Chương trình gặp mặt, giao lưu '50 năm toàn thắng về ta': Xúc động, tự hào tiếp nối truyền thống

Chương trình gặp mặt, tri ân đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng với chủ đề '50 năm toàn thắng về ta' do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, nhà đồng hành vừa tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Di tích lịch sử dinh Độc Lập), TP Hồ Chí Minh ngày 16-4 đã mang lại sự xúc động, tự hào về ngày toàn thắng cách đây 50 năm.

Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều ký ức, câu chuyện cảm động, trào dâng niềm tự hào, khát vọng tiếp nối truyền thống hào hùng với các thế hệ. Báo QĐND trân trọng giới thiệu một số chia sẻ của các đại biểu tham dự chương trình.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: TP Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào của nhân dân cả nước

Chương trình “50 năm toàn thắng về ta” đã tạo điều kiện cho chúng tôi được gặp mặt, trò chuyện, thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, những dũng sĩ - những con người đã không tiếc máu xương, mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện để chúng tôi được thăm lại chiến trường xưa và đặc biệt tận mắt chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh sau 50 năm giải phóng. TP Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu luôn là niềm tự hào của nhân dân cả nước.

 Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu tại chương trình “50 năm toàn thắng về ta”.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu tại chương trình “50 năm toàn thắng về ta”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt, quân và dân Thành phố luôn một lòng, một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. Với tinh thần tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân Thành phố đã nêu cao tinh thần bất khuất, kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo, cùng quân, dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống cách mạng, tự hào là Thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, quân, dân Thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Thành phố đổi thay từng ngày, thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước và luôn cùng cả nước, vì cả nước. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Thành phố luôn thấu hiểu những khó khăn của đất nước và của các địa phương nên luôn tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước.

Con người Thành phố luôn nghĩa tình, mở lòng hòa hợp dân tộc, thu hút nhiều nguồn lực của kiều bào, của nước ngoài đầu tư xây dựng Thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; luôn tiên phong triển khai nhiều chương trình, phong trào ý nghĩa, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, hỗ trợ các địa phương trong cả nước về xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội.

HIỂN NGUYỄN (ghi)

-------------------------------
Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, PGS, TS Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng: Coi trọng nghiên cứu, truyền thụ, vận dụng tốt kinh nghiệm chiến đấu

Tôi trưởng thành từ người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong suốt quá trình chiến đấu, học tập, công tác của mình, tôi luôn đau đáu là phải chủ động nghiên cứu, truyền thụ, vận dụng kinh nghiệm chiến đấu vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Bởi kinh nghiệm chiến đấu phải trả giá bằng xương máu, sự hy sinh của biết bao đồng đội, đồng bào.

Thượng tướng Võ Tiến Trung: "Kinh nghiệm chiến đấu luôn là tài liệu quý".

Thượng tướng Võ Tiến Trung: "Kinh nghiệm chiến đấu luôn là tài liệu quý".

Trên cương vị người chỉ huy, kinh nghiệm chiến đấu giúp tôi xây dựng các kế hoạch, quyết tâm chiến đấu trong diễn tập, sẵn sàng chiến đấu sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao đối với cán bộ, chiến sĩ, giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Lúc trên cương vị là giảng viên hay Giám đốc Học viện Quốc phòng, kinh nghiệm chiến đấu luôn là tài liệu quý giúp tôi trong giảng dạy, thiết thực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Tôi luôn chủ động nghiên cứu, đúc rút nhiều bài học, kinh nghiệm chiến đấu, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của Học viện Quốc phòng. Đây cũng là động lực, kinh nghiệm để tôi hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình học tập, công tác và chiến đấu.

Vì vậy, tôi mong muốn tất cả những kinh nghiệm chiến đấu của cha ông, kinh nghiệm chiến đấu trong kháng chiến và những kinh nghiệm chiến đấu của ngay những đồng đội, những nhân chứng kể trong chương trình sẽ được các tổ chức, cá nhân tiếp tục nghiên cứu, đúc rút, vận dụng hiệu quả vào xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, gìn giữ, kế tục xứng đáng truyền thống của cha ông.

DUY NGUYỄN (ghi)

--------------------------------------

Hạ sĩ Cổ Thanh Phong, chiến sĩ Vệ binh (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân): Tiếp sức, hun đúc tinh thần cho chiến sĩ trẻ

Tôi cảm thấy may mắn khi được tham dự chương trình. Những câu chuyện về lòng dũng cảm của các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh khiến tôi thực sự ngưỡng mộ và tự hào. Trước đây, có lúc tôi tự hỏi, sao các tướng lĩnh, cựu chiến binh đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến ngày toàn thắng lại có thể dũng cảm đến vậy? Chương trình đã giúp tôi có câu trả lời, đó là lòng yêu nước, căm thù giặc, là khát vọng hòa bình luôn cháy bỏng trong mỗi người con đất Việt.

Hạ sĩ Cổ Thanh Phong.

Hạ sĩ Cổ Thanh Phong.

Câu chuyện khiến tôi ấn tượng nhất là các cựu chiến binh kíp xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày ấy. Họ thể hiện sự quyết đoán, can trường và lòng dũng cảm được trui rèn trong lửa đạn, trong cuộc hành quân chiến đấu dọc dài đất nước với khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Đó là phẩm chất, nét đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Thế hệ chúng tôi sinh ra trong hòa bình, được hưởng những thành quả mà các thế hệ đi trước phải đánh đổi bằng máu xương và nước mắt. Vì vậy, khi được tiếp xúc với các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh, tôi cảm thấy như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, hun đúc lòng yêu nước.

Từ câu chuyện thực tế của các nhân chứng lịch sử, tôi nhận thấy mình cần cố gắng hơn nữa, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao; tích cực trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là trong môi trường Quân đội.

LÊ KIỀU (ghi)

-----------------------------------

Ngô Vương Yến Nhi, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Văn Lang: Nỗ lực cống hiến, tiếp bước cha anh

Được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện sống động từ các chú, các bác cựu chiến binh-những người đã trực tiếp góp phần làm nên hòa bình, thống nhất, không chỉ là một trải nghiệm quý giá mà còn là lời nhắc nhở đầy thiêng liêng về truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 Ngô Vương Yến Nhi, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Văn Lang.

Ngô Vương Yến Nhi, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Văn Lang.

Khi được trực tiếp nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử, những anh hùng giữa đời thường, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về những hy sinh, mất mát và hành trình gian khổ mà cha ông ta đã trải qua, có người ra đi mà không hẹn ngày trở về. Chính điều đó càng khiến thế hệ hôm nay thêm trân trọng, tự hào và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. “Độc lập, hòa bình có được là rất khó, có được rồi thì phải ráng mà giữ”, đó là câu tôi được nghe chia sẻ trong chương trình giao lưu, khiến tôi rất xúc động.

Sống trong thời bình, thế hệ trẻ hôm nay không thể thờ ơ, mà cần phải tiếp nối cha anh bằng trí tuệ, bằng sự cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững, sánh vai với bạn bè năm châu.

Hòa trong khí thế tháng Tư lịch sử, Đoàn trường Đại học Văn Lang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền lịch sử, chia sẻ tài liệu, treo cờ Tổ quốc... tạo sự lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc. Không chỉ trong tháng Tư, đó còn là một hành trình dài mà tuổi trẻ Trường Đại học Văn Lang, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, sẽ tiếp tục giữ lửa yêu nước và khát vọng cống hiến dựng xây đất nước phồn vinh.

KIỀU OANH (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/chuong-trinh-gap-mat-giao-luu-50-nam-toan-thang-ve-ta-xuc-dong-tu-hao-tiep-noi-truyen-thong-824435