Đoàn Kết, xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ đã xảy ra vụ án mạng giữa một nhóm bạn thân khiến 1 người tử vong, một người đứt lìa bàn tay

Chiều 23/6, ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong, một người bị thương.

Cụ thể, vào lúc 7h30 cùng ngày, 3 thanh niên Vũ Văn Úy (sinh năm 1994), Đỗ Xuân Tuấn (sinh năm 1984), Bùi Văn Luận (sinh năm 1983) chơi thân với nhau đều trú ở thôn Yên Trường rủ nhau về uống rượu tại nhà của Vũ Văn Úy.

Cả ba rủ nha về uống rượu tại nhà của Vũ Văn Úy và xảy ra mẫu thuẫn.

Đến khoảng 10h cùng ngày, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi cả ba uống rượu say, đã xảy ra cãi vã. Theo đó, Tuấn thách thức anh Luận chặt tay, sẵn men rượu Luận liền lấy dao phay chặt dứt lìa bàn tay trái anh Tuấn. Cay cú, Tuấn dùng dao bầu nhọn đâm thấu liên tiếp vào người của Luận.

Con dao Luận dùng để chặt tay Tuấn.

Úy lúc đó có mặt tại hiện trường, đã vội vàng chạy đi báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trường Yên đã phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh và đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Tuy nhiên, Luận vết thương quá nặng lại trúng tim, anh đã tử vong ngay sau đó. Tuấn mất lìa bàn tay đang được nằm và điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Việt Đức.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc xử lý các đối tượng theo quy định.

D.L

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chuong-my-an-mang-kinh-hoang-1-nguoi-tu-vong-mot-nguoi-bi-dut-lia-ban-tay-post83748.html