Chuyện của 'cư dân nhí C2' trong ngày tổng vệ sinh sau bão

Cùng với gần 60 nghìn người tham gia buổi tổng vệ sinh môi trường sau bão của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng 14/9, còn có rất nhiều 'cư dân nhí' tổ 10 phường Cầu Diễn cùng đồng sức đồng lòng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhưng tinh thần hăng hái không kém người lớn…

Trần Vũ (lớp 8, Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia dọn đống cây đổ gãy "chắn lối con đi học hàng ngày". Ảnh: Diễm Hà

Trần Vũ (lớp 8, Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia dọn đống cây đổ gãy "chắn lối con đi học hàng ngày". Ảnh: Diễm Hà

Cư dân nhí dọn vệ sinh sau bão: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhưng tinh thần hăng hái không kém người lớn

Hơn 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức rộn ràng căn phòng nhỏ, bình thường, cậu trò nhỏ Trần Vũ (lớp 8 Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn) tắt chuông báo thức vào cuối tuần để tranh thủ ngủ nướng bù cho những ngày đi học, nhưng hôm nay, Vũ đặt lịch hẹn dậy sớm, để cùng mẹ xuống dưới sân chung cư, tham gia tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Không chỉ có Vũ, nhiều cô cậu học trò sống tại chung cư C2 (khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tề tựu đúng giờ ra quân cùng với người lớn để tham gia vào việc mà theo Vũ là "rất cần thiết vì hàng ngày đi học nhìn vào đống cây đổ gãy vừa tiếc và cũng vừa chướng mắt vì vướng víu đường đi…".

Cô học trò Phạm Châu Khanh (quần áo cam - lớp 7, Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là người tham gia từ đầu đến cuối buổi tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau bão cùng với các cư dân nhà C2. Ảnh: Diễm Hà

Cô học trò Phạm Châu Khanh (quần áo cam - lớp 7, Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là người tham gia từ đầu đến cuối buổi tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau bão cùng với các cư dân nhà C2. Ảnh: Diễm Hà

Dưới sân chung cư, Vũ gặp em Phạm Châu Khanh hàng xóm đang học lớp 7 Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn – hai anh em nhập đội quân "cư dân nhí C2" bắt tay ngay vào lao động theo tinh thần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ", xông pha dọn dẹp nào quét, nào hót, nào kéo cành cây, nào khiêng túi đựng lá… khiến cho các ông các bà, các cô, các mẹ vừa khen động viên, vừa nhắc nhở tham gia vừa sức.

Ở một góc khác, bé Đỗ Hữu Quang Khải (lớp 1 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) và người anh trai cũng đang cùng mẹ của mình quét và hót đống lá rụng cho vào túi nilon để đổ ra đống rác tập kết trước khi cho lên xe chuyên dụng nghiền nhỏ. Hai anh em bé Khải ríu ran vừa dọn rác vừa chỉ nhau cách làm sao để không bị cành cây chọc vào chân tay, làm sao cho không bẩn quần áo, sao cho hót được nhiều nhất vào túi để mang ra nơi tập kết. Cậu em có vẻ không hài lòng với chiếc túi nilon nhỏ đựng được ít lá hơn chiếc bao to của anh, nhưng một cô hàng xóm bên cạnh khẽ nhắc "không sao con ơi, kiến tha lâu đầy tổ", Khải nhoẻn miệng cười.

Bé Đỗ Hữu Quang Khải (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nôi) cần mẫn mang từng túi lá rụng về nơi tập kết. Nguồn: Diễm Hà

Lẫn trong tiếng cưa, tiếng máy nghiền cây, tiếng chổi quét rào rào, là tiếng khen ngợi động viên của những người lớn tham gia tổng vệ sinh dành cho các bạn nhỏ, "được lời như cởi tấm lòng", nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt trẻ thơ khi được góp sức nhỏ bé phục vụ cộng đồng.

Trong ngày đầu tổng vệ sinh sau bão, chung cư C2 và tổ dân phố số 10 huy động được hàng trăm cư dân tham gia, từ nam - phụ - lão - ấu đều có mặt từ sớm, mang theo nào chổi, nào xẻng, nào dao, nào cưa, nào túi đựng rác... mỗi người một việc, không nề hà quản ngại rác bẩn, cành vướng, gai đâm... Ai cũng thu dọn nhanh chóng, gọn gàng hậu quả của cơn bão dữ để lại.

Không chỉ có những em nhỏ như Trần Vũ, Phạm Châu Khanh, Đỗ Hữu Quang Khải... mà cả những ông bà tuổi cao nhưng sức chưa yếu cũng chung tay cùng mọi người khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão tại khu dân cư nơi mình sinh sống.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, năm nay gần 80 tuổi – một giảng viên đại học chuyên ngành hán nôm vẫn xông pha vào kéo những cành cây gẫy để tập kết ra đuôi xe chuyên dụng cho các công nhân thao tác ép nghiền; bà Trầm, bà Khuê cũng độ tuổi ngấp nghé 80 nhưng vẫn xông xáo lôi những bao lớn đựng lá và rác tới nơi tập kết; các anh nam giới hỗ trợ công nhân môi trường cưa cành, khuân vác thân gỗ; các chị em phụ nữ hò nhau đẩy xe rác đi thu gom khắp khu chung cư, vừa đi vừa bày nhau kinh nghiệm "lần tổng vệ sinh sau nhớ mang găng tay cho khỏi bị xây xước tay", "sẽ sắm thêm cái chổi tre cào rác cho dễ", "đổ rác nhớ giữ lại cái túi đựng để tái sử dụng"…

Nhìn đống cây đổ ngổn ngang, tơi tả trên các hè phố, có cây vắt ngang đường, cây thì đổ vào mái nhà dân – nhưng chỉ trong buổi sáng đã được cưa gọn ghẽ, cành rơi lá rụng được quét dọn gọn gàng, ai nấy động viên nhau: đúng là "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", "đồng sức đồng lòng tát bể Đông cũng cạn", "ngày mai trời lại sáng"…

Trong số người dân tham gia tổng vệ sinh tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn. Ảnh: Diễm Hà

Trong số người dân tham gia tổng vệ sinh tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn. Ảnh: Diễm Hà

Là một trong số các quận huyện bị thiệt hại nặng nề về số lượng cây xanh gãy đổ do mưa bão - ngay trong ngày đầu ra quân Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì (14/9) - quận Nam Từ Liêm đã huy động được gần 60.000 người tổng vệ sinh môi trường, triển khai giải tỏa cây đổ, cành gãy.

Trong đó, có phần không nhỏ của người dân tổ 10, của cư dân C2, đặc biệt là các "cư dân nhí", các học sinh, sinh viên là con em của các hộ dân ở chung cư đã cùng với cư dân của 9 tổ khác trên địa bàn phường Cầu Diễn chung tay tích cực, nhiệt tình với hoạt động ý nghĩa này.

Nói về cô cháu gái Phạm Châu Khanh của mình, ông Phạm Ngọc Diễn (C2, tổ 10 phường Cầu Diễn) cho biết: "Gia đình tôi thống nhất cả ông bà, bố mẹ động viên khích lệ các cháu tham gia các hoạt động tập thể từ khi còn nhỏ, cả ở trường, cả ở tổ dân phố - điều đó giúp các cháu hòa đồng, tự tin, đoàn kết và xây dựng. Cháu đi dọn vệ sinh với tổ dân phố về còn khoe ông là 'lao động cũng là sáng tạo', ở đó cháu học hỏi được thế nào là biến cành khô lá rụng thành phân bón có ích cho cây trồng, cháu cũng quen biết và hòa đồng được với nhiều người hơn, về ăn thấy ngon miệng hơn, sức khỏe tốt hơn... Thế là đúng tiêu chí sống khỏe, sống tốt, sống có ích mà gia đình mong muốn giúp các cháu rồi!".

Ông Mai Thanh Bình, tổ trưởng tổ 10, phường Cầu Diễn phấn khởi chia sẻ, các hoạt động chung vì cộng đồng trên địa bàn phường, quận luôn được người dân tổ 10, trong đó có cư dân C2 nhiệt tình hưởng ứng tham gia, thậm chí còn xung kích trong một số hoạt động hỗ trợ, phục vụ cộng đồng, nhiều người đã được Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tặng Giấy khen (kể cả trong thời điểm cả đất nước đang nỗ lực phòng chống COVI-19).

"Cư dân ở đây lớp già làm gương cho lớp trẻ, người này học hỏi người kia, chia sẻ, đoàn kết nhau, mọi người bảo ban nhau cùng bảo vệ gìn giữ tài sản chung, cháu nghe lời ông bà, con nghe lời cha mẹ - đó là nền tảng vững chắc cho những cư dân tương lai 'chất lượng' và cũng là niềm vui, niềm tự hào của người làm công tác 'vác tù và hàng tổng' như tôi" - ông Mai Thanh Bình nói.

Còn với những "cư dân nhí" như Trần Vũ, như Phạm Châu Khanh khi hỏi tại sao lại lăn xả vào "bãi rác" như vậy, các bạn nhỏ cười: "Thấy ông bà, bố mẹ làm thì chúng con cũng làm, xong nhìn đường phố, lối đi sạch sẽ cũng thấy vui, chắc là mọi người đi qua đây cũng vui như thế!". "Con làm được gì thì sẵn sàng làm thôi, mọi người vẫn hay nói lao động là vinh quang mà!"...

Với sự chung tay, chung sức, đồng lòng hưởng ứng của người dân cùng các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm, trong ngày đầu ra quân, 12 trục đường, ngõ ngách trên các tuyến đường qua phường Cầu Diễn như: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, Hàm Nghi, Trần Hữu Dực, Nguyễn Văn Giáp, K2, Lưu Hữu Phước, trong các khu đô thị… đang dần được trả lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo mĩ quan đô thị và an toàn giao thông như trước khi cơn bão số 3 Yagi tràn qua.

Việc triển khai vệ sinh môi trường sẽ được quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành trong 2 ngày (14-15/9).

Một số hình ảnh người dân C2,tổ 10 (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia tổng vệ sinh khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi):

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Mai Trọng Thái tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Cầu Diễn. Ảnh: CQCC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Mai Trọng Thái tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Cầu Diễn. Ảnh: CQCC

Chung tay trả lại những con phố xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Đ.A

Chung tay trả lại những con phố xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Đ.A

Bão số 3 đi qua để lại rất cảnh cây đổ cành gãy trên con phố nhỏ tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Diễm Hà

Bão số 3 đi qua để lại rất cảnh cây đổ cành gãy trên con phố nhỏ tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Diễm Hà

Cây chắn ngang đường trên nhiều phố nhỏ của phường Cầu Diễn khiến người dân đi lại rất khó khăn. Ảnh: Diễm Hà

Cây chắn ngang đường trên nhiều phố nhỏ của phường Cầu Diễn khiến người dân đi lại rất khó khăn. Ảnh: Diễm Hà

Một góc phố Lưu Hữu Phước ngổn ngang sau bão. Ảnh: Diễm Hà

Một góc phố Lưu Hữu Phước ngổn ngang sau bão. Ảnh: Diễm Hà

Góc phố Lưu Hữu Phước khi được các lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay thu dọn. Ảnh: Diễm Hà

Góc phố Lưu Hữu Phước khi được các lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay thu dọn. Ảnh: Diễm Hà

Trưa 14/9, nhiều con phố trên địa bàn phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã sáng - xanh - sạch - đẹp trở lại. Ảnh: MTB

Trưa 14/9, nhiều con phố trên địa bàn phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã sáng - xanh - sạch - đẹp trở lại. Ảnh: MTB

Kiều Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/chuyen-cua-cu-dan-nhi-c2-trong-ngay-tong-ve-sinh-sau-bao-179240914220237895.htm