Chuyện chiếc xe máy bị bỏ quên

Sáng 22-5, khi đang đi du lịch tại Việt Nam, anh Andrew Chritian Earl, sinh năm 1974 (quốc tịch Anh) đã để quên chiếc xe máy trên đường và chưa tìm lại được.

Trong lúc đang rất lo lắng, anh Andrew Chritian Earl nhận được điện thoại của bạn thân người Việt Nam báo tin:

- Sau khi cậu thông tin việc để quên xe máy, tôi đã trình báo đến các cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ. Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa báo tin lại cho tôi rồi. Công an phường Nhật Tân đã tìm được chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 29Y7-232.09 của cậu để quên trên vỉa hè trước cửa số nhà 143 phố Nhật Chiêu ven hồ Tây mấy hôm trước đấy.

- Ôi, thật may mắn. Cảm ơn cậu! Giờ tôi phải làm thế nào để nhận lại chiếc xe? - anh Andrew Chritian Earl mừng rỡ hỏi.

- Cậu chờ nhé, tôi sẽ đến và cùng cậu tới trụ sở Công an phường Nhật Tân để xác minh và nhận lại chiếc xe - bạn anh Andrew Chritian Earl đáp.

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Andrew Chritian Earl một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nhật Tân đã phát hiện và trao trả anh chiếc xe máy để quên.

Hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nhật Tân thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ và góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một thành phố Hà Nội thân thiện, an toàn với du khách. Tất nhiên, sự nhiệt tình giúp đỡ anh Andrew Chritian Earl của người bạn Việt Nam cũng là một hành động đẹp, đáng được khen ngợi.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-chiec-xe-may-bi-bo-quen-672480.html