Chuyện ông 'Hai nước' giúp dân sau lũ

Sau trận lũ lịch sử, hệ thống cấp nước bị hư hỏng, người dân thôn Hòn Dù và nhiều khu vực khác ở xã Tây Khánh Vĩnh gặp khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt. Đúng lúc đó, cái biệt danh ông “Hai nước” mà người dân nơi đây quen gọi ông Nguyễn Văn Hợi (thôn Hòn Dù) lại trở nên thân thương, gần gũi bởi những việc làm ý nghĩa mà ông đã giúp bà con trong những ngày gian khó sau lũ.

Ông Nguyễn Văn Hợi lấy nước từ giếng khoan của nhà em gái về cấp cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hợi lấy nước từ giếng khoan của nhà em gái về cấp cho người dân.

Ngày 27-11, chúng tôi đến thôn Hòn Dù khi nước lũ đã rút, cầu Thác Ngựa trên tuyến đường liên xã đã lưu thông trở lại. Vừa qua cầu, chúng tôi thấy nhiều hộ dân gần chân cầu chạy xe máy chở theo các can nhựa hướng lên phía đầu dốc. Hỏi chuyện, họ cho biết đang đi lấy nước do một người dân trong thôn chở đến hỗ trợ; xe đang đậu phía trên dốc. “Do đoạn đường này vừa dốc, vừa là khúc cua, mặt đường lại bị xói mòn nhiều chỗ nên ông “Hai nước” không thể chạy xe xuống để cấp nước cho mấy nhà khu vực này. Ông ấy dừng xe trên dốc, rồ ga thật to là chúng tôi biết ngay ông ấy đã chở nước đến rồi”, chị Hoàng Thị Bảy - một người dân trong thôn cho biết.

Lần theo hướng người dân chỉ, chúng tôi thấy một chiếc xe cọc cạch chở bồn nhựa màu xanh loại dung tích 1m³ đậu trước nhà bà Cao Thị Vừng. Ống nước được nối từ bồn trên xe dẫn vào khu vườn, nơi hàng chục người dân đang lần lượt lấy nước, tiếng cười nói rộn rã. Người lái chiếc xe cọc cạch ấy chính là ông Nguyễn Văn Hợi - người đã tự nguyện chở nước giúp bà con thôn Hòn Dù nhiều ngày qua. Ông Hợi giải thích: “Những nhà ở xa đường chính có khi không biết tôi chở nước đến, nên trong lúc cấp nước tôi luôn để xe nổ máy, thỉnh thoảng tăng ga cho tiếng lớn để bà con nghe thấy mà ra lấy nước”.

Ông Nguyễn Văn Hợi chuẩn bị phương tiện bắt đầu một ngày chở nước sạch giúp dân.

Ông Nguyễn Văn Hợi chuẩn bị phương tiện bắt đầu một ngày chở nước sạch giúp dân.

Qua trò chuyện với người dân, chúng tôi được biết không chỉ những ngày sau lũ mà từ nhiều năm nay, cứ mùa nắng hạn thiếu nước, ông Hợi lại dùng chiếc xe này chở nước về giúp bà con. Vì thế, cái biệt danh “Hai nước” đã trở thành tên gọi thân thuộc trong thôn. Nói về nghĩa cử này, bà Cao Thị Vừng xúc động: “Nhờ ông ấy giúp nên người dân trong vùng mới có nước ăn uống sau lũ. Bà con quý ông ấy lắm!”.

Chia sẻ về việc làm của mình, ông Hợi cho biết: “Lũ làm đường ống cấp nước bị đứt gãy. Thấy bà con không có nước để ăn uống, tội quá, nên tôi dùng xe cọc cạch chở bồn đến lấy nước ở thôn A Xay rồi chở về cho người dân sinh hoạt. Nhà tôi có 2 chiếc xe cọc cạch, nhưng chỉ có một bồn nước, nếu có ai hỗ trợ cho mượn thêm bồn nước, tôi và em trai sẽ chạy hai xe để cung cấp được nhiều nước hơn”.

Niềm vui của người dân thôn Hòn Dù khi được ông Hợi hỗ trợ nước sinh hoạt lúc khó khăn.

Niềm vui của người dân thôn Hòn Dù khi được ông Hợi hỗ trợ nước sinh hoạt lúc khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh, cho biết: “Sau khi nắm thông tin ông Nguyễn Văn Hợi tự nguyện chở nước giúp đỡ người dân thôn Hòn Dù, chính quyền địa phương đã đến cảm ơn, ghi nhận tinh thần vì cộng đồng và động viên ông tiếp tục hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Lãnh đạo xã cũng đề nghị hỗ trợ chi phí xăng dầu nhưng ông Hợi kiên quyết từ chối”.

Khi trời sẩm tối, ông Hợi bàn giao chiếc xe cọc cạch lại cho người em để tiếp tục chở nước giúp dân, còn mình trở về nghỉ sau một ngày làm việc vất vả. Dẫu mệt nhọc, gương mặt ông vẫn ánh lên niềm vui. Và tiếng máy nổ đặc trưng từ chiếc xe cũ kỹ của ông “Hai nước” vẫn vang khắp vùng sơn cước - như chính tấm lòng và nghĩa cử bền bỉ của ông vậy.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202511/chuyen-ong-hai-nuoc-giup-dan-sau-lu-0006057/