Chương trình nghệ thuật 'Hãy yêu nhau đi' nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(QTO) - Tối 17/4/2021, tại Công viên Fidel, thành phố Đông Hà, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhóm du ca Trịnh Công Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hãy yêu nhau đi” nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hướng đến Lễ hội Vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị. Đến dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

 Saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại chương trình nghệ thuật "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh: ĐV

Saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại chương trình nghệ thuật "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh: ĐV

Chương trình nghệ thuật 20 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Saxophone Trần Mạnh Tuấn, Tấn Sơn, Hoàng Trang, Nguyễn Đông, Trà Giang, Như Hải Yến, Thái Sơn, An Trần, ca sĩ người Mỹ Kyo York. Chương trình không chỉ tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, âm nhạc của ông đã góp phần làm giàu thêm lối sống Việt, văn hóa Việt mà còn là một món quà dành tặng đồng bào Quảng Trị sau biết bao khó khăn, vất vả do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, chương trình với chủ đề lấy tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Hãy yêu nhau đi” còn góp phần vào một mục tiêu chung là hướng đến Lễ hội Vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra vào năm 2022 và định kỳ 2 năm một lần với thông điệp xây dựng Quảng Trị trở thành một biểu tượng khát vọng hòa bình mang tầm quốc gia và quốc tế; một điểm đến của du lịch hòa bình. Và ở đó chắc chắn sẽ ngân vang những giai điệu ca ngợi hòa bình, ca ngợi tình yêu thương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tại chương trình nghệ thuật đặc biệt này, nhiều ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Hãy yêu nhau đi, Tuổi đá buồn, Bà mẹ Ô Lý, Chiều trên quê hương tôi, Xin cho tôi, Ở trọ, Huyền thoại mẹ… được thể hiện bởi những giọng hát đã quen thuộc với những dòng nhạc sâu lắng với ca từ đầy minh triết của người nhạc sĩ tài hoa, đã gửi gắm đến người yêu nhạc ở Quảng Trị những giai điệu đậm chất thơ nhạc của Trịnh Công Sơn trong một không gian đầy cảm xúc lắng đọng.

Đây cũng là lần đầu tiên hàng nghìn khán giả, những người yêu nhạc Trịnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được có dịp sống trong không gian âm nhạc hoành tráng, được chuẩn bị và tổ chức công phu, đặc sắc. Khán giả, người yêu nhạc Trịnh được hòa mình vào những giai điệu thân quen trên chính mảnh đất quê hương. Đêm nghệ thuật đặc biệt 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn và hướng tới Lễ hội Vì hòa bình ở Quảng Trị đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khá giả, người yêu nhạc Trịnh. Đặc biệt hơn nữa là đêm nhạc này được tổ chức ngay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng- mảnh đất mà theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là một mảnh đất gánh chịu vô vàn đau thương mất mát trong chiến tranh; nơi hội tụ của niềm tri ân, tình yêu thương và khát vọng hòa bình đã để lại những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=156941&title=chuong-trinh-nghe-thuat-%E2%80%9Chay-yeu-nhau-di%E2%80%9D-20-nam-nho-trinh-cong-son-va-huong-ve-le-hoi-vi-hoa-binh-tai-quang-tri