Chuyện về những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và lòng nhân ái mang tên blouse trắng
Để cứu chữa, chăm sóc cho bệnh nhân là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người già lang thang, nỗi vất vả của thầy thuốc như nhân lên nhiều lần. Họ xem đây là những bệnh nhân đặc biệt.
Cứu bệnh nhân là điều quan trọng nhất
Các thầy thuốc cũng như nhân viên công tác xã hội tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa xem trẻ lọt lòng mẹ bị bỏ rơi hay người già lang thang là bệnh nhân đặc biệt, bởi họ thiếu thốn đủ bề, nhất là khi bệnh tật.
Nhớ những ngày cùng các y, bác sĩ xuyên ngày đêm cứu người già lang thang bị trọng bệnh, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bệnh nhân bình thường có người nhà chăm sóc, người lang thang, trẻ bị bỏ rơi thì nhân viên y tế phải làm hết mọi việc. Có khi vừa cứu chữa, phẫu thuật xong là phải quay sang động viên tinh thần, dỗ dành, hỗ trợ họ ăn uống…
"Thông thường, trước khi mổ cấp cứu hay phẫu thuật cho bệnh nhân, người nhà của họ phải ký một số giấy tờ cam kết. Tuy nhiên, với người lang thang, trẻ bị bỏ rơi thì lãnh đạo bệnh viện hội chẩn và mổ luôn. Sau đó, nhân viên công tác xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân cho bệnh nhân", TS.BS Kỷ nói.
Liên tục đôn đáo tìm mạnh thường quân hỗ trợ sữa, dinh dưỡng cho bệnh nhân đặc biệt, bà Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng Công tác Xã hội (BVĐK tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: Nhìn những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ đã thiếu hơi ấm người thân và mang trên mình bệnh tật, ai cũng thương xót. Rồi một số cụ già vô gia cư nằm thoi thóp, đau đớn trên giường bệnh, không một người thân thích đến thăm, ai cũng chạnh lòng. Vậy nên, nhân viên công tác xã hội cùng các y bác sĩ luôn động viên nhau hãy xem những bệnh nhân này như người thân của mình để dốc sức hỗ trợ, chăm lo.

Một cháu bé bị nhiễm trùng sơ sinh nặng bị bỏ rơi được BVĐK tỉnh Khánh Hòa nhận về cứu chữa.
Đang chăm người thân bị hen phế quản mạn tính, chị Nguyễn Nga và một số người khác nhớ như in, có đêm cả phòng cấp cứu (BVĐK tỉnh Khánh Hòa), bước chân của thầy thuốc như chạy đua không ngừng nghỉ khi tiếp nhận thêm bệnh nhân đặc biệt đó là đứa trẻ đỏ hỏn không một người thân bên cạnh. Bác sĩ tranh thủ từng phút lo cứu chữa, truyền thuốc, y tá thay tã, lau người…
Hay trong một buổi sáng mưa gió cách đây không lâu, người dân gọi đến số điện thoại cấp cứu của BVĐK tỉnh Khánh Hòa báo tin, một cháu bé nhiễm trùng sơ sinh nặng, toàn thân tím tái bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc. Lập tức, bệnh viện cho xe cấp cứu đưa cháu bé về chữa trị, chăm sóc.
"Đa số trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do người dân phát hiện và gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Khi nhập viện, các em rất yếu và mắc một số bệnh. Những cháu bé này ngay khi tiếp nhận sẽ được điều trị tích cực, chăm sóc chu đáo, đồng thời chúng tôi đăng tải thông tin tìm kiếm người thân. Nếu không có ai đến nhận, bệnh viện điều trị cho các cháu hết bệnh, khỏe mạnh hẳn rồi làm các thủ tục pháp lý đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Với bệnh nhân là người già vô gia cư cũng tương tự như vậy.
Riêng trong năm 2024, BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 37 trường hợp là người già vô gia cư và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Toàn bộ thuốc men, dinh dưỡng, thức ăn…dành cho các bệnh nhân này do bệnh viện vận động mạnh thường quân tài trợ", bà Đoàn Thị Thùy Loan cho biết.
Tìm thân nhân cho người bệnh
Bà Nguyễn Thị Th. (làm nghề bán vé số, từng được BVĐK tỉnh Khánh Hòa cứu chữa miễn phí) bộc bạch, nhà bà quá nghèo lại có một đứa con phải đi làm ăn xa nên bà tự thân mưu sinh. Khi bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện, bà chỉ biết phó mặc cho số phận với nỗi buồn lo mênh mông. Nhưng rồi, khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của thầy thuốc đến vỗ về, sự chăm sóc tận tình của các điều dưỡng, bà Th. được an ủi, quyết tâm vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Bệnh nhân là người vô gia cư được BVĐK tỉnh Khánh Hòa phẫu thuật, cứu chữa.
Theo đại diện phòng Công tác Xã hội (BVĐK tỉnh Khánh Hòa), có bệnh nhân phải lang thang vì hoàn cảnh nhưng cũng có người đãng trí, mất liên lạc với gia đình. Với các bệnh nhân này, bệnh viện đăng tải thông tin và cố gắng tìm lại gia đình cho họ.
Cùng với việc dốc sức cứu chữa, chăm sóc cho bệnh nhân là người lang thang, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, suốt thời gian qua, BVĐK tỉnh Khánh Hòa thường xuyên tổ chức các chuyến xe 0 đồng, chợ 0 đồng... cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời, vận động mạnh thường quân tặng hàng ngàn món quà có ý nghĩa.
Điển hình như ngày 25/3, BVĐK tỉnh Khánh Hòa vận động mạnh thường quân đến tặng 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.