Chuyện gì xảy ra trong 2 tập đầu 'Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử' mà ai cũng bàn tán?

Seohyun và Taecyeon tạo chemistry bùng nổ trong phim chuyển thể 'Đêm đầu tiên với hoàng tử', mang đến câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa hài hước đầy cuốn hút.

“Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử” (The First Night With The Duke) - tác phẩm chuyển thể từ webtoon ăn khách vừa chính thức ra mắt hai tập đầu tiên và ngay lập tức khuấy đảo cộng đồng yêu phim cổ trang lãng mạn, đặc biệt là giới trẻ yêu thích Hallyu. Không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện xuyên không của cô sinh viên hiện đại Chae Sun Chaek, bộ phim còn là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ của dòng webtoon chuyển thể lẫn thể loại isekai trên màn ảnh nhỏ toàn cầu.

Vậy điều gì khiến “Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử” chinh phục người xem chỉ trong hai tập đầu, và đâu là chi tiết khiến một bộ phận khán giả còn chút băn khoăn?

3 điểm ‘gây mê’ của “Đêm đầu tiên với hoàng tử”

- Định nghĩa lại chuẩn mực "xuyên không"

Thay vì hoảng loạn hay rơi vào trạng thái bị động khi xuyên không đến thời đại xa lạ, Chae Sun Chaek (Seohyun) lại tỏ ra điềm tĩnh, tự tin và nhanh chóng thích nghi. Nhờ am hiểu mạch truyện gốc, cô chủ động né tránh những tình huống nguy hiểm, khéo léo ứng biến để duy trì cuộc sống yên ổn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chính nét duyên ngầm, sự hoạt bát cùng tư duy hiện đại đã khiến cô trở thành điểm sáng trên màn ảnh – một nữ chính mang tinh thần độc lập, hài hước và có sức hút tự nhiên.

Chính nét duyên ngầm, sự hoạt bát đã khiến Chae Sun Chaek (Seohyun) trở thành điểm sáng trên màn ảnh - (Ảnh: Soompi).

Chính nét duyên ngầm, sự hoạt bát đã khiến Chae Sun Chaek (Seohyun) trở thành điểm sáng trên màn ảnh - (Ảnh: Soompi).

Theo Screen Rant, điểm nổi bật giúp các tác phẩm isekai thu hút chính là hình tượng nữ chính không rập khuôn, mà thể hiện bản lĩnh và khả năng làm chủ vận mệnh. Seohyun đã hoàn thành vai diễn Chae Sun Chaek một cách trọn vẹn: thông minh, lém lỉnh và giàu cá tính, gợi nhắc đến hình mẫu nhân vật thành công như Shin Hye Sun trong “Mr. Queen” hay Lee Se Young trong “The Red Sleeve” – những vai diễn tái định nghĩa nữ quyền trong bối cảnh cổ trang.

2. "Soái ca cổ trang" phiên bản mới

Yi Beon (Taecyeon) không chỉ đáp ứng kỳ vọng về ngoại hình và trí tuệ, mà còn mang đến chiều sâu nội tâm – yếu tố tạo nên sự khác biệt. Ban đầu lạnh lùng, có phần kiêu ngạo do tổn thương quá khứ, nhưng chỉ sau lần gặp Chae Sun Chaek, anh dần để lộ sự mềm mại và tử tế. Cô gái hiện đại với nét tính cách hài hước, tự nhiên đã trở thành chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh.

Yi Beon (Taecyeon) không chỉ đáp ứng kỳ vọng về ngoại hình và trí tuệ, mà còn mang đến chiều sâu nội tâm - (Ảnh: Soompi).

Yi Beon (Taecyeon) không chỉ đáp ứng kỳ vọng về ngoại hình và trí tuệ, mà còn mang đến chiều sâu nội tâm - (Ảnh: Soompi).

Tạp chí Forbes từng nhận định rằng trong dòng phim lãng mạn, nam chính thực sự tạo dấu ấn không chỉ bằng vẻ ngoài mà bằng khả năng truyền tải cảm xúc nội tâm. Taecyeon khắc họa Yi Beon như một "soái ca" vừa khí chất vừa chân thành – sự kết hợp khiến nhân vật trở nên thực tế và dễ đồng cảm hơn.

3. Chemistry hài hước, lãng mạn

'Phản ứng hóa học' giữa hai nhân vật chính là điểm cộng nổi bật. Từ tình huống gặp gỡ bất ngờ, những màn đối đáp dí dỏm cho đến khoảnh khắc Yi Beon quỳ gối cầu hôn và Chae Sun Chaek khéo léo "đánh bài chuồn", tất cả tạo nên nhịp phim duyên dáng, lôi cuốn. Sự kết hợp giữa hài hước và lãng mạn mang đến cảm giác tươi mới, dễ chịu.

'Phản ứng hóa học' giữa hai nhân vật chính cũng là điểm cộng nổi bật thu hút người xem - (Ảnh: Soompi).

'Phản ứng hóa học' giữa hai nhân vật chính cũng là điểm cộng nổi bật thu hút người xem - (Ảnh: Soompi).

Diễn đàn Reddit r/KDRAMA và nền tảng Viki ghi nhận nhiều bình luận tích cực về sự ăn ý của Seohyun và Taecyeon, cho rằng chemistry giữa họ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn là kết quả của lối diễn tự nhiên, ăn khớp với kịch bản được xây dựng chuẩn mực theo phong cách webtoon.

Điểm “lấn cấn” ở tuyến phản diện

Tuyến phản diện trong hai tập đầu có phần "lệch tông" khi đặt cạnh phong cách rom-com nhẹ nhàng của tổng thể bộ phim. Do Hwa Seon (Chi Hye Won) – một tiểu thư ngạo mạn với những hành vi bắt nạt không khoan nhượng, cùng vua Suljong (Joo Suk Tae) – kẻ luôn rình rập với mưu đồ quyền lực, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ nhưng đôi khi lại khiến nhịp phim trở nên chênh vênh, cảm xúc bị ngắt quãng bất ngờ.

Trên nhiều diễn đàn như r/KDRAMA và Soompi, khán giả bày tỏ sự phân vân: một bộ phận cho rằng cách xây dựng phản diện với kịch tính đẩy cao là chiến lược nhằm làm bật lên sự ngây thơ, chính trực của cặp đôi chính, qua đó tô đậm mâu thuẫn và xung đột. Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại rằng nếu thiếu tiết chế, phản diện quá cường điệu sẽ làm đứt mạch cảm xúc, phá vỡ không khí lãng mạn, hài hước vốn là điểm mạnh của phim.

Do Hwa Seon (Chi Hye Won) – một tiểu thư ngạo mạn với những hành vi bắt nạt không khoan nhượng - (Ảnh: Soompi).

Do Hwa Seon (Chi Hye Won) – một tiểu thư ngạo mạn với những hành vi bắt nạt không khoan nhượng - (Ảnh: Soompi).

Ở góc độ tích cực, sự xuất hiện mạnh mẽ của phản diện có thể là bước đệm để phát triển kịch tính ở các tập sau, mở rộng biên độ cảm xúc và chiều sâu nội dung. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi kịch bản cần khéo léo cân bằng để không biến phản diện thành yếu tố “nặng nề hóa” một câu chuyện vốn nên nhẹ nhàng và dễ tiếp cận.

"Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử" đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn, chứng tỏ sức hút của thể loại xuyên không, chuyển thể webtoon và sức nóng của K-drama trên thị trường quốc tế. Với kịch bản thông minh, diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính và nhịp phim hợp lý, bộ phim đang tạo ra một "cơn bão" mới trong lòng khán giả. Dù còn một vài điểm cần được tinh chỉnh về tuyến nhân vật phản diện, nhưng nhìn chung, "Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử" hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng và là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai yêu thích phim cổ trang lãng mạn Hàn Quốc trong thời gian tới.

Thanh Thảo - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/chuyen-gi-xay-ra-trong-2-tap-dau-dem-dau-tien-voi-hoang-tu-202506191740417618.html