Chuyện về một giáo viên giàu lòng nhân ái

Cô Trịnh Thị Vinh - giáo viên Trường Mầm non Hương Sơn B (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) là một người luôn năng nổ, nhiệt tình và chủ động trong công việc, hết lòng với học sinh thân yêu. Cô cũng là người tích cực với hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Đến với thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, ai cũng biết đến cô Trịnh Thị Vinh - giáo viên Trường Mầm non Hương Sơn B, với dự án “Hồi sinh cây Tết”. Cô Vinh cho biết: Cứ sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải từ sinh hoạt khá nhiều nhất là những gốc quất, đào, mai… nằm chỏng chơ trên vỉa hè, trong khi nếu tận dụng trồng lại số cây này, sẽ vừa làm đẹp, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau Tết Âm lịch năm 2023, cô Trịnh Thị Vinh xin được khoảng gần 30 cây các loại để trồng công ích ở đường dân sinh, đường vào chùa Long Vân. Thấy việc làm có ý nghĩa, nên Tết năm 2024, một số thành viên tình nguyện, người dân cùng tham gia ủng hộ cây. Hiện nay đã có hơn 100 cây tại đường số 4, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn.

Việc làm của cô Trịnh Thị Vinh đã được kênh thông tin của huyện Mỹ Đức đăng tin, Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 về ghi hình làm phóng sự “Hồi sinh cây Tết” làm đẹp con đường quê hương, tạo môi trường xanh sạch đẹp để bà con đi làm và người đi tập thể dục thư giãn tinh thần, đỡ lãng phí cây sau Tết, giảm lượng rác thải lớn, cồng kềnh ra môi trường, công nhân môi trường đỡ vất vả…

Cô Trịnh Thị Vinh được VTV1 ghi hình phóng sự "Hồi sinh cây Tết".

Cô Trịnh Thị Vinh được VTV1 ghi hình phóng sự "Hồi sinh cây Tết".

Khi được hỏi vì sao cô có ý tưởng này, cô Trịnh Thị Vinh chia sẻ: “Hà Nội có con đường Gốm sứ”, còn mình muốn quê hương mình có “Con đường rực rỡ hoa”. Không chỉ vậy, cô Vinh còn nhắc nhở chị em tưới cây thường xuyên với lời nhắn: “Mỗi cây treo một gầu nước tự chế, bà con hãy cùng chung tay chăm chút yêu thương những đứa con tinh thần”…

Đất nước Việt Nam đã trải qua những cuộc đấu tranh để thống nhất và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong những cuốc đấu tranh quật cường đó đã có biết bao thế hệ con dân nước Việt đã hy sinh, cống hiến máu xương hoặc phải mang trên mình, di chứng đời sau hậu quả nặng nề. Để tri ân những công lao to lớn ấy, nhiều tổ chức thăm hỏi và tặng quà các thương bệnh binh, các gia đình cách mạng.

Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm chia sẻ khó khăn với các thương bệnh binh. Tháng 7/2020, cô giáo Trịnh Thị Vinh ủng hộ 6 triệu đồng cùng đoàn Công ty thương binh nặng và người tàn tật 27/7 thành phố Hà Nội đi tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ hy sinh, các thương binh nặng chiến đấu tại chiến trường miền Trung.

Cô Trịnh Thị Vinh trong chuyến đi trao quà cho các em học sinh nghèo ở biên giới phía Bắc.

Cô Trịnh Thị Vinh trong chuyến đi trao quà cho các em học sinh nghèo ở biên giới phía Bắc.

Trước đó, năm 2019, với may mắn được tham gia cùng đoàn cựu chiến binh F312 Mặt trận Vị Xuyên - Khu vực Hà Nội, trở về thăm lại chiến trường xưa, tri ân các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, tri ân đồng bào biên giới, cô Trịnh Thị Vinh đã vận động mọi người và cùng các nhà hảo tâm ủng hộ được tổng cộng khoảng 31 triệu đồng. Trong đó: Tặng 120 suất quà cho học sinh 3 trường: Phìn Sảng A, Phìn Sảng B, Xín Chải (xã Minh Tân, huyệnVị Xuyên, tỉnh Hà Giang)…

Cô giáo Trịnh Thị Vinh còn thường xuyên kết hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện “Nối vòng tay lớn Hà nội” và “Đồn biên phòng Dào San” ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 200 thùng mỳ tôm trị giá 13 triệu đồng, 80 đôi ủng trị giá 3,6 triệu đồng, cùng rất nhiều quần áo, chăn màn, giày dép cũ, mới góp chung để ủng hộ đồng bào nghèo Lùng Than.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, năm 2000, cô Trịnh Thị Vinh chị đã liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Miền Trung, trực tiếp chở thuyền đưa đến từng hộ gia đình trong vùng bị cô lập, các gia đình có người tử vong do lũ cuốn trôi, các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, tàn tật, tâm thần, người bị bệnh hiểm nghèo. Cô đã trao trực tiếp tận tay 21 hộ đồng bào miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình với tổng tiền mặt cho 21 hộ dân gần 40 triệu đồng và quà trị giá là 3,6 triệu đồng…

Cô Trịnh Thị Vinh thăm và tặng quà cho một hộ gia đình nghèo ở tỉnh Hà Giang.

Cô Trịnh Thị Vinh thăm và tặng quà cho một hộ gia đình nghèo ở tỉnh Hà Giang.

Say mê yêu nghề mến trẻ, với sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tình yêu thương con người, cô giáo Trịnh Thị Vinh xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu cho lòng nhân ái và là tấm gương sáng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường học tập và noi theo.

Cô Trịnh Thị Vinh đã tham gia hiến máu 2 lần thành công. Cô Vinh cho biết, hằng ngày, trên cả nước chúng ta luôn gặp những người có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đau ốm, cấp cứu, họ thiếu máu, không đủ điều kiện mua máu để tự cứu sống mình. Họ đang khao khát trông chờ lòng nhân ái bằng những giọt máu quý báu của mọi người. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, chúng ta đã cứu sống rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính người bệnh đang cần máu.

Đinh Văn Phương - Hoàng Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chuyen-ve-mot-giao-vien-giau-long-nhan-ai-176140.html