Chuyến bay 2 tiếng thành 32 tiếng, hành khách vẫn không thể tới nơi
HY LẠP - Các hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Condor đã không thể tới được đảo Crete vì điều kiện thời tiết bất lợi.
Tờ New York Post đưa tin hôm 9/6, chuyến bay mang số hiệu DE1234 của Condor khởi hành từ Zurich (Đức) đến Heraklion ở Crete, Hy Lạp.
Máy bay cất cánh muộn hơn khoảng 30 phút so với dự kiến, song cả hành trình khoảng 2 giờ bay sau đó diễn ra tương đối suôn sẻ. Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để đáp xuống hòn đảo nổi tiếng của Hy Lạp, gió mạnh bất ngờ nổi lên.

Sự cố xảy ra hôm 24/5, song mới được truyền thông đưa tin. Ảnh: NY Post
Sau khi bay nhiều vòng trên không, các phi công quyết định chuyển hướng máy bay tới Athens để tiếp nhiên liệu. Máy bay hạ cánh xuống Thủ đô của Hy Lạp lúc 11h24, khoảng 3 tiếng sau khi khởi hành từ Zurich.
Khoảng 2,5 tiếng sau, phi hành đoàn tiếp tục nỗ lực đưa 137 hành khách đến Heraklion một lần nữa nhưng vẫn thất bại vì gió quá mạnh. Máy bay lại chuyển hướng đến Kos để tiếp nhiên liệu, hạ cánh lúc 15h28 cùng ngày.
Sau khi thất bại ở lần thử tiếp theo, máy bay cạn nhiên liệu tới mức nguy hiểm. Lúc này, cơ trưởng quyết định chuyển hướng đến Thessaloniki, thành phố lớn thứ 2 ở Hy Lạp. Đây được cho là điểm đến phù hợp để hành khách nghỉ qua đêm.
Truyền thông địa phương đưa tin, máy bay của Condor hạ cánh xuống sân bay ở Thessaloniki lúc 18h04, tức 11 tiếng sau khi khởi hành từ Zurich.
Sang tới ngày hôm sau, máy bay cất cánh lúc 9h, trong nỗ lực cuối cùng để đưa các hành khách tới được Heraklion. Tuy nhiên, thời tiết tại đây lại không hề ủng hộ. Gió mạnh khiến máy bay buộc phải quay đầu về Athens.
Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều phương án, phi hành đoàn quyết định đưa các hành khách trở lại Zurich sau khoảng 32 tiếng kể từ khi xuất phát.
Đại diện hãng hàng không Condor sau đó tuyên bố: "Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gió mạnh, việc cất và hạ cánh tại sân bay Heraklion gần như không thể thực hiện được".
Nhiều hành khách cho biết, trong suốt chuyến bay kinh hoàng đó, họ chỉ được uống 1 cốc nước trong khi không ít người nôn ói vì máy bay nhiễu động do gió mạnh.
"Khi đến Thessaloniki, chúng tôi cũng phải tự thuê phòng khách sạn. Hiện hãng hàng không chưa có thông báo nào về vấn đề hoàn lại tiền vé cho chúng tôi", một hành khách chia sẻ.