Chuyện lạ: Muốn ở tù, người đàn ông cướp 1 USD tại ngân hàng

Với mong muốn 'được đi tù', người đàn ông ở bang Utah, Mỹ xông vào ngân hàng chỉ để cướp một USD.

Chưa rõ lý do ông Donald Santacroce cướp ngân hàng để được ngồi tù. (Nguồn: Polishnews)

Chưa rõ lý do ông Donald Santacroce cướp ngân hàng để được ngồi tù. (Nguồn: Polishnews)

Ông Donald Santacroce (65 tuổi) vừa thực hiện một trong những vụ cướp ngân hàng kỳ lạ nhất lịch sử.

Donald được cho là đã bước vào ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Salt Lake hôm đầu tuần trước và đưa cho giao dịch viên một tờ giấy.

Trong mảnh giấy viết: "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm điều này, nhưng đây là một vụ cướp. Vui lòng đưa cho tôi 1 USD. Xin cảm ơn!".

Giao dịch viên tưởng đó là một trò đùa. Người này làm theo yêu cầu của Donald rồi bảo ông đi về. Tuy nhiên, người đàn ông 65 tuổi không chịu rời đi.

Ông nói với giao dịch viên rằng ông vừa cướp ngân hàng và có lẽ họ nên gọi cảnh sát. Sau đó, Donald ngồi xuống sảnh, chờ bị bắt.

Trong lúc người quản lý dẫn các nhân viên vào gian phòng phía sau để đảm bảo an toàn cho họ và khóa cửa lại, tên cướp ngân hàng lớn tuổi cằn nhằn vì chưa thấy cảnh sát đến.

"Donald bảo với những người ở đó rằng họ thật may vì ông ta không có súng, còn cảnh sát mất quá nhiều thời gian để đến nơi", bản khai của nhân chứng viết.

Một lát sau, cảnh sát ập đến hiện trường, bắt giữ Donald mà không biết rằng đây vốn là kế hoạch từ lâu của ông ta. Không ai thực sự biết nguyên nhân, nhưng người đàn ông 65 tuổi tha thiết muốn được tống vào nhà tù liên bang.

Donald thậm chí còn nói với cảnh sát rằng nếu không cho ông ta vào tù, ông ta sẽ đi cướp ngân hàng khác cho đến khi được vào nhà tù liên bang thì thôi.

Mặc dù vậy, Donald vẫn được thả khỏi nhà tù thành phố Salt Lake hôm 8/3. NBC News đưa tin, người đàn ông này cũng từng bị bắt hồi tuần trước nữa do lái xe bất cẩn và dùng bằng lái mất hiệu lực.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-la-muon-o-tu-nguoi-dan-ong-cuop-1-usd-tai-ngan-hang-219860.html