Chuyện của Cảnh sát khu vực phố cổ

Hà Nội vào thu, phố phường hanh hao với những con đường rợp lá vàng rơi. Một ngày như mọi ngày, những bước chân của Đại úy Vũ Đức Trung, Cảnh sát khu vực Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội rảo khắp trên từng con đường, từng góc phố, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Những bước chân lặng lẽ

23h, khi phố phường Hà Nội thưa thớt người qua lại cũng là thời điểm Đại úy Vũ Đức Trung kết thúc một ngày làm việc bộn bề với việc tiếp công dân thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp cùng tổ trật tự xử lý một số trường hợp vi phạm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè gây bức xúc trong nhân dân… Cùng ngày, anh còn cùng đồng đội tiến hành xác minh thông tin về đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nắm bắt thông tin về một sự việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Đại úy Vũ Đức Trung trao đổi thông tin sự việc phát sinh trên địa bàn.

Đại úy Vũ Đức Trung trao đổi thông tin sự việc phát sinh trên địa bàn.

Đại úy Vũ Đức Trung bén duyên với công việc của một Cảnh sát khu vực từ khi mới “chân ướt, chân ráo” rời mái trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà đến nay đã10 năm có lẻ, anh gắn bó với công việc của một Cảnh sát khu vực. Từ những bài học “vỡ lòng” về việc gần dân, sát dân, gắn bó với địa bàn được học hỏi những lớp cán bộ đi trước, anh đã dần trưởng thành trong nghề.

“Tháng 11/2012, tôi về nhận nhiệm vụ tại Công an phường Hàng Bài cũng là thời điểm người Công giáo chuẩn bị đón lễ Giáng sinh… Song đây cũng là thời điểm một số đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Phải làm gì để bà con của một mùa Giáng sinh ấm áp, đó là những điều tôi băn khoăn”- nhớ lại những kỷ niệm, Đại úy Vũ Đức Trung chia sẻ. Khi ấy, Vũ Đức Trung vừa làm, vừa học hỏi các thế hệ cha, anh đi trước. Anh có mặt tại tổ dân phố, phối hợp với đồng chí trưởng ban đoàn kết công giáo, tiến hành nắm tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội nắm bắt hoạt động của các đối tượng, phần tử cơ hội trên địa bàn…

Với sự dìu dắt của lãnh đạo đơn vị và lớp cán bộ đi trước, người cảnh sát khu vực trẻ nhất ở đơn vị vào thời điểm đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an toàn lễ Giáng sinh vào năm 2012. Phần việc đầu tiên hoàn thành đã giúp anh có thêm tự tin trong công việc.

Cũng trong giai đoạn này, Đại úy Vũ Đức Trung đã tham gia giải quyết tốt một vụ việc mâu thuẫn kéo dài trong nội bộ nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Vụ việc xuất phát từ cách đối nhân, xử thế hằng ngày của những người dân sinh sống trong một con ngõ nhỏ trên địa bàn. Cũng vì thế, trong con nhỏ ngõ đã chia làm 2 phe, rất nhiều người sinh sống trong con ngõ mặc dù không muốn bán hàng nhưng vì bực tức thái độ của một số người cũng đứng ra tranh chấp khu vực đất chung của ngõ. “Trong số những người kiếm sống trong ngõ có những trường hợp từng có quá khứ lầm lỗi, sau khi trở về địa phương đã kiếm sống bằng việc bán các đồ ăn vặt…”- Đại úy Vũ Đức Trung cho biết.

Muốn giải quyết được gốc của vấn đề phải tìm được căn nguyên của sự việc. Khi đó, Đại úy Vũ Đức Trung đã có mặt tại địa bàn, phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố gặp gỡ những người đứng đầu đơn. Qua trao đổi, có người chia sẻ rằng họ khó chịu vì mình đã cao tuổi nhưng đi qua, người bán hàng không chào hỏi; trường hợp khác thì không hài lòng với cách đối nhân, xử thế chứ thực chất thì không phải muốn tranh chấp phần đất chung để bán hàng…

Sau khi tìm hiểu được nguồn cơn của vấn đề, anh đã cùng với Tổ trưởng Tổ dân phố và thành viên Hội Phụ nữ gặp gỡ, trao đổi. “Ban đầu, mọi việc không dễ dàng, nhiều người vẫn nói rằng họ muốn bán hàng ở khu vực ngõ. Vì thế, tôi cùng các thành viên của tổ dân phố đã tiến hành chia vạch cho bán hàng. Chỉ sau 5 ngày, người bán hàng cũng giảm đi vì thực chất họ không muốn bán hàng mà chỉ vì bực tức về thái độ của nhau”- Đại úy Vũ Đức Trung nhớ lại. Sau đó, anh tiếp tục gặp gỡ để thuyết phục, giúp người dân hiểu ra. Vụ việc được giải quyết êm thấm…

Phá án từ nguồn tin của người dân

“Gần dân, sát dân”, Đại úy Vũ Đức Trung đã có được nhiều nguồn tin quan trọng, phục vụ cho việc tham gia phá án. Một trong số đó phải kể đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về theo đường hàng không, thu giữ vật chứng là 5.094,16g và 30 viên nén màu vàng là ma túy MDMA có trọng lượng khối lượng 11,350g.

Đại úy Vũ Đức Trung cho biết, khoảng tháng 6/2020, trên địa bàn phường và khu vực giáp ranh – nơi tập trung quán bar, cà phê thường xuyên có các dân chơi tụ tập, xuất hiện 1 đối tượng là nữ ngoài 30 tuổi thường xuyên có mặt tại các tuyến phố như Hàm Long, Hàng Bài, Phố Huế… nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng có lúc đi một mình, có lúc chở theo sau con nhỏ. Sau khi nhận định nguồn tin trên và đánh giá có tính chính xác, anh đã báo cáo Ban chỉ huy Công an phường phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tổ chức xác minh.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm của một Cảnh sát khu vực, anh đã bí mật thu thập thông tin và xác định đối tượng là L.T.T (SN 1986, trú tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội). Đại úy Vũ Đức Trung cho biết. L.T.T có gia đình phức tạp, anh, chị em họ của L.T.T người thì đi tù, người thì chung thân, người có án tử hình về các tội danh liên quan đến hoạt động ma túy trái phép với số lượng lớn.

Trái lại với gia đình nhà chồng của đối tượng L.T.T lại cơ bản, cả gia đình làm nghề y học cổ truyền. Vào thời điểm Đại úy Vũ Đức Trung cùng đồng đội xác minh, L.T.T đang sống tại gia đình nhà chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên sinh hoạt tại phòng riêng trong nhà. Đối tượng L.T.T do làm ăn thua lỗ nên nợ bên ngoài một số tiền lớn… Qua xác minh còn xác định, mỗi lần nhận ma túy về là L.T.T nhận hàng thùng, có loại còn nguyên lọ, có loại đóng túi zip theo cân, sau đó thì sẽ tự chia tại nhà…

Từ công tác trinh sát, ngày 23/6/2020, anh cùng đồng đội đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Quá trình khám xét đã thu giữ một lượng lớn ma túy. Việc điều tra, làm rõ đường dây mua bán ma túy đã góp phần tích cực vào thành tích chung của lực lượng Công an phường Hàng Bài nói riêng và Công an quận Hoàn Kiếm nói chung; góp phần làm trong sạch địa bàn được người dân ghi nhận đánh giá cao.

Đó chỉ là một trong những vụ án Đại úy Vũ Đức Trung cùng đồng đội đã điều tra, khám phá thành công. Trong thời gian qua, anh đã phối hợp với Tổ Cảnh sát hình sự bắt giữ 5 vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường; phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự truy bắt thành công 1 nhóm gồm 2 đối tượng trộm cắp tài sản với số lượng lớn trên địa bàn; 1 ổ nhóm gồm 8 đối tượng người Mông Cổ chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đồng thời, qua công tác nắm tình hình đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Một trong số đó là trường hợp của L.T.M (SN 1989, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Do đua đòi, L.T.M nghiện ma túy, có lối sống buông thả… Năm 2017, M có quan hệ tình cảm với một đối tượng trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, cả hai đều là các đối tượng nghiện ma túy đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Do là đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ, L.T.M đã được tại ngoại về địa phương chờ xử lý. Tuy nhiên, với bản chất không đổi, L.T.M tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng kinh nghiệm, Đại úy Vũ Đức Trung đã tiếp tục có những nhận định chuẩn xác cho sự vụ. Từ đó, anh và đồng đội đã bí mật nắm bắt các hoạt động và bắt giữ đối tượng L.T.M.

Trong năm 2023, Đại úy Vũ Đức Trung đã tham gia quản lý, giáo dục tốt các đối tượng trên địa bàn. Từ đó, không có người vi phạm pháp luật; một số đối tượng vi phạm trước đây đã có nhiều tiến bộ, nhiều đối tượng đã được loại ra khỏi diện quản lý.

Với những kết quả, thành tích đã được được, 4 năm liên tiếp Đại úy Vũ Đức Trung được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/chuyen-cua-canh-sat-khu-vuc-pho-co-i707880/