Chuyện về hai chiến sĩ nhường bình dưỡng khí để cứu người trong biển lửa

Vụ cháy khách sạn Thùy Dương ở P.Tân Sơn Nhì, TPHCM vào rạng sáng 07/9 khiến 2 người tử vong. Giữa vòng vây lửa dữ, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM (CATP) đã dũng cảm tiếp cận, đưa 26 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Hành động quên mình vì nhiệm vụ của các anh được cộng đồng ghi nhận.

Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 07/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 CATP tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp của người dân từ khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Trước tình huống nguy cấp, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 13 tiếp cận hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng cứu người, hạn chế cháy lan và tiến đến dập tắt hỏa hoạn. Cùng tham gia vào nhiệm vụ đặc biệt này còn có sự chi viện của CBCS Đội CC&CNCH khu vực 14.

Chỉ sau ít phút nhận lệnh, lực lượng làm nhiệm vụ tức tốc có mặt tại hiện trường. Lúc này, khói đã bao trùm nhiều khu vực trong khách sạn. Từ phía ngoài, người dân liên tục thông báo vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình. Một mũi tập trung khống chế đám cháy, mũi còn lại tiến sâu vào bên trong tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Khói từ các tầng dồn về khu vực cầu thang dày đặc hơn khiến không gian bên trong nóng bức, tối và ngột ngạt. Tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, có những vị trí gần như không thể quan sát bằng mắt thường. Không may, 2 nạn nhân xấu số đã không qua khỏi trước khi lực lượng chức năng kịp đến nơi. 26 nạn nhân đã được cứu thoát khỏi biển lửa, viết nên một câu chuyện kỳ tích đầy cảm động.

Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh bế người phụ nữ ra khỏi đám cháy

Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh bế người phụ nữ ra khỏi đám cháy

Sau khi đám cháy được khống chế, những hình ảnh CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận khách sạn, bế và đưa người dân ra ngoài nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý là khoảnh khắc một chiến sĩ bế người phụ nữ vượt qua cầu thang đầy khói, nước và vật cản; cùng hình ảnh một chiến sĩ tháo bình dưỡng khí, nhường cho đồng đội tiếp tục tiếp cận các khu vực phía trên. Nhân vật trong 2 khoảnh khắc ấy là Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh và Binh nhất Phùng Quốc Khang, CBCS Đội CC&CNCH khu vực 13. Nhớ lại những phút giây đối diện với "giặc lửa", chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài, cả hai chiến sĩ nghĩa vụ đều cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân - luôn đặt an toàn, tính mạng của người dân lên hàng đầu. Với Duy Anh và Quốc Khang, giữa lúc đám cháy còn diễn biến phức tạp, phía trong vẫn còn người mắc kẹt, việc tiếp cận và cứu người là điều phải làm.

Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh kể, trong số những người được lực lượng tiếp cận, có một phụ nữ bị ngạt khói, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phát hiện nạn nhân, anh lập tức tìm cách đánh thức, đồng thời nhường mặt nạ dưỡng khí cho chị sử dụng. "Nạn nhân khó thở, có thể do đờm nhầy bám đầy cổ họng. Lúc đó, chân chị không mang dép. Lối thoát duy nhất là cầu thang vừa nóng, vừa trơn trượt do nước chữa cháy. Tôi cố gắng vừa bế xốc nạn nhân vừa liên tục trấn an, hướng dẫn chị hít thở nhẹ nhàng để kịp thời ra xe cấp cứu" - Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh chia sẻ.

Binh nhất Phùng Quốc Khang cùng đồng đội giải cứu người mắc kẹt bên trong khách sạn

Binh nhất Phùng Quốc Khang cùng đồng đội giải cứu người mắc kẹt bên trong khách sạn

Theo anh lính trẻ này, trong giây phút ấy, tâm trí của anh gần như không còn chỗ cho sự sợ hãi. Phía trước là khói lửa, phía sau vẫn còn những người cần được giải cứu. Vừa bế nạn nhân di chuyển, anh vừa trấn an, hướng dẫn chị hít thở nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh để cùng vượt qua từng đoạn cầu thang trơn trượt. Sau khi đưa nạn nhân tới khu vực an toàn, Duy Anh lại tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi quay lại khu vực hỏa hoạn để hỗ trợ đồng đội. Trước sự quan tâm của cộng đồng, Duy Anh gửi lời cảm ơn mọi người, nhưng luôn tâm niệm: "Cứu người là nhiệm vụ và trách nhiệm của người lính chữa cháy. Trong thời khắc đó, chúng tôi chỉ nghĩ làm sao đưa được người dân ra ngoài nhanh nhất".

Ở một mũi công tác khác, Binh nhất Phùng Quốc Khang cùng đồng đội tiến sâu vào khách sạn tìm kiếm người mắc kẹt. Theo Khang, khói đặc quánh khiến bên trong gần như không còn nhìn thấy gì, nên các chiến sĩ phải cúi thấp người, đưa tay dò đường để di chuyển. "Ở ngoài nhìn vào tôi nghĩ có thể thấy đường, nhưng khi vào bên trong thì không gian tối thui. Tôi đưa tay ngay trước mặt mình cũng không nhìn thấy" - Khang kể lại. Trong điều kiện đó, việc tìm được người đã khó, đưa họ ra ngoài càng đòi hỏi sự khẩn trương và phối hợp giữa các tổ công tác. Khi đến khu vực cầu thang chật hẹp, Khang nhận thấy phía trên vẫn còn đồng đội tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt. Anh tháo bình dưỡng khí nhường cho đồng đội rồi quay lại hỗ trợ những người đang tìm đường thoát ra ngoài.

Phía dưới, các nạn nhân được đưa ra vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Có người không thể tự di chuyển, có người không mang dép. Đặc biệt, tại một số đoạn cầu thang, kính cửa sổ bị vỡ, mảnh kính vương vãi dưới sàn khiến việc di chuyển càng nguy hiểm. Các chiến sĩ phải dìu, cõng, bế từng người vượt qua những đoạn gai góc này để đưa ra ngoài. Sau mỗi lần đưa được một người ra khỏi khách sạn, các chiến sĩ lại tiếp tục quay vào. Với Khang, điều khiến anh nhớ nhất sau vụ cháy không phải là những phút giây bản thân đối mặt với hiểm nguy, mà là cảm giác vui khi cùng đồng đội kịp thời đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Một vụ cháy xảy ra trong thời điểm rạng sáng luôn đặt lực lượng chữa cháy trước những yêu cầu khẩn cấp. Khi người dân đang ngủ, khả năng phát hiện cháy và tự thoát của nạn bị hạn chế; trong khi khói độc có thể nhanh chóng lan qua các lối thông nhau bên trong công trình. Với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi phút tại hiện trường đều là một cuộc chạy đua với thời gian.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lục Quang Nhân, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực 13 cho biết, từ thời điểm tiếp cận, các tổ công tác phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ: khống chế đám cháy, tìm kiếm người mắc kẹt, tiếp cận các tầng, kiểm tra từng phòng, hỗ trợ những người không còn khả năng tự di chuyển và tổ chức đưa họ ra ngoài... Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đó đơn giản là công việc họ phải làm khi tiếng chuông báo cháy vang lên và phía trước vẫn còn người cần được cứu.

TP.Hà Nội: Cảnh sát PCCC&CNCH chạy đua với thời gian, tiếp cận từng tầng tìm người mắc kẹt

Rạng sáng 16/9 (lúc 2 giờ), Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH CATP.Hà Nội nhận tin báo hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 4 tầng số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (P. Tây Hồ). Ngay lập tức, CATP.Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 40 CBCS thuộc các Đội CC&CNCH khu vực: 8, 10 và 14 khẩn trương đến hiện trường. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, khói bao trùm căn nhà. Qua trinh sát, CBCS xác định 4 người đã thoát ra ngoài, bên trong vẫn còn người mắc kẹt. Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng tổ chức các mũi công tác, vừa triển khai đội hình chữa cháy, vừa tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP.Hà Nội tiếp cận hiện trường vụ hoả hoạn đau lòng

Lực lượng trinh sát tìm kiếm cứu nạn đã sử dụng bình thở chuyên dụng, khẩn trương tiếp cận từng tầng của căn nhà trong điều kiện khói dày đặc, nhiệt độ cao và tầm nhìn hạn chế. Cùng lúc, các mũi chữa cháy triển khai phương tiện, tổ chức phun nước khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Việc cứu nạn được tiến hành song song với chữa cháy. Các tổ công tác liên tục rà soát những khu vực có khả năng còn người mắc kẹt, tìm kiếm từng tầng, từng không gian của căn nhà. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm bên trong nhằm bảo đảm không bỏ sót nạn nhân.

Sau 45 phút khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Sau vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo CATP.Hà Nội phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/chuyen-ve-hai-chien-si-nhuong-binh-duong-khi-de-cuu-nguoi-trong-bien-lua_197787.html