Chuyện góp nhặt giữa đại dịch Covid-19

Những hộp cơm từ thiện giúp người nghèo thất nghiệp, hàng quán bán đồ ăn sáng 'mang về' cố gắng kiếm nguồn thu nhập trang trải qua ngày… đó là những mẩu chuyện mưu sinh và tấm lòng của người Bình Thuận bên lề cuộc chống 'giặc Covid-19'…

Chuyện góp nhặt giữa đại dịch Co

Nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận” phát đồ ăn sáng cho người nghèo.

Nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận” phát đồ ăn sáng cho người nghèo.

1. 3 ngày nay đều đặn buổi trưa và chiều muộn, Nam và mẹ của mình đều chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi nhận cơm từ thiện trên đường Hùng Vương. Nam đang ở trọ khu phố 13, phường Phú Thủy, năm nay 25 tuổi nhưng vẫn “ăn bám” bố mẹ vì bị bệnh tâm thần nhẹ. Cách đây 4 năm, lúc đang học năm thứ 2 đại học thì Nam phát bệnh, anh Việt bố Nam tâm sự: “2 vợ chồng đã nghèo còn phải vay mượn tiền chữa trị cho Nam nên nợ nần chồng chất, nhưng buồn nhất là Nam không chỉ ngưng học mà không đi làm gì được, hàng ngày phải uống thuốc điều trị…”. 2 vợ chồng anh Việt hàng ngày đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho Nam nhưng nguồn thu nhập chính của gia đình anh bị “cắt” vì từ ngày 9/7 xổ số kiến thiết các tỉnh phía Nam tạm ngưng phát hành vì dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Vậy nên gia cảnh anh Việt đang chơi vơi và phải nhờ đến những hộp cơm từ thiện hàng ngày… Cùng hoàn cảnh bán vé số như anh Việt nhưng ông Tâm ở khu phố 11, Phú Thủy “lanh” hơn anh Việt khi biết nhờ sự trợ giúp của cộng đồng. Trong thời gian đi bán vé số, ông Tâm để ý đến mấy điểm hay phát gạo từ thiện. Hôm rồi thất nghiệp ông đã đến trình bày hoàn cảnh nhờ trợ giúp và đã được nhóm từ thiện phát 1 bao gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm nên cũng tạm qua ngày…

2. Trưa ngày 10/7, một số người đang đứng chờ trước quán nhậu Đạt Râu để nhận suất cơm từ thiện. Tôi nhìn thấy nhiều chiếc áo đồng phục của Đoàn thanh niên đang phụ việc cho nhóm lưng ướt đẫm mồ hôi, cách làm việc của nhóm từ thiện khá chuyên nghiệp. Lần lượt từng người đến nhận cơm, dù ai cũng mang khẩu trang nhưng vài người bán vé số nhận ra nhau gật đầu chào hỏi rồi lặng lẽ ra về. Đạt Râu là cái tên mấy ngày nay được nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ thất nghiệp truyền tai nhau để tìm đến nhận cơm từ thiện trên đường Hùng Vương. Hôm qua cô Ngà đi lượm ve chai đang nhặt vỏ lon bia trước cổng nhà tôi oang oang kể với anh phụ hồ gần đó là cơm từ thiện Đạt Râu rất ngon, phần cơm nào cũng có thịt hoặc cá, trứng, đồ xào, canh và kèm theo nước uống, trái cây và cái khăn lạnh. Chị Ngà thật thà kể: Để tôi về nhà lấy mấy cái khăn lạnh của Đạt Râu cho anh xài nha, nói thiệt là nhiều người nghèo như tôi cho cơm thì ăn hết chứ khăn lạnh thì… không biết xài. Tôi nghe mà thấy mắt mình cay xè… Đạt Râu tên thật là Trần Xuân Đạt, sinh năm 1987, Đạt là thành viên của nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận”, nhóm có khoảng 30 người thường xuyên đóng góp công, của và kêu gọi mạnh thường quân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Anh Đạt cho biết: Được sự hỗ trợ từ Tỉnh đoàn, từ ngày 23/6 nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận” kết hợp với SOS – nhóm hỗ trợ sửa xe máy ban đêm ở Phan Thiết tổ chức nấu và phát cơm từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn. Buổi trưa, 2 nhóm phát gần 500 suất và buổi chiều khoảng 250 suất cơm, đều đặn mở từ ngày 23/6 đến nay…

Phần cơm của nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận” .

Phần cơm của nhóm “Thiện nguyện Bình Thuận” .

3. Hai vợ chồng “Cô Bảy” 3 năm nay thuê 1 góc nhỏ mặt tiền trên đường Thủ Khoa Huân để bán phở kiếm thêm thu nhập. Hôm rồi Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội, cô chú hì hụi viết tấm bảng “bán mang về”. “Sức bán giảm đáng kể nhưng làm được đồng nào hay đồng đó chứ Covid-19 hoành hành kiểu này cứ dựa dẫm vào hỗ trợ của Nhà nước thì chỉ thêm gánh nặng cho đất nước. Dù đã hơn 60 tuổi nhưng vợ chồng cô Bảy vẫn miệt mài lao động, đó là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo trong lúc bối cảnh dịch bệnh khó khăn… Giá vàng liên tục tăng, hiện vàng 24k đang dao động mức 58 triệu đồng/lượng. Thế nhưng vẫn rất nhiều người đi mua vàng để dự trữ. Nhìn ở góc độ kinh tế có thể thấy bên cạnh những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, nền kinh tế trong nước nói chung và Bình Thuận nói riêng vẫn đang phát triển bền vững và có nội lực. Vì vậy, cần tự tin thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế…

Trần Thi

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/chuyen-gop-nhat-giua-dai-dich-covid-19-139285.html