Chuyến đi ý nghĩa

Thấy lịch nghỉ Tết Dương lịch khá dài nên ngày 30-12-2025, chị Phương Anh ở phường Cầu Giấy gọi điện cho bạn là chị Lan Anh:

- Đợt Tết này có 4 ngày nghỉ đấy, hay mình lên chương trình đi chơi đâu đi bà?

- Gia đình bạn ông xã đang rủ đi xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Hay nhà bà đi luôn cùng cho vui - chị Lan Anh nói.

- Trên đó chắc cũng nhiều cảnh đẹp nhỉ, tôi chưa đến bao giờ - chị Phương Anh đáp.

- Nhà tôi đã từng đến đấy và thấy có khá nhiều hộ gia đình còn khó khăn. Thế nên lần này muốn tìm hiểu thêm, giúp đỡ và sau đó sẽ có những phần quà bằng tiền mặt để hỗ trợ một chút cho bà con. Đồng thời, tôi cũng muốn cho tụi nhỏ được trực tiếp tham gia hoạt động từ thiện - chị Lan Anh chia sẻ.

- Ừ, thế cho nhà tôi đi cùng với nhé - chị Phương Anh hào hứng.

Trở về Hà Nội sau chuyến đi đến tỉnh Tuyên Quang, kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Phương Anh rất vui vì có chuyến đi bổ ích, có thể tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khi giúp đỡ được một số bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các con của chị cũng có những trải nghiệm mới về văn hóa và cảm nhận được sự mến khách của người dân nơi đây, từ đó xây dựng lối sống lành mạnh và tích cực hơn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-di-y-nghia-730139.html