Chút tình những người con làng Sung Tích xa quê

Đến hẹn lại lên, những ngày đầu tháng Chạp hàng năm, những người con làng Sung Tích (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm việc, học tập, sinh sống tại TPHCM và các tỉnh lân cận tại tụ họp tại TP mang tên Bác để gặp mặt, chia sẻ và gửi một chút tình về với những trường hợp khó khăn ở quê nhà… Những ngày cận tết Giáp Thìn- 2024 bà con lại tụ họp…

Hội tặng quà cho bà con xã nhà

1. Anh Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng hương làng Sung Tích tại TPHCM và các vùng lân cận cho biết, theo thông lệ hàng năm, Hội tổ chức gặp mặt thân mật đại diện bà con đồng hương làng Sung Tích để thăm hỏi, kết nối, động viên và nghe thông tin của xã nhà. Qua đó, những người tham dự kể cả những bà con không đến được của ít lòng nhiều đóng góp ít nhiều để Hội gửi về quê thông qua chính quyền địa phương để góp một chút “hương xuân” cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Cường, một người con của quê hương luôn hết lòng vì bà con xã nhà. Không đợi đến Tết mà trong năm, anh luôn có những hành động thiết thực để hỗ trợ kịp thời những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được tiếp tục đến trường; xuất hiện đúng lúc hỗ trợ những người không may bị bệnh tật hiểm nghèo từ quê vào TPHCM để trị bệnh… thông qua việc kêu gọi bà con “mỗi người một tay”. Đã có rất nhiều những học sinh, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn… được động viên, hỗ trợ kịp thời để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vượt qua cơn khốn khó. Hàng năm, vào những ngày giáp tết, Hội lại phối hợp với các mạnh thường quân để có những chuyến xe “0 đồng” để đưa sinh viên nghèo, bà con lao động khó khăn về quê đón tết.

Chúng tôi còn nhớ, trong cơn đại dịch Covid vừa qua, nhiều người con của Làng được nhận những phần quà kịp thời từ sự vận động của Hội, những chuyến xe “0 đồng” để đưa bà con về quê hết sức kịp thời… Đó là những tình cảm hết sức cao quý của những người con xa xứ chia sẻ, đùm bọc cho nhau.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Long (trái) Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho Chủ tịch Hội Nguyễn Quốc Cường

2. Một mùa xuân nữa lại về, Tết Giáp Thìn đang đến, bà con làng Sung Tích lại tụ họp tại TPHCM để thăm hỏi, động viên nhau. Báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, ông Cường cho biết: trong năm 2023, Hội đồng hương làng Sung Tích tại TPHCM và các vùng lân cận đã phát động nhiều đợt quyên góp ủng hộ cho các hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn, neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập… được lãnh đạo xã, các doanh nhân, doanh nghiệp, bà con đồng hương hưởng ứng. Kết quả trong năm 2023, Hội đã trao tặng 165,4 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cho 05 trường hợp khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, trao 135 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập nhân lễ khai giảng năm học 2023-2024 và cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, neo đơn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Tổng số tiền đã hỗ trợ trong năm khoản 244 triệu đồng, trong đó có 12,4 triệu đồng được trích từ Quỹ bóng đá nâng bước đến trường lần thứ IV-2023.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND xã Tịnh Long Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời chúc con em quê hương Làng Sung Tích – xã Tịnh Long đang sống, làm việc tại TPHCM và các vùng lân cận đón một năm mới ngập tràn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt, năm mới với nhiều thắng lợi mới, đoàn kết, tương trợ, cùng nhau phát triển và luôn đồng hành, gắn kết xây dựng quê hương.

Đông GIang

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/chut-tinh-nhung-nguoi-con-lang-sung-tich-xa-que-post111735.html