Chuyện về người đàn ông chuyên trị 'ổ voi', 'ổ gà' trên các tuyến đường quê

Đôi chân bước đi khập khiễng nhưng gần 8 năm qua, anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ thôn 15, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) vẫn không quản ngại khó khăn, với chiếc xe máy kéo cũ kỹ là người bạn đồng hành, ngày đêm âm thầm, chuyên trị các 'vết sẹo' lồi lõm là những 'ổ voi', 'ổ gà' trên các tuyến đường quê.

Giữa trưa nắng gắt, anh Nguyễn Văn Dũng tranh thủ dặm vá các “ổ voi”, “ổ gà” để người đi đường lưu thông an toàn, thuận lợi. Ảnh: Xuân Túc

Giữa trưa nắng gắt, anh Nguyễn Văn Dũng tranh thủ dặm vá các “ổ voi”, “ổ gà” để người đi đường lưu thông an toàn, thuận lợi. Ảnh: Xuân Túc

Những con đường nơi anh Dũng đi qua giờ đây không chỉ bằng phẳng hơn mà còn lấp đầy bằng sự tử tế và nhân văn.

Hành trình gỡ bẫy "ổ voi", "ổ gà"

Có dịp đến xã Nghĩa Trung hỏi thăm anh “Dũng vá đường” không hề khó. Khác với những gì đã tưởng tượng khi được nghe mọi người kể về anh, tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 đã cũ là một người đàn ông với dáng hình khắc khổ, da ngăm đen bước đi trên đôi chân khập khiễng.

Anh Dũng cho biết: Hơn 8 năm nay, lúc thì một mình, lúc thì có sự hỗ trợ của những người bạn, bất kể ngày hay đêm, anh đều len lỏi khắp các tuyến đường miệt mài vá những "ổ voi", "ổ gà" để người dân đi lại an toàn.

Không đồng phục rực rỡ, không phụ cấp lương bổng, hành trang của anh Dũng chỉ là chiếc xe máy kéo cũ kỹ, hằng ngày rong ruổi khắp nơi, gom nhặt từng viên đá, hôm nào may mắn thì gặp được một ít nhựa đường phế thải tại các tuyến đường vừa mới thi công, trước khi mang đi vá các “ổ voi”, “ổ gà” dễ gây tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn.

Chia sẻ về hành trình “vác tù và hàng tổng” của mình, anh Dũng nhớ lại: Mọi chuyện bắt đầu từ những lần anh tận mắt chứng kiến người đi đường bị ngã nhào do sập “ổ voi”, “ổ gà” khi tham gia giao thông tại tuyến đường liên thôn gần nơi mình sinh sống. Có trường hợp chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng cũng có nhiều trường hợp bị gãy xương, chấn thương rất nặng, đáng thương vô cùng.

“Bà con ở đây đời sống còn khó khăn, khi người thân không may bị tai nạn, chi phí điều trị trở thành gánh nặng kinh tế của gia đình. Thấy vậy, tôi quyết định dành khoảng thời gian rảnh rỗi tự đi gom góp vật liệu để vá các “ổ voi”, “ổ gà” trên đường để người dân đi lại thuận tiện hơn. Tôi làm việc này đến nay đã được 8 năm” - anh Dũng chia sẻ về việc làm của bản thân.

Cũng theo anh Dũng, ngoài thời gian đi làm rẫy, rảnh lúc nào là anh tranh thủ đi gom nhặt đá, nhựa đường phế thải, sau đó sắp xếp thời gian chở đi vá các “ổ voi”, “ổ gà”. Hôm nào có được nhựa đường phế thải mừng như bắt được vàng. Nhiều hôm đi gom về tay trắng, anh tự bỏ tiền túi mua xi măng, cát, sỏi… về đi "vá đường" để người dân đi lại được thuận tiện hơn.

“Thường tôi hay vá đường vào buổi tối, từ 20-23h, hoặc tranh thủ lúc giữa trưa. Đây là thời điểm xe lưu thông ít vừa đảm bảo an toàn, lại không gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông. Thứ Bảy, Chủ nhật tôi thường tập trung vá các “ổ voi”, “ổ gà” gần khu vực các trường học. Ngày cuối tuần các cháu được nghỉ học, mình làm sẽ an toàn hơn” - anh Dũng cho hay.

“Tôi rất vui và hạnh phúc với công việc của mình. Bản thân chẳng mong được khen ngợi, tôi chỉ quan tâm, mỗi khi đi qua đoạn đường mình vừa vá, thấy xe cộ lưu thông bình an, không ai phải giật mình bóp thắng hay ngã xe là tôi thấy lòng nhẹ nhõm rồi" - anh Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Anh Dũng năm nay mới bước qua tuổi 45. Có lẽ những vất vả mưu sinh, cũng như quãng thời gian dài dãi nắng, dầm sương để làm công việc "vá đường" nên nhìn anh có phần già dặn hơn nhiều so với tuổi. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, mọi người mới cảm nhận được sự tử tế, cũng như năng lượng tích cực từ anh.

Anh Vũ Trần Anh Kim (ngụ thôn 15, xã Nghĩa Trung) chia sẻ: Bản thân anh chuyên chạy xe ba gác chở hàng nên thường xuyên gặp anh Dũng. Ban ngày cũng gặp, ban đêm cũng gặp, có hôm thấy anh Dũng sửa “ổ voi”, “ổ gà” tại một số tuyến đường liên thôn gần nhà, nhưng cũng có hôm thấy anh vá đường cách nhà hàng chục km.

“Ở đây đường sá nhiều đoạn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Thấy anh Dũng lặng lẽ một mình đi vá đường thật sự rất xúc động. Rất ý nghĩa, không phải ai cũng làm được việc này, nhiều người lành lặn, nhiều tiền cũng không làm được. Như bản thân tôi đây có trả thêm tiền công cũng không làm được” - anh Kim chia sẻ.

Là tài xế chuyên đưa rước học sinh, anh Trương Minh Tuấn (ngụ thôn 17, xã Nghĩa Trung) cho biết: Gia đình anh Dũng cũng không dư dả. Bản thân anh bị tàn tật từ nhỏ, chân đi khập khiễng, nhưng anh có tấm lòng thiện nguyện, bỏ công sức, tiền của để vá đường thật sự rất xúc động.

“Nhiều hôm giữa trưa nắng nóng cháy da, thấy anh Dũng một mình cặm cụi xách từng xô nhựa phế thải, vữa, bay, xẻng… để dặm vá các “ổ voi”, “ổ gà” nhìn rất thương. Bản thân tôi cũng chẳng giúp được gì, lâu lâu chỉ biết mua tặng anh chai nước để động viên tinh thần là chính. Cũng mong anh Dũng có nhiều sức khỏe để làm thêm nhiều việc tốt cho xã hội” - anh Tuấn bày tỏ.

Không phô trương, không hình thức, âm thầm, lặng lẽ hành động, có lẽ việc làm của anh Dũng không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa các "ổ voi", "ổ gà" đơn thuần. Sâu xa hơn, việc làm của anh như đang “vá” lại niềm tin vào lòng tốt giữa người với người trong một xã hội bận rộn. Những "ổ gà" biến mất, nhường chỗ cho những đoạn đường bằng phẳng, hành trình của anh Dũng đã khơi dậy ý thức cộng đồng, nhắc nhở chúng ta rằng: Mỗi hành động, việc làm dù nhỏ, nếu xuất phát từ tâm, từ sự tử tế, đều có thể làm nên những thay đổi lớn.

Xuân Túc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/chuyen-ve-nguoi-dan-ong-chuyen-tri-o-voi-o-ga-tren-cac-tuyen-duong-que-f4c1fa5/