Chuyện kể rùng mình tại 3 địa điểm ma mị nhất nước Mỹ

Có nhiều điều kỳ lạ liên tục xảy ra tại những nơi này, nên người ta luôn cho rằng đây là những nơi bị ma ám nhất tại Mỹ.

 1. Salem, Massachusetts: Đây là một trong những địa điểm bị ma ám với những truyền thuyết rùng rợn nhất nước Mỹ. Câu chuyện huyền bí về thành phố này bắt nguồn từ năm 1690. Trong thời kỳ này, đã có đến hơn 200 người, phần lớn là phụ nữ, bị buộc tội một cách thiếu căn cứ là "phù thủy" và bị hành quyết một cách dã man.

1. Salem, Massachusetts: Đây là một trong những địa điểm bị ma ám với những truyền thuyết rùng rợn nhất nước Mỹ. Câu chuyện huyền bí về thành phố này bắt nguồn từ năm 1690. Trong thời kỳ này, đã có đến hơn 200 người, phần lớn là phụ nữ, bị buộc tội một cách thiếu căn cứ là "phù thủy" và bị hành quyết một cách dã man.

Ngày nay để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc “thanh trừng phù thủy” trong quá khứ, thành phố này đã xây dựng một ngôi nhà “phù thủy” tại chính nhà của Thẩm phán Jonathan Corwin, người từng là chủ trì một số cuộc kiểm tra bị buộc tội "phù thủy" thời kỳ đó.

Ngày nay để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc “thanh trừng phù thủy” trong quá khứ, thành phố này đã xây dựng một ngôi nhà “phù thủy” tại chính nhà của Thẩm phán Jonathan Corwin, người từng là chủ trì một số cuộc kiểm tra bị buộc tội "phù thủy" thời kỳ đó.

Cho đến nay, nơi đây trở thành công trình kiến trúc duy nhất còn lại ở Salem có liên quan trực tiếp đến các phiên tòa xét xử phù thủy, và được mở cửa cho những du khách tò mò muốn trải nghiệm.

Cho đến nay, nơi đây trở thành công trình kiến trúc duy nhất còn lại ở Salem có liên quan trực tiếp đến các phiên tòa xét xử phù thủy, và được mở cửa cho những du khách tò mò muốn trải nghiệm.

 2. Ngọn hải đăng ma quái St. Augustine: Ngọn hải đăng St. Augustine có thể được biết đến nhiều nhất trong số hàng trăm ngọn hải đăng ở Mỹ. Ngọn hải đăng kiên cố đầu tiên bên cạnh thành phố lâu đời nhất của nước Mỹ được xây dựng trên đảo Anastasia vào năm 1824, và được xây dựng lại vào năm 1874.

2. Ngọn hải đăng ma quái St. Augustine: Ngọn hải đăng St. Augustine có thể được biết đến nhiều nhất trong số hàng trăm ngọn hải đăng ở Mỹ. Ngọn hải đăng kiên cố đầu tiên bên cạnh thành phố lâu đời nhất của nước Mỹ được xây dựng trên đảo Anastasia vào năm 1824, và được xây dựng lại vào năm 1874.

Bi kịch ập đến vào năm đó khi các cô con gái tuổi teen của Hezekiah Pity, một người công nhân xây dựng đang chơi xung quanh một chiếc xe đẩy được sử dụng để chở vật liệu xây dựng đến công trường. Chiếc xe bị vỡ và trượt xuống đồi, cả hai cô gái đều bị chết.

Bi kịch ập đến vào năm đó khi các cô con gái tuổi teen của Hezekiah Pity, một người công nhân xây dựng đang chơi xung quanh một chiếc xe đẩy được sử dụng để chở vật liệu xây dựng đến công trường. Chiếc xe bị vỡ và trượt xuống đồi, cả hai cô gái đều bị chết.

Người ta nói rằng có thể nghe thấy tiếng cười của hai cô gái khi chơi đùa quanh tháp vào ban đêm; và hồn ma của một cô gái lớn tuổi được cho là đã được nhìn thấy, mặc chiếc váy màu xanh lam và chiếc nơ cài tóc màu xanh mà cô đã mặc khi chết.

Người ta nói rằng có thể nghe thấy tiếng cười của hai cô gái khi chơi đùa quanh tháp vào ban đêm; và hồn ma của một cô gái lớn tuổi được cho là đã được nhìn thấy, mặc chiếc váy màu xanh lam và chiếc nơ cài tóc màu xanh mà cô đã mặc khi chết.

Truyền thuyết địa phương kể rằng tại đây cũng bị ám ảnh bởi những hồn ma của 13 tên cướp biển đã được chôn cất xung quanh tháp.

Truyền thuyết địa phương kể rằng tại đây cũng bị ám ảnh bởi những hồn ma của 13 tên cướp biển đã được chôn cất xung quanh tháp.

 3. Savannah, Georgia: Câu chuyện của “thị trấn ma” Savannah bắt đầu được công chúng biết đến từ khi cuốn sách “Nửa đêm trong khu vườn thiện và ác” xuất bản năm 1994.

3. Savannah, Georgia: Câu chuyện của “thị trấn ma” Savannah bắt đầu được công chúng biết đến từ khi cuốn sách “Nửa đêm trong khu vườn thiện và ác” xuất bản năm 1994.

Trong phim truyện “Midnight” được quay tại ngôi nhà ma ám “Mercer-Williams” tại thị trấn, khi quay cảnh hai nhân vật Danny Hansford và Jim Williams chết, không ít du khách kể lại rằng họ đã nhìn thấy một cậu bé bên trong cửa sổ. Hiện nay, ngôi nhà này thậm chí đã trở thành một bảo tàng, nơi du khách có thể tự mình trải nghiệm sự ma mị.

Trong phim truyện “Midnight” được quay tại ngôi nhà ma ám “Mercer-Williams” tại thị trấn, khi quay cảnh hai nhân vật Danny Hansford và Jim Williams chết, không ít du khách kể lại rằng họ đã nhìn thấy một cậu bé bên trong cửa sổ. Hiện nay, ngôi nhà này thậm chí đã trở thành một bảo tàng, nơi du khách có thể tự mình trải nghiệm sự ma mị.

Tại Nghĩa trang Colonial Park cũ được thành lập vào những năm 1750, ước tính có khoảng 12.000 người được chôn cất, mặc dù trên thực tế chỉ còn lại 700 bia mộ. Nhiều du khách còn khẳng định rằng họ đã nhìn thấy "những bóng người" lảng vảng xung quanh khu đất.

Tại Nghĩa trang Colonial Park cũ được thành lập vào những năm 1750, ước tính có khoảng 12.000 người được chôn cất, mặc dù trên thực tế chỉ còn lại 700 bia mộ. Nhiều du khách còn khẳng định rằng họ đã nhìn thấy "những bóng người" lảng vảng xung quanh khu đất.

Cũng bởi vậy mà đường Abercorn còn trở thành nơi có một số tour du lịch ma quái giới thiệu là một trong những lâu đài bị ma ám nhất trong thành phố. Chính những người dân địa phương tại thị trấn cùng cho biết, họ thường xuyên bắt gặp "những hồn ma" hay các thực thể huyền bí trong thành phố.

Cũng bởi vậy mà đường Abercorn còn trở thành nơi có một số tour du lịch ma quái giới thiệu là một trong những lâu đài bị ma ám nhất trong thành phố. Chính những người dân địa phương tại thị trấn cùng cho biết, họ thường xuyên bắt gặp "những hồn ma" hay các thực thể huyền bí trong thành phố.

Nhiều người còn khẳng định, bất kỳ tòa nhà hơn 100 năm tuổi nào ở Savannah cũng có thể cảm thấy một sự hiện diện ma quái.

Nhiều người còn khẳng định, bất kỳ tòa nhà hơn 100 năm tuổi nào ở Savannah cũng có thể cảm thấy một sự hiện diện ma quái.

Xem thêm video:Khám phá “vùng đất ma cà rồng” huyền bí nhất địa cầu.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-ke-rung-minh-tai-3-dia-diem-ma-mi-nhat-nuoc-my-1780316.html