Chuyện nhà vô địch U11 Long Thành
Từ đội bóng phải chật vật giành vé dự vòng chung kết (VCK), U11 phường Long Thành từng bước tạo bất ngờ khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết.

Đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng đội U11 phường Long Thành. Ảnh: Huy Anh
Đội bóng này đã thắng U11 phường Phước Long trong loạt sút luân lưu và lần đầu vinh dự bước lên ngôi vô địch Giải bóng đá nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026.
Âm thầm tạo bất ngờ
Giải năm nay quy tụ 40 đội bóng, chia thành 8 cụm thi đấu vòng loại để chọn 16 đội xuất sắc nhất vào VCK. Trong hành trình ấy, U11 phường Long Thành không phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong cuộc đua vô địch. Thậm chí, đội chỉ giành vị trí nhì Cụm 6 để lấy tấm vé vào VCK. Thế nhưng, chính “ẩn số” này lại giúp các cầu thủ nhí bước vào giải với tâm thế nhẹ nhàng, quyết tâm và khát khao chứng minh mình. Qua từng trận đấu, đội bóng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và cuối cùng viết nên câu chuyện đẹp trên sân cỏ.
Tại Cụm 6, U11 phường Long Thành phải cạnh tranh với 4 đội bóng đến từ các địa phương: Long Bình, Nhơn Trạch, Phước Tân và Xuân Đường. Dù có lợi thế sân nhà, U11 Long Thành chỉ giành vị trí nhì cụm. Theo huấn luyện viên (HLV) Phan Quốc Trọng, đội chỉ tập trung khoảng 1 tháng trước khi bước vào vòng loại. Thời gian chuẩn bị không dài nên mục tiêu ban đầu của đội khá khiêm tốn. “Giải đấu là cơ hội để các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội và thể hiện niềm đam mê bóng đá. Chúng tôi xác định phải thi đấu hết mình, từng bước tiến bộ qua mỗi trận” - ông Trọng chia sẻ.

Đại diện đội U11 phường Long Thành nhận Giải phong cách.
Trong quá trình chuẩn bị, Ban huấn luyện (BHL) tập trung vào những nội dung cơ bản của bóng đá trẻ như: Thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp. Song song đó là rèn tính kỷ luật, sự tự tin, tinh thần fair-play và khả năng hỗ trợ nhau trong tập thể.
Bước vào VCK, U11 Long Thành xếp vào bảng C cùng U11 các phường: Tân Phú, Phước Long và Bình Phước. Đây được xem là bảng đấu không dễ dàng đối với đội bóng vốn chưa được đánh giá cao. Ngay trận đầu tiên, U11 Long Thành thua U11 Tân Phú 2-3. Thất bại ấy là bài học quan trọng để các cầu thủ nỗ lực hơn. BHL yêu cầu các em nhanh chóng quên trận thua, tập trung cho từng trận đấu và tuyệt đối không bỏ cuộc. Kết quả sau đó, U11 Long Thành thắng U11 Bình Phước 5-1, rồi tiếp tục thắng U11 Phước Long với tỷ số 7-3 và giành quyền vào tứ kết.
“Sau vòng bảng, đặc biệt là trận thắng U11 Phước Long, chúng tôi nhận thấy các em tiến bộ rất nhanh. Khả năng phối hợp, tinh thần thi đấu và sự tự tin đều được nâng lên. Khi giành quyền vào tứ kết, chúng tôi bắt đầu tin rằng đội có thể đi xa hơn kỳ vọng ban đầu” - ông Trọng nói.
Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, mỗi sai lầm đều có thể khiến hành trình phải dừng lại. Đây cũng là lúc bản lĩnh của những cầu thủ nhí được bộc lộ rõ nhất. Ở tứ kết, U11 Long Thành gặp U11 Bình Minh. Trận đấu diễn ra căng thẳng và đội bóng U11 Long Thành chỉ giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2. Theo HLV Phan Quốc Trọng, trận đấu này cho thấy sự trưởng thành của các học trò. Chịu sức ép lớn nhưng các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung, tuân thủ chiến thuật và động viên nhau chiến đấu đến những phút cuối.
Sau đó, đội bóng tiếp tục chiến thắng U11 Phước Bình 2-1 ở bán kết, giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Hành trình ấy khiến chính BHL và các cầu thủ khá bất ngờ. “Đó là cảm xúc rất đặc biệt, vừa tự hào vừa xúc động. Ban đầu chúng tôi chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Càng thi đấu, các em càng chứng minh được khả năng của mình”- HLV Trọng tâm sự.
Khoảnh khắc của niềm tin chiến thắng
Đối thủ cuối cùng của U11 Long Thành là U11 Phước Long, đội bóng từng thua U11 Long Thành 3-7 ở vòng bảng. Nhưng trận chung kết là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cả 2 đội bước vào trận chung kết với sự thận trọng cao độ, nhưng không kém phần hấp dẫn. Sau 2 hiệp đấu, tỷ số là 1-1. Chức vô địch phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Trong những phút căng thẳng ấy, BHL U11 Long Thành chủ động giúp các cầu thủ giữ tâm lý ổn định. Các em được nhắc nhở hít thở sâu, giữ sự thoải mái và tin vào khả năng của mình.
Chiều 9-8, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn đã đến xem và cổ vũ trận chung kết giữa U11 phường Long Thành và U11 phường Phước Long. Sau đó, 2 lãnh đạo này đã “thưởng nóng” để động viên toàn đội.
Khi lựa chọn những cầu thủ thực hiện loạt sút luân lưu, BHL cân nhắc cả kỹ thuật, tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Thế nhưng, bóng đá luôn có những khoảnh khắc nằm ngoài mọi tính toán. Đội trưởng Lê Võ Dũng bước lên thực hiện một quả đá nhưng bóng chạm xà ngang bật ra ngoài. “Lúc đó, em sụp đổ hoàn toàn và gần khóc, vì sợ chính mình đã cướp đi giấc mơ của toàn đội” - Dũng nhớ lại.
Nhưng ngay trong thời khắc khó khăn ấy, Dũng nhận được sự động viên từ BHL và đồng đội. Các cầu thủ còn lại tiếp tục bước lên, chiến đấu và sửa sai cho đội trưởng. Cuối cùng, U11 Long Thành giành chiến thắng 2-1 ở loạt sút luân lưu, chính thức đăng quang. Khoảnh khắc ấy tạo nên một trong những hình ảnh xúc động nhất của giải đấu. Các cầu thủ nhí ùa vào nhau trong vui mừng. Dũng bật khóc vì hạnh phúc và trút bỏ áp lực sau những giây phút căng thẳng.
Với phụ huynh Lê Huy Quang, người đồng hành cùng đội bóng và là cha của đội trưởng Lê Võ Dũng, đó là khoảnh khắc khó quên. “Đứng trên khán đài nhìn con bước lên thực hiện quả đá, tôi lo lắng tột độ. Khi bóng dội xà ngang bật ra, cả khán đài như lặng đi. Tôi thương con và sợ con sẽ tự trách mình. Nhưng các bạn của Dũng đã xuất sắc sửa sai cho đội trưởng” - anh Quang chia sẻ.
Chiếc cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho cả một hành trình vượt lên chính mình. U11 Long Thành càng thi đấu càng cho thấy sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, biết vượt qua áp lực và luôn tin vào khả năng của mình. HLV Phan Quốc Trọng cho rằng: “Chìa khóa” lớn nhất làm nên thành công là niềm tin và tinh thần đồng đội. Từ BHL, cầu thủ đến phụ huynh và người hâm mộ, tất cả đã tạo thành một điểm tựa để các cầu thủ nhí bước qua từng thử thách.
“Điều tôi muốn nói với các em sau chức vô địch là lời cảm ơn và chúc mừng. Cảm ơn các em vì đã kiên cường, có tinh thần đồng đội và sự nỗ lực không ngừng. Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy quyết tâm và niềm tin của các em” - ông Trọng chia sẻ.

