Chuyến buôn hàng định mệnh của người đàn ông bán bảo hiểm

Tranh thủ lúc nông nhàn, Lý Đăng Phẩm, SN 1958 ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên kiêm thêm bằng nghề bán bảo hiểm cho một Cty nước ngoài. Trong một lần lên Sơn La bán bảo hiểm, Phẩm đã không kìm được lòng tham, mua hai bánh heroin với dự định đem về Thái Nguyên bán. Phẩm đã bị bắt ngay khi đang ôm gói ma túy trên, đón xe khách trở về xuôi.

Với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà bằng chứng là 2 bánh heroin bị bắt quả tang, Lý Đăng Phẩm bị TAND tỉnh Sơn La kết án chung thân, thi hành án ở trại giam Hồng Ca.

Chuyến đi định mệnh

Nhắc lại chuyện cũ, Phẩm nét mặt buồn. Ông ta bảo, nếu cứ an phận với cuộc sống cày cuộc và kiếm thêm từ bán bảo hiểm thì đã không có chuyện vào tù để tai tiếng cho gia đình. “Tôi đã lên ông rồi nhưng chuyện dựng vợ gả chồng cho các con đều một tay vợ lo liệu. tôi chẳng giúp gì được, làm cha như tôi đau lòng lắm ”, Phẩm bảo. Phẩm buồn vì nghĩ tới trách nhiệm của một người chủ gia đình nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm hy vọng rằng vẫn còn cơ hội để có mặt trong ngày vui trăm năm của hai đứa con út.

“Tôi bị bắt cuối năm 2004, đã được giảm từ án chung thân xuống án có thời hạn và vừa được xét giảm 6 tháng. Tôi sẽ cố gắng cải tạo để năm nào cũng được giảm án, hy vọng được trở về sớm đoàn tụ với vợ con”, người đàn ông tóc bạc gần hết tâm sự.

Phẩm vốn là người xứ Thanh, vì cuộc sống khó khăn mà di cư lên Thái Nguyên lập nghiệp. Ban đầu ông ta là công nhân nông trường, nhưng sau khi chọn được vợ cũng là người ở Thanh Hóa lên vùng cao lập nghiệp thì cả hai bỏ ra ngoài làm ăn buôn bán nhỏ. Ở mảnh đất vùng cao mà đặc sản là cây chè, nếu chăm chỉ làm ăn vẫn có thể giàu có được. Điều đó rất hợp với vợ chồng Phẩm vì cả hai đều lớn lên từ vùng quê nghèo khó, đều là những người quen với lao động từ nhỏ và cùng tham công tiếc việc. Vừa phát triển chăn nuôi, trồng trọt, vợ chồng Phẩm còn mở thêm một cửa hàng nhỏ bán đồ tạp phẩm để có thêm đồng ra đồng vào những lúc nhàn rỗi.

Khi một số Cty bảo hiểm nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam, được nhiều người dân trong nước hưởng ứng thì Phẩm gia nhập đội quân bán hàng cho Cty bảo hiểm. Theo lời Phẩm nói thì ngày đó bán bảo hiểm rất chạy, người mua đông và ít có cơ hội lựa chọn như bây giờ nên có tháng thu nhập của ông ta đến trăm triệu đồng. Sau mấy năm lao động chăm chỉ, vợ chồng Phẩm xây được một căn nhà khang trang, kiên cố. Theo lời Phẩm thì trong khi xung quanh, hàng xóm vẫn còn nhà tranh, nhà xây cấp bốn thì ngôi nhà của ông ta là hoành tráng nhất xóm. Bốn đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng lại biết bảo ban nhau lam làm… Phẩm bảo ngày đó cuộc sống của vợ chồng ông ta là ước mơ của nhiều gia đình xung quanh. Vậy mà….

“Đấy là cái sai của tôi và tôi không bao giờ tha thứ cho mình vì lỗi lầm đó. Tôi đã phá nát hạnh phúc gia đình, hủy hoại tương lai của các con chỉ vì một phút bị lòng tham làm mờ mắt”, Lý Đăng Phẩm tâm sự.

Theo bản án, trong một lần lên Mộc Châu, Sơn La bán bảo hiểm, Phẩm gặp Vàng A Chống và được người này mời mua ma túy. Nghe Chống nói nếu bỏ 50 triệu đồng mua ma túy về Thái Nguyên bán sẽ được lãi gấp đôi, Phẩm nảy lòng tham. Sẵn có số tiền thu được của khách hàng, Phẩm liền đưa cho Chống để mua 2 bánh heroin. Sau khi cất số ma túy trên vào cặp da, Phẩm ra QL 6 đón xe khách về Thái Nguyên thì bị bắt.

Các phạm nhân trong giờ cải tạo lao động. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân trong giờ cải tạo lao động. Ảnh: N.Vũ

Và những năm tháng đằng đẵng trong trại cải tạo

Phẩm bảo, bây giờ thì quen rồi chứ ngày mới vào trại còn nhiều mặc cảm và trăn trở lắm. Đó là sự ân hận, hối tiếc của một người phút chốc bị lòng tham làm cho mờ mắt. Là những lo lắng về vợ con nơi quê nhà và cả những day dứt của một người con trai không làm tròn chữ hiếu khi nghĩ tới cảnh cha mẹ già phải sống trong cảnh héo hắt chờ con. Phẩm bảo nhiều đêm không ngủ được lại nghĩ tiêu cực, chỉ muốn làm một việc gì đó để không còn phải nghĩ nữa. Nhưng rồi những lá thư của các con, lời động viên của vợ và nhất là những san sẻ, phân tích có tình có lý của cán bộ quản giáo đã giúp ông ta vượt qua được những bi quan tuyệt vọng. Phẩm nhận ra trách nhiệm của bản thân, ý thức được con đường mà mình phải trải qua nên đã yên tâm cải tạo. Sau 13 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, sự thành tâm hối cải của Phẩm đã được ghi nhận. Dịp 2-9-2017, Phẩm được xét giảm án từ chung thân xuống án có thời hạn.

“Đó là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của tôi. Đó cũng là động lực để tôi quyết tâm hơn nữa. Tôi đã nhìn thấy cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình rồi, chẳng còn lý do gì mà không tiếp tục phấn đấu nữa cả”, Phẩm bộc bạch. Ông ta cho biết niềm mong mỏi nhất bây giờ chính là không ốm đau bệnh tật.

Hỏi về gia đình, Phẩm trầm ngâm một lúc rồi bảo, có lỗi lớn với các con bởi thời điểm ông ta đi tù, các con đều đang trong độ tuổi ăn học. Thu nhập từ quầy hàng tạp hóa của vợ không đủ đáp ứng cho nhu cầu học hành của bốn đứa con nên sau khi học xong phổ thông, hai đứa con đầu của Phẩm quyết định ở nhà buôn bán. Chúng nhường cơ hội được học hành cao hơn cho hai đứa em. Tuy nhiên, sau đó lại xảy ra chuyện vợ Phẩm mắc bệnh phải chữa trị dài ngày nên hai đứa con sau này của Phẩm cũng chỉ dừng lại ở trình độ hết THPT. Điều mà người đàn ông này cảm thấy vớt vát chính là việc cả bốn con đều ngoan ngoãn và hiếu thảo. Ngoài việc tháng nào cũng lên thăm bố thì chúng đều là những người chỉn chu với gia đình. “Hai đứa lớn lập gia đình rồi, cho tôi lên chức ông nội, ông ngoại. Còn hai đứa bé thì hiện giờ đang làm công nhân cho một Cty may mặc ở Bắc Ninh”, Phẩm kể.

Người đàn ông này bảo, lắm lúc nghĩ đến chuyện học hành của các con thì cũng cảm thấy tiếc bởi đứa lớn học giỏi và luôn ao ước sau này trở thành một người lính đặc công. Thế nhưng vì tội lỗi của Phẩm đã hủy hoại ước mơ, hoài bão của con cái. Phẩm bảo rất ân hận nhưng không thể kéo ngược thời gian để làm lại. “Ngàn vạn lời cũng không thể nói hết được sự hối hận của tôi, cũng không để tôi bộc bạch hết nỗi lòng mình với con cái. Chỉ mong các con hiểu và tha thứ cho người cha tội lỗi này”, Lý Đăng Phẩm tâm sự.

Đã qua một lần được xét giảm án, ngày trở về của Phẩm đã dần hiện ra trước mắt. Phẩm bảo có rất nhiều dự định trong đầu nhưng việc trước tiên phải làm sau khi mãn hạn là sẽ cùng vợ con trở về quê hương, thắp hương tạ lỗi với bố mẹ. “Tôi ấp ủ rất nhiều dự định nhưng thành hay bại còn phụ thuộc vào thời gian. Tôi có lỗi với vợ con rất nhiều, chỉ mong sao còn cơ hội để sửa lỗi”, Phẩm cho biết.

Sau nhiều lần chuyển nơi lao động, hiện Lý Đăng Phẩm đang cải tạo ở đội trồng rau và được mọi người đánh giá là chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm nên ai cũng quý. Hy vọng rằng người đàn ông này sớm thực hiện được tâm nguyện của mình để sửa chữa sai lầm.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-buon-hang-dinh-menh-cua-nguoi-dan-ong-ban-bao-hiem-171020.html