Chuyến xe 0 đồng: Hơn cả một hành trình

Dự án Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội được thành lập từ năm 2024, với mục tiêu hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong cấp cứu và mai táng, từng bước trở thành 'điểm tựa sau cùng' cho những người không còn ai để nương tựa.

Đội trưởng dự án Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Nguyễn Thị Quỳnh Nga. (Ảnh NVCC)

Đội trưởng dự án Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Nguyễn Thị Quỳnh Nga. (Ảnh NVCC)

Tròn 1 năm nay, dự án Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội do chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Linh Đàm, Hà Nội) khởi xướng đã hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo, người neo đơn, thậm chí cả “người chết” về tận các miền quê xa xôi, hẻo lánh.

Chào chị Quỳnh Nga. Điều gì đã thôi thúc đội bắt đầu thực hiện những chuyến xe cứu thương và mai táng miễn phí này?

Đại đa số thành viên trong nhóm đã bắt đầu hoạt động từ thời Covid-19 nhưng làm việc bằng xe cá nhân. Ngay từ lúc đó, mọi người đã ý thức được rằng bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, đều có thể rơi vào tình huống khó khăn. Mặc dù khi đó đội chưa chính thức thành lập, nhưng tất cả đều mang trong mình tinh thần cộng đồng rất cao, nên tự nhiên tụ lại với nhau, rồi dần thôi thúc hình thành một tập thể như bây giờ.

Những chuyến xe 0 đồng là 'nhịp cầu cho sự sống' của hàng trăm bệnh nhân nghèo, những người bệnh hấp hối trở về quê hương trên chuyến xe cuối cùng... (Ảnh FB dự án)

Những chuyến xe 0 đồng là 'nhịp cầu cho sự sống' của hàng trăm bệnh nhân nghèo, những người bệnh hấp hối trở về quê hương trên chuyến xe cuối cùng... (Ảnh FB dự án)

Sứ mệnh cốt lõi của đội Xe cứu thương và mai táng 0 đồng là gì?

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tới hai từ “sứ mệnh”. Bởi có lúc chúng tôi giúp được, nhưng cũng có thời điểm lại không thể. Tôi và các thành viên đơn giản chỉ mong muốn hỗ trợ mọi người trong khả năng.

Bên cạnh đó, tôi hy vọng tất cả những bệnh nhân từng trải nghiệm chuyến xe có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Vì đây không chỉ là một chuyến đi cứu thương mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, để mọi người biết rằng xung quanh mình vẫn luôn có người sẵn lòng giúp đỡ. Và với nhiều người, đó chính là hành trình hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất lúc họ đang gặp khó khăn. Đó chính là điều chúng tôi hướng tới.

Đội cứu hộ tình nguyện của dự án có 140 thành viên ở mọi lứa tuổi. (Ảnh FB dự án)

Đội cứu hộ tình nguyện của dự án có 140 thành viên ở mọi lứa tuổi. (Ảnh FB dự án)

Đội đối diện ra sao với cảm giác áp lực tinh thần và bất lực khi không thể cứu kịp một ca bệnh hay thường xuyên chứng kiến mất mát?

Với những người đã hoạt động từ thời Covid-19, họ vốn đã làm quen với ca tử. Thế nhưng, với những thành viên mới tham gia, không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với cái chết. Có người từng nói: "Em ơi, bọn anh tham gia, nhưng ca nào tử vong thì anh xin phép chưa dám làm, chưa đủ bình tĩnh". Chính vì thế, tôi luôn dặn mọi người: “Khi bệnh nhân đã mất rồi, mình phải vượt qua nỗi sợ, nghĩ rằng nếu không có mình, họ sẽ ra sao. Chỉ cần bày tỏ, chia sẻ với họ là được”.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất là khi đưa bệnh nhân về nhà, phải bóp bóng Ambu hoặc duy trì máy thở. Rồi tới lúc phải rút ống... giây phút ấy vô cùng khó khăn. Nếu tư duy lệch lạc, sẽ nghĩ mình đang chấm dứt sự sống. Thật ra, đó là sự kết thúc tự nhiên của bệnh nhân do họ cũng chẳng thể sống tiếp lâu dài. Giờ thì khoảng 70-80% thành viên nhóm tôi đã đủ tự tin để làm những việc ấy.

Tôi hiểu rằng trong công việc này, đôi khi sẽ có cảm giác bất lực. Nhưng lâu dần, mọi người cũng hiểu ra rằng, mỗi cuộc gặp gỡ là một chữ duyên. Nếu mình có thể giúp, đó là cái phúc của họ; còn nếu không, thì cũng không ai mong điều tệ xảy ra. Không ai có lỗi cả.

Mỗi chuyến xe 0 đồng là một hành trình lan tỏa yêu thương, để mọi người biết rằng xung quanh mình vẫn luôn có người sẵn lòng giúp đỡ. (Ảnh FB dự án)

Mỗi chuyến xe 0 đồng là một hành trình lan tỏa yêu thương, để mọi người biết rằng xung quanh mình vẫn luôn có người sẵn lòng giúp đỡ. (Ảnh FB dự án)

Chị có thể chia sẻ thêm về những dự định của đội sau này?

Trong tương lai, chúng tôi vẫn xác định nhiệm vụ trên hết của đội là hỗ trợ xe cứu thương và lo hậu sự cho những hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, do thiếu hụt phương tiện nên đội đang kêu gọi quyên góp trên tài khoản 4 số minh bạch của Ngân hàng Quân đội. Đồng thời, tôi và các thành viên vẫn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng công tác của bệnh viện - nơi tiếp cận trực tiếp với những bệnh nhân khó khăn nhất.

Sau tất cả, chúng tôi hướng đến việc giúp đỡ không phân biệt. Có nghĩa là, thấy là giúp đã. Vì trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng tự lực cánh sinh được, đôi khi ta rất cần sự trợ giúp từ xã hội.

Cảm ơn chị rất nhiều!

Dương Lan Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-xe-0-dong-hon-ca-mot-hanh-trinh-315345.html