Công an phường Cầu Ông Lãnh: Hết lòng phục vụ Nhân dân

Thực hiện Phong trào thi đua 'Ba nhất' trong Công an TPHCM, đặc biệt là tiêu chí 'Gần dân nhất', Công an phường (CAP) Cầu Ông Lãnh tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa tin cậy của Nhân dân khi kịp thời hỗ trợ một gia đình tìm được người mẹ bị mất trí nhớ đi lạc trở về an toàn, cũng như liên tiếp tìm lại được tài sản (TS) trả lại cho người dân. Càng cảm kích hơn khi sự tận tụy phục vụ ấy đã được người dân ghi nhận, gửi tâm thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ CAP.

Từ quê nhà Trà Vinh, cuối tháng 8/2026 anh Diệp Sô Phi (SN 1981) đón xe khách đưa mẹ là bà Thạc Thị Phương (SN 1951, bị mất trí nhớ) đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để khám sức khỏe định kỳ. Trong lúc anh Phi đang làm thủ tục thì bà Phương đi lạc khiến anh vô cùng lo lắng. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy mẹ đâu, anh Phi vội tìm đến CAP Chợ Lớn nhờ trợ giúp.

Ngay sau đó, với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì dân, chỉ trong một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAP Chợ Lớn đã phối hợp với CAP Cầu Ông Lãnh nhanh chóng triển khai hỗ trợ tìm kiếm. Nhận định trong khoảng thời gian từ khi anh Phương phát hiện mẹ đi lạc đến thời điểm hiện tại không quá lâu nên nhiều khả năng bà Phương chỉ đi bộ loanh quanh trong vòng bán kính không xa, CAP đã tăng cường lực lượng tỏa đi các hướng để tìm bà Phương. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tích cực truy tìm, CAP Cầu Ông Lãnh đã tìm được bà Phương và đưa về trụ sở. Tại đây, bà được Thượng tá Nguyễn Minh Tâm - Trưởng CAP Cầu Ông Lãnh - cùng các CBCS ân cần hỏi han, chăm lo ăn uống, động viên tinh thần để bà bớt lo. Sau đó, CAP Chợ Lớn đã hỗ trợ đưa anh Phi đến CAP Cầu Ông Lãnh đón mẹ.

Khoảnh khắc bà Phương được trở về bên con trai đã đem lại niềm xúc động và hạnh phúc cho cả gia đình. Cảm kích trước sự tận tình ấy, anh Phi đã viết tâm thư gửi đến CAP Chợ Lớn và CAP Cầu Ông Lãnh bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tập thể CBCS vì sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần hết lòng phục vụ Nhân dân.

Hình ảnh người chiến sĩ CA gần dân, sát dân, lắng nghe dân, giúp đỡ dân trong lúc khó khăn đã thiết thực góp phần xây dựng niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng CA với Nhân dân. Trong cuộc sống có những việc làm tuy giản dị nhưng lại mang đến niềm vui và sự xúc động lớn lao, đầy ắp tình người. Câu chuyện CBCS CAP Chợ Lớn và CAP Cầu Ông Lãnh tận tình hỗ trợ anh Phi tìm lại được người thân là hình ảnh đẹp, thể hiện rõ tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó cho thấy việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn gần dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", sẵn sàng có mặt để giúp đỡ người dân trong mọi tình huống.

Công an phường Cầu Ông Lãnh trao trả lại tài sản cho bà Hồng

Công an phường Cầu Ông Lãnh trao trả lại tài sản cho bà Hồng

Phát huy Phong trào thi đua Ba nhất (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất), vì Nhân dân phục vụ từ những việc làm bình dị nhất, CAP Cầu Ông Lãnh còn tích cực hỗ trợ người dân tìm lại TS thất lạc. Cụ thể, mới đây vào đêm 09/9/2026, em Lê Trần Gia Hưng (SN 2007) sơ ý bỏ quên balô chứa MacBook và 1 máy tính bảng iPad tại sảnh chung cư 212 Nguyễn Trãi. Đến 23 giờ cùng ngày, ngay khi tiếp nhận trình báo của em Hưng, CAP đã lập tức tiến hành truy tìm. Với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, CBCS CAP nhanh chóng xác định người nhặt được TS trên là ông Cao Tiểu Tài (SN 1979, cư dân địa phương). Ngay sau đó, toàn bộ TS đã được CAP bàn giao lại cho em Hưng. Thành tích trên không chỉ khẳng định tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng CAP mà còn củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an Nhân dân.

Trước đó, ngày 17/8/2026 sau khi tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị Liên Hồng (SN 1959, cư ngụ trên địa bàn) về việc bị mất trộm 1.427.000 đồng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm và hết lòng phục vụ Nhân dân, tập thể CBCS CAP Cầu Ông Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm, ngay sau đó CAP đã tìm được thủ phạm, kịp thời thu hồi TS trao trả lại cho bà Hồng.

Bất ngờ nhận lại được TS chỉ sau khoảng thời gian rất ngắn trình báo, bà Hồng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS CAP Cầu Ông Lãnh đã hết lòng phục vụ Nhân dân. Vụ việc thêm lần nữa cho thấy mỗi việc làm dù nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần lan tỏa Phong trào thi đua "Ba nhất" của lực lượng CA. Đằng sau cuộc đoàn tụ hay tìm lại TS là sự nỗ lực, trách nhiệm, tình cảm của các chiến sĩ Công an. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm với Nhân dân, là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/cong-an-phuong-cau-ong-lanh-het-long-phuc-vu-nhan-dan_197785.html