Chuyến thăm nhà cuối cùng của 3 người lính cứu hỏa

Chiếc xe đưa các anh về nhà lần này, cũng sẽ là chuyến xe cuối cùng. Nhưng hành trình của các anh sẽ vẫn chưa dừng lại. Những người đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè sẽ kế thừa tinh thần, ý chí của các anh để đi tiếp con đường các anh đang dang dở.

Sáng nay (5/8), đông đảo người thân, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè của 3 liệt sĩ - 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (5/8), đông đảo người thân, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè của 3 liệt sĩ - 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và bè bạn…

Lễ tang của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và bè bạn…

Sau các nghi thức tại Nhà tang lễ, di hài của các anh được đưa lên xe để về “thăm nhà” lần cuối trong sự tiễn đưa của người thân, đồng chí, đồng nghiệp.

Sau các nghi thức tại Nhà tang lễ, di hài của các anh được đưa lên xe để về “thăm nhà” lần cuối trong sự tiễn đưa của người thân, đồng chí, đồng nghiệp.

Di ảnh Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa về nhà riêng ở địa chỉ 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy.

Di ảnh Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa về nhà riêng ở địa chỉ 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy.

Đông đảo người thân, bạn bè, bà con lối phố đã chờ từ sáng sớm để “đón Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc về nhà”...

Đông đảo người thân, bạn bè, bà con lối phố đã chờ từ sáng sớm để “đón Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc về nhà”...

Tại phố Văn La (Hà Đông), các đồng chí, đồng nghiệp đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng “đón Thượng úy Đỗ Đức Việt về nhà”.

Tại phố Văn La (Hà Đông), các đồng chí, đồng nghiệp đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng “đón Thượng úy Đỗ Đức Việt về nhà”.

Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại bao nỗi xót xa trong lòng người thân, đồng nghiệp và bè bạn.

Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại bao nỗi xót xa trong lòng người thân, đồng nghiệp và bè bạn.

Các anh đã ra đi, nhưng hành trình của các anh sẽ vẫn chưa dừng lại. Những người đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè sẽ kế thừa tinh thần, ý chí của các anh để đi tiếp con đường các anh đang dang dở.

Các anh đã ra đi, nhưng hành trình của các anh sẽ vẫn chưa dừng lại. Những người đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè sẽ kế thừa tinh thần, ý chí của các anh để đi tiếp con đường các anh đang dang dở.

Nhóm phóng viên

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-tham-nha-cuoi-cung-post708962.html